Cơn Mưa Tình Đầu (tên tiếng Anh: Classic Again) là tựa phim remake lại bản Classic của Hàn Quốc. Ở bản làm lại này, khán giả sẽ được thưởng thức những gương mặt xinh tươi mơn mởn của diễn viên Thái Lan trên màn ảnh cùng những câu thả thính sến nhưng chất, có thể áp dụng đi tán crush cũng được.

Poster phim Cơn Mưa Tình Đầu - Classic Again
Poster phim Cơn Mưa Tình Đầu

Vì dịch bệnh mà tựa phim Cơn Mưa Tình Đầu đã dời lịch chiếu từ đâu đó tháng 3/2020 sang tận giữa tháng 6/2020. Nhờ vậy mà phim chiếu vào đúng mùa mưa ở miền Nam, ta nói lội mưa, vượt qua mớ kẹt xe, lội qua đống nước chảy róc rách trên đường để tới rạp mới thấy phim ra rạp đúng thời điểm lắm luôn á. Do bản Hàn Quốc đã chiếu từ năm 2003, lúc đó mình còn đang học cấp 1 nên đã biết phim ảnh là gì đâu, thế nên bài này chỉ nêu cảm nhận của phiên bản 2020 do Thái Lan làm lại thôi nhé.

Hai cậu bạn thân gặp rắc rối trong chuyện tình cảm
Hai cậu bạn thân gặp rắc rối trong chuyện tình cảm

Cơn Mưa Tình Đầu xoay quanh những mối tình thời thanh xuân, các phân cảnh trong phim được chia làm 2 theo bối cảnh thời gian, tuy vậy nếu bạn chú ý theo dõi thì chẳng có gì khó hiểu cả nên cứ yên tâm xem nhé. Một cô gái trẻ vô tình tìm lại được chiếc hộp kỷ vật của mẹ mình, trong đó là hàng loạt tấm thư tình. Đem chuyện này tâm sự với người bạn thân, cô gái ấy dần nhận ra rằng chuyện tình hiện này của mình có những điểm tương đồng với mối tình hàng chục năm về trước của mẹ.

Phim có nhiều cảnh quay lãng mạn trong cơn mưa tình đầu
Phim có nhiều cảnh quay lãng mạn trong cơn mưa

Mạch phim diễn biến khá từ tốn ở đoạn đầu và Khen Phim cảm thấy nó có chút gì đó hơi ngẫu nhiên và lộn xộn một chút. Có thể đây là ý đồ của đạo diễn muốn người xem hiểu rằng thời thanh xuân của mỗi chúng ta đều có một chút gì đó ngẫu hứng, bốc đồng hay không? Mỗi người sẽ có một cách hiểu riêng, và kể cả bạn thấy nó lộn xộn như mình thì cũng không sao cả, chúng ta hãy tập trung tận hưởng những giây phút vui vẻ ấy bởi vì cuối phim thì một loạt tình huống cảm động sẽ bắt đầu được triển khai một cách từ từ, dẫn dắt khán giả qua mê hồn trận của những giọt nước mắt liên quan đến chuyện tình cảm. Nếu chia phim là làm 3 phần bằng nhau thì 3 phần đầu là thời gian để khán giả giải trí với những pha thả thính sến súa nhưng rất thực tế và đồng thời có thời gian để mà dựng một chiếc xuống, để chi? Để đến đoạn cuối sẽ không còn là những trận mưa bất chợt với cảnh hai người tung tăng chạy dưới mưa nữa mà đó sẽ là lúc những giọt nước mắt của khán giả dần lăn dài trên má, làm ướt khuôn mặt của họ, “đấm” một cú đau vào mạch cảm xúc để khán giả thút thít từng nhịp theo cách tự nhiên nhất.

Thư tình là thứ không thể thiếu
Thư tình là thứ không thể thiếu

Dàn diễn viên trong phim thì không có gì phải bàn rồi, đẹp xinh lung linh dù là trai hay gái. Ai cũng có những nét đẹp hút hồn rất riêng biệt, vậy nên nếu bạn không thích thể loại phim tình cảm sến sến thì cũng đừng bