Chị Trợ Lý Của Anh (My Dear Assistant) tới gần ngày chiếu thì mới bắt đầu tung trailer và chiến dịch quảng bá phim. Với lần đầu tiên thử sức ở lĩnh vực điện ảnh, liệu Mỹ Tâm có làm thỏa lòng mong ước của fan hay không? Đây sẽ là bộ phim Việt “khai trương” cho năm 2019 đầy thành công của điện ảnh nước nhà?

Chị Trợ Lý Của Anh không chọn cách mua bản quyền kịch bản phim nước ngoài rồi làm lại, thay vào đó nhà sản xuất chọn cách tự viết kịch bản riêng cho mình. Tuy nhiên đề tài họ lựa chọn thì không có gì mới mẻ và bị ảnh hưởng hơi nặng từ văn hóa phim Hàn nhiều năm trước cũng như mang tính chất của một video ca nhạc nhiều hơn là phim điện ảnh. Phim xoay quanh câu chuyện của Khả Doanh (Mỹ Tâm vào vai), vì muốn cứu lấy công ty của gia đình nên cô hạ mình đi làm trợ lý cho Nam (Mai Tài Phến) – hiện đang làm giám đốc của một công ty kinh doanh cà phê.

Poster phim Chị Trợ Lý Của Anh
Poster phim Chị Trợ Lý Của Anh

Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, như tựa đề phim thì bạn cũng sẽ dễ dàng đoán nhân vật Khả Doanh lớn tuổi hơn Nam, và từ đây câu chuyện “chị ơi, anh yêu em” bắt đầu, ở chiều ngược lại thì Khả Doanh cũng có vẻ muốn chiêu mộ Nam làm “phi công trẻ”. Sau đó sẽ là hàng loạt bí mật được phanh phui, rồi giữa hai người có tình cảm với nhau. Kiểu phim “tình chị em” như thế này thì gần đây nhất chúng ta có “Gái Già Lắm Chiêu 2“, và đến phim của Mỹ Tâm thì câu chuyện chỉ khác đi một chút thôi. Khen Phim có cảm thấy càng về sau thì Chị Trợ Lý Của Anh càng bị đuối về nội dung, cụ thể là tình cảm giữa hai nhân vật chính diễn tiến quá nhanh, chỉ sau có một đêm thôi mà bắt đầu để ý nhau rồi.

Trong khi đó, mối liên hệ giữa các tình tiết trong phim có vẻ như hơi lỏng lẻo, không có sự liên quan nhiều lắm đối với nhau. Các cảnh quay dù đẹp nhưng vẫn chưa ra được chất điện ảnh, vẫn còn khá giống với video ca nhạc, điển hình như lúc Khả Doanh và Nam đứng bên bờ sông và vừa nhắm nhìn thành phố vừa tâm sự, rồi cảnh ở cuối phim cũng đậm chất MV. Do phần nội dung có phần hơi chán, thiếu kịch tính nên nếu đi xem phim này, bạn chỉ cần để ý đến phần âm nhạc và dàn diễn viên khách mời. Với sự nổi tiếng của Mỹ Tâm thì không có gì lạ khi bộ phim Chị Trợ Lý Của Anh gần như mang hết cả showbiz Việt lên phim, từ Ngô Kiến Huy, Phương Thanh, Quang Trung cho đến kỳ cựu hơn là chú Hữu Châu. Trong phim, Quang Trung dường như chiếm hết sự duyên dáng và hài hước, thậm chí đôi khi ở một vài cảnh còn nổi bật hơn cả Mỹ Tâm luôn. Mỗi khi xuất hiện là Quang Trung sẽ mang đến cho bạn những câu thoại hài hước đúng chuẩn mực, nhẹ nhàng, không bị lố.

