Chị Chị Em Em 3 là bộ phim mà mình bước vào rạp với kỳ vọng rất cao, bởi đây là phần tiếp nối của vũ trụ CCEE do nhà sản xuất Will Vũ thực hiện, lại đổi hẳn không gian sang bối cảnh cổ trang Kinh Bắc, nên mình vừa háo hức vừa lo phim khó giữ được chất riêng của thương hiệu. Thế nhưng khi đèn rạp sáng lên, mình rời ghế trong trạng thái phấn khích đến mức chỉ muốn mua vé xem thêm một lượt nữa, và theo mình thấy, đây là phần hay hơn hẳn những phần trước là Chị Chị Em Em (2019) và Chị Chị Em Em 2 (2023).
Phim xoay quanh ba nữ chính Thị Nương, Thị Liễu, Thị Mầu cùng những người đàn ông bước vào cuộc đời họ, trong một mạng lưới tình yêu chồng chéo được kể bằng nhịp phim cuốn từ đầu đến cuối, nên nếu phải gọi tên thể loại thì mình sẽ xếp phim vào nhóm cổ trang tình cảm drama.
Điều mình thích nhất ở phần nội dung của phim Chị Chị Em Em 3 là kịch bản liên tục dàn ra những tình huống khó đoán, vừa thử thách sự tò mò, vừa chọc cho khán giả tức tối trước hành vi của nhân vật, rồi mới đưa ra cách giải quyết cực kỳ thỏa mãn. Cảm giác hả hê này gợi mình nhớ đến những bộ phim ngắn drama đang hot trên mạng, nhưng ở một đẳng cấp sang và xịn hơn hẳn. Mạch tình yêu trong phim tuy rối rắm và chồng chéo, song chưa bao giờ mất kiểm soát, bởi khán giả vẫn luôn hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhờ vậy nhịp phim căng dần lên và các plot twist mới thực sự bất ngờ thay vì chỉ gây rối. Trong những phân đoạn đối đầu, mình nhớ nhất cảnh trên thuyền, nơi sự quyền quý, có ăn có học của Thị Mầu tỏa ra rõ nhất, còn chi tiết cụ thể thì mình xin giữ lại để bạn tự trải nghiệm trong rạp.
Bên dưới lớp drama về tình yêu, đơn phương và chuyện đúng sai, phim còn gửi gắm thông điệp về thân phận người phụ nữ thời xưa, những người phải nghe lời chồng, nghe lời cha mẹ. Giữa khuôn khổ ấy, Thị Mầu là điểm sáng vì dám vượt ra ngoài, làm chủ cuộc chơi và gần như điều khiển cả câu chuyện, một ẩn dụ xã hội mà theo mình rất đáng suy ngẫm sau khi bước ra khỏi rạp.
Diễn xuất của dàn nữ chính là điểm mạnh nhất của phim, đồng thời là lý do chính khiến mình chấm điểm cao. Kỳ Duyên trong vai Thị Mầu để lại ấn tượng nhất nhờ ánh mắt, cách thoại và biểu cảm khuôn mặt đều rất tốt, đặc biệt ở những phân đoạn nhân vật ra tay xử lý drama thì xem cực kỳ đã. Chi Pu có thoại tốt, cảm xúc đầy đặn, và mình có cảm giác cô đã hóa thân vào Thị Nương, cảm nhận được thân phận của nhân vật thay vì chỉ diễn cho đúng kịch bản. Lan Ngọc trong vai Thị Liễu tuy cần cải thiện thêm một chút ở phần thoại, nhưng bù lại bằng ánh mắt chất chứa cảm xúc, nhìn vào là hiểu nhân vật đang giấu điều gì. Điểm hay là cả ba đều giữ vai trò quan trọng và ai cũng có đất diễn, không ai bị biến thành nền cho người còn lại.
Ở tuyến nhân vật nam, Thị Liễu và cậu Cường (Steven Nguyễn) là nguồn cơn của nhiều rắc rối, còn Thị Nương là mồi lửa thổi bùng drama, trong khi cậu Tài (Quốc Anh) đóng góp ở tuyến nhẹ hơn Thị Mầu một chút nhưng vẫn đủ sức nặng. Phim có cảnh nóng, trong đó cảnh của cậu Tài khá bỏng mắt còn cảnh của cậu Cường nhẹ nhàng hơn, nên bạn cân nhắc nếu đi xem cùng người thân. Một điểm cộng nữa là lời thoại của ba nữ chính câu nào cũng thấm, đến mức có thể cắt ra làm meme trích dẫn, chẳng hạn câu của Thị Mầu: “Chị không phải người đầu. Em cũng không phải người cuối. Nhưng vợ… chỉ có một.” hay “Tao tặng áo cho mày để mày xinh đẹp, chứ không phải để mày ngủ với chồng tao.”
Về mặt hình ảnh, bối cảnh, trang phục và tạo hình cổ trang Kinh Bắc đẹp xuất sắc, đầu tư rõ rệt, nhìn vào là biết đoàn phim làm có tâm. Kỹ xảo và dựng phim ổn định, mình không chê được điểm nào đáng kể, còn nhạc phim, quan họ và OST Thế Nào Là Đúng do Bảo Anh thể hiện thì hài hòa, hỗ trợ cảm xúc tốt cho những phân đoạn cao trào. Điểm trừ mình thấy nằm ở khâu âm thanh: có lúc nhân vật thoại quá nhanh và nuốt chữ, hoặc âm thanh nền bị lớn nên khó nghe rõ lời thoại, và ở những đoạn ấy bạn có thể đọc thêm phụ đề tiếng Anh để theo kịp mạch phim.
Tổng kết lại, Chị Chị Em Em 3 là bộ phim có kịch bản chặt chẽ, dàn nữ chính diễn tốt và đầu tư hình ảnh xuất sắc, chỉ bị trừ điểm ở vài đoạn thoại khó nghe. Mình nghĩ phim phù hợp với mọi đối tượng, từ fan CCEE muốn hóng tiếp vũ trụ cho đến người thích cổ trang và drama tình cảm, nên nếu bạn còn phân vân thì cứ yên tâm, vì phim đủ căng thẳng và dồn dập để bạn hít bể phổi mà chưa hết phim.