Batman v Superman: Dawn of Justice

Nội dung - 7.5
Diễn viên và diễn xuất - 8
Âm thanh, hình ảnh, kỹ xảo - 8.5

8

LÔI CUỐN

User Rating: 4.68 ( 7 votes)

Batman V Superman: Dawn of Justice (Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý) với sự xuất hiện đầy đủ của bộ ba DC Comics Batman, Superman, Wonder Woman đã mang tới cho mình một cảm giác rất tuyệt vời, từng giây từng phút xem phim đều rất xứng đáng với số tiền bỏ ra mua vé.

Ở “Man of Steel”, khi Superman chiến đấu với vị tướng Zod đã khiến rất nhiều cư dân Trái Đất bị thiệt mạng, trong số đó có cả nhiều người thuộc tập đoàn Wayne (do Bruce Wayne sở hữu). Nếu tinh ý một xíu, bạn sẽ thấy biển hiệu của tập đoàn Wayne nằm trong đống đổ nát sau cuộc chiến giữa Superman và Zod. Đó cũng là lý do vì sao Batman luôn nung nấu ý nghĩ là sẽ phải tiêu diệt, hoặc chí ít là kiểm soát được Superman. Lần này vai Batman được giao cho Ben Affleck thể hiện, nếu bạn nào đã xem qua Gone Girl (một bộ phim vô cùng hay và hết sức hại não) thì đều sẽ nhận ra anh này. Theo ý kiến riêng của Khen Phim thì Ben Affleck đã diễn tròn vai Batman với những pha đánh đấm nhanh, mạnh, đẹp và đặc biệt là giọng nói của Batman khi biến đổi qua bộ giáp nghe rất ngầu và có gì đó hay hay.

Cùng lúc đó, Superman đi giúp đỡ mọi người thoát khỏi những nguy hiểm trong cuộc sống, và anh cũng bị những kẻ xấu, và kể cả những người dân cũng đổ tội cho anh. Với những kỹ xảo tân tiến của thế kỷ 21, hình ảnh Superman lúc chiến đấu thật sự gây ấn tượng với khán giả. Ánh mắt đỏ lòm có thể khè lửa bất kỳ lúc nào, cũng với khả năng bay nhảy và di chuyển siêu nhanh khiến Superman trở thành “soái ca” trong mắt nhiều người. Tuy vậy Superman sẽ trở nên yếu đuối và thực sự có thể bị đánh bại nếu như anh tiếp xúc với Kryptonite – một loại vật chất đặc biệt có khả năng phá hủy và làm suy yếu các tế bào của người Krypton. Lợi dụng điều này, Batman và Lex Luthor đã chế tạo ra những món vũ khí dựa trên Kryptonite để có thể ức chế được Superman.

Batman v Superman
Dàn diễn viên của phim toàn trai xinh gái đẹp. Ảnh: IMDB

Nhân tiện nói về Lex Luthor, mình đã quá quen với anh chàng Lex Luthor trong 10 phần của series Smallville (Thị trấn Smallville) nên cảm thấy không mấy cảm tình với anh chàng Lex trong Batman V Superman xíu nào cả. Tuy nhiên, chỉ là do chưa quen thôi, chứ thực ra dưới dự diễn xuất của Jesse Eisenberg thì Lex Luthor phiên bản Batman V Superman vẫn lập dị, độc ác và nham hiểm như ngày nào. Và khi cả rạp đang hồi hộp theo dõi trận chiến giữa Superman và Batman thì Lex đã hồi sinh cho tướng Zod và tạo ra một con quái vật thực sự khiến nhân loại lo sợ mang tên Doomsday.

Thật may mắn là ngay sau đó, Wonder Woman cũng đã xuất hiện kịp thời và hợp sức cùng Superman với Batman để tiêu diệt con quái thú Doomsday. Nhân vật Wonder Woman thực sự rất đẹp và gợi cảm, trang phục trong phim được lựa chọn kỹ càng để tránh việc quá hở hang nhưng cũng đồng thời tôn lên vẻ đẹp của phái nữ. Bộ phim như hay hơn, hấp dẫn hơn, và xinh tươi hơn với sự xuất hiện rất đúng lúc của Wonder Woman.

Batman v Superman
Chiếc xe của Batman bị hư hại nặng nề sau khi tông phải Superman. Ảnh: IMDB.

Ngoài việc sở hữu dàn diễn viên tuyệt vời, có kinh nghiệm diễn xuất cũng như diễn khá nhập tâm thì Batman V Superman cũng ghi thêm điểm cộng trong lòng khán giả bởi kỹ xảo hoành tráng, chân thật, âm thanh thì sống động, đập ầm ầm mạnh mẽ rất phê. Mỗi lần Superman nổi giận, ánh mắt bắt đầu chuyển màu và bắn ra những tia lửa sáng rực, đốt cháy kẻ thẻ chỉ trong tích tắc. Rồi việc tạo hình Doomsday cũng rất kinh tởm với cái miệng to khủng bố cùng hàm răng dày chi chít, cộng với sức mạnh vô biên khiến mình thực sự khiếp sợ và không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu Doomsday xuất hiện ngoài đời thật. Thật may mắn hơn nữa là bên CGV có làm hiệu ứng 4DX cho bộ phim này và mình cảm thấy mọi hiệu ứng đều được áp dụng rất đúng chỗ, từ việc rung lắc khi Batman lái chiếc xe của anh ta và đuổi theo một chiếc xe tải để cướp khối đá Kryptonite đến lúc Doomsday quăng quật Superman như một món đồ chơi. Duy chỉ có việc sử dụng ánh đèn xenon để giả lập sấm chớp cũng như những cảnh có cháy nổ khiến mắt mình hơi bị chói và cảm thấy khó chịu một chút vì cường độ ánh sáng quá cao, mà CGV lại còn chơi hẳn 2 bóng lắp 2 bên hông rạp mới ghê chứ.

Khen Phim khuyên bạn nên xem phim này ngay, bởi vì nội dung rất hấp dẫn, tình tiết gay cần, đánh đấm cực kỳ chất chứ không phải vừa đánh nhau vừa xen vài câu đùa như bên Marvel (cá nhân mình thích sự nghiêm túc hơn). Thêm hai lý do khiến bạn không nên tiếc tiền cho phim này là việc bên CGV họ làm 4DX rất tốt, cộng với kỹ xảo hình ảnh và âm thanh vòm đập liên tục sẽ khiến bạn như thể đang đứng giữa Superman với Batman vậy. Còn cái hay nữa là hiệu ứng 3D trong phim cực kỳ tốt, hình ảnh rất nổi và có chiều sâu. Và bạn nhớ đừng uống nước quá nhiều nhé, phim dài tới 2 tiếng rưỡi lận đó, và cuối phim cũng không có after credit (bonus) nên đừng mất công ngồi lại đợi làm gì nhé 🙂

BatmanvSuperman-ticket

Mọi bài đánh giá đều chỉ là cảm nhận cá nhân của người viết. Nếu bạn muốn góp ý cho bài review, xin vui lòng comment với ngôn ngữ lịch sự và tôn trọng người khác.

2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
thuy phuong
26/03/2016 07:51

Thiết nghỉ thằng supper man vẫn quá mạnh so với những anh hùng trên trái đất nhỉ!