Các tình tiết hài trong phim đều nhờ anh này mà ra
Các tình tiết hài trong phim đều nhờ anh này mà ra

Quay trở lại với 2 diễn viên chính, cô giáo xào rau Mỹ Tâm và anh trai mưa Mai Tài Phến. So với lần đầu tiên đóng phim (truyền hình) thì lần đầu đóng phim (điện ảnh) của Mỹ Tâm đã tiến bộ hơn rất nhiều trong cách diễn. Do không phải là một diễn viên chuyên nghiệp nên chuyện chị Tâm có lỡ nuốt từ hay thoại không rõ là chuyện khá bình thường, bạn có thể đọc phụ đề tiếng Anh nếu như không nghe rõ lời thoại. Tính cách nhân vật Khả Doanh có thể nói là bê nguyên xi Mỹ Tâm lên phim luôn, khác chăng chỉ là chị Tâm là ca sĩ, còn nhân vật Khả Doanh thì làm trợ lý. Cách diễn của chị ấy không đơ, nhưng cũng không hoàn hảo cho lắm, dĩ nhiên nếu là fan thì bạn có thể dễ dàng bỏ qua những khuyết điểm nhỏ và chỉ cần thưởng thức Mỹ Tâm trên màn ảnh rộng là đủ. Với anh trai mưa Mai Tài Phến, diễn xuất của anh đã tiến bộ khá nhiều trong điệu bộ, nhưng về giọng thì chưa đạt. Lúc buồn, khi vui, lúc giận dữ thì cũng đều là một kiểu thoại ngang và bị thiếu cảm xúc. Bù lại thì nhờ vào hình thể đẹp, Mai Tài Phến sẵn sàng “đốn ngã con tim” bất kỳ ai bởi những bộ đồ cực chất tại văn phòng.

Dù kịch bản có hơi chán và diễn xuất chỉ ở mức vừa đủ xem, nhưng Chị Trợ Lý Của Anh lại có thể “cháy vé” vì 2 lý do: một là do Mỹ Tâm có lượng fan đông đảo sẵn sàng ủng hộ chị (trong đó có Khen Phim), hai là nhạc phim hay đến xiêu lòng. Chị Tâm sẽ mang đến cho các fan một vài ca khúc mới toanh, đầy bất ngờ mà ngay lúc này chưa trang nghe nhạc trực tuyến nào có cả. Chính phần âm nhạc và cảnh quay bắt mắt từ trong văn phòng ra tới ngoại cảnh sẽ là 2 yếu tố giúp khán giả không cảm thấy tiếc tiền vé.

Vé coi phim Chị Trợ Lý Của Anh
Vé coi phim Chị Trợ Lý Của Anh

Chị Trợ Lý Của Anh còn làm khán giả hụt hẫng bởi cái kết đột ngột, chưa đủ làm thỏa mãn khán giả. Giá như ở đoạn cuối, phim rẽ sang một hướng rõ ràng để khán giả bớt cảm thấy hụt hẫng hơn sau khi xem phim thì sẽ tốt hơn. Khen Phim chấm 6,8/10 cho phim này, vừa đủ xem, không có nổi bật trong nội dung.

Chị Trợ Lý Của Anh

Nội dung - 6
Diễn viên và diễn xuất - 6.5
Âm thanh, hình ảnh, kỹ xảo - 8

6.8

ỔN

User Rating: 4.34 ( 6 votes)

Mọi bài đánh giá đều chỉ là cảm nhận cá nhân của người viết. Nếu bạn muốn góp ý cho bài review, xin vui lòng comment với ngôn ngữ lịch sự và tôn trọng người khác.

6 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Leon
Leon
06/01/2019 09:38

Thánh nào cmt mới đọc tưởng đã nghiên cứu phim kỹ lắm. Ai dè chỉ mới coi trailer mà cubgx cũng viết được dài ghê. Mua vé đi coi đi rồi hãy về bình loạn nhé. Tào lao

AnNguyen
AnNguyen
09/01/2019 09:02
Reply to  Leon

Fan mỹ tâm said :)))

Leon
Leon
10/01/2019 13:36
Reply to  ST3G

Vậy vô rạp coi hay ngủ mà khg thấy cái đoạn chính nam nói đã thích chính từ hoof còn nhỏ và đã nhận ra ngay trong buổi chờ phỏng vấn. Và suốt quá trình 2 bên làm việc là anh ấy chỉ thể hiện tính cách giả để đánh lừa … Mỹ Tâm ?

Km
Km
29/05/2019 19:57
Reply to  ST3G

Ủa bạn ngộ ha, coi không thích thì thôi, mắc gì phải nói ra như vậy mất lịch sự ghê, mỗi người đều có nhận xét riêng của mình, ai mượn bạn ra giản đạo đâu mà làm như mình thanh cao, hiểu biết lắm @ST3G