Điều Ước Cuối Của Tù Nhân 2037 (이공삼칠) sở hữu câu chuyện không phải mới lạ, nhưng kỳ ở chỗ là nó vẫn cuốn hút, mang đến cảm giác dằn vặt khó tả, y như thứ cảm xúc mà nhân vật Yoon-yeong phải vượt qua.

Poster phim Điều Ước Cuối Của Tù Nhân 2037
Poster phim Điều Ước Cuối Của Tù Nhân 2037

Điều Ước Cuối Của Tù Nhân 2037 xoay quanh cô gái trẻ Yoon-yeong, ở tuổi 19 thì đáng lẽ phải được đến trường đại học nhưng số phận trớ trêu lại đẩy cô vào con đường phải nghỉ học để đi làm thêm, trang trải cho cuộc sống cũng như chăm lo bệnh tật của người mẹ khiếm thính. Yoon-yeong đặt mục tiêu được làm công chức nhà nước, ước mơ ấy bỗng chốc tiêu tan vì một sự cố khủng khiếp đã biến người con gái đầy hoài bão trở thành kẻ giết người. Trong lúc ở tù, Yoon-yeong đã gặp gỡ những người chị em chung buồng, chia sẻ ngọt bùi cùng nhau, truyền cho nhau sự lạc quan về một tương lai tươi sáng ở bên ngoài nhà tù.

Yoon-yeong và mẹ trước khi sự cố ập tới
Yoon-yeong và mẹ trước khi sự cố ập tới

Nếu bạn đã từng xem Điều Kỳ Diệu Ở Phòng Giam Số 7 thì ắt hẳn sẽ thấy motif phim khá quen thuộc, tuy nhiên lần này khán giả không khóc đến phát ngất đâu, chỉ khóc nhẹ nhàng thôi. Phim dẫn dắt người xem đi qua những giây phút tràn trề tiếng cười trong nhà tù, để rồi bẻ cua chuyển sang lấy nước mắt một cách rất tự nhiên. Khen Phim cảm thấy ngoài buồn ra thì một thứ cảm giác dằn vặt khó tả khác cũng tồn tại trong suốt thời gian xem phim, đó là sự khó chịu của cô gái trẻ Yoon-yeong khi không biết phải nói sao về cha của đứa trẻ sắp sinh ra. Đó là một cảm giác xen lẫn chút tội lỗi, sự ăn năn, đồng thời có cả chút căm phẫn nữa.

Những bạn tù cộm cán của cô gái trẻ Yoon-yeong
Những bạn tù cộm cán của cô gái trẻ Yoon-yeong

Nữ diễn viên Hong Ye-ji thực sự xuất sắc trong vai diễn Yoon-yeong. Chỉ bằng ánh mắt là truyền tải được biết bao nhiêu là cung bậc cảm xúc, từ sự vui vẻ cho đến cảm giác giận dữ, rồi cả sự biết ơn khi được bạn cùng buồng giúp đỡ. Hay chỉ cần giọng nói vang lên, đọc những lá thư gửi cho bạn tù cũng đủ làm khán giả nước mắt ngắn nước mắt dài rồi.

Cái kết của Điều Ước Cuối Của Tù Nhân 2037 thật sự khó hiểu, nó là một cái kết mở, ai muốn tích cực thì rẽ nhánh và hiểu theo hướng vui vẻ. Tuy nhiên sẽ vẫn có những người nghĩ rằng phim có cái kết quá buồn, rồi ngồi khóc huhu. Điều này sẽ có thể tạo nên làn sóng tranh luận dữ dội khi phim công chiếu chính thức từ 29/7 tới đây.

이공삼칠 - 2037

Nội dung - 8
Diễn viên và diễn xuất - 9
Âm thanh, hình ảnh, kỹ xảo - 7.5

8.2

HAY, CẢM ĐỘNG

User Rating: Be the first one !

Mọi bài đánh giá đều chỉ là cảm nhận cá nhân của người viết. Nếu bạn muốn góp ý cho bài review, xin vui lòng comment với ngôn ngữ lịch sự và tôn trọng người khác.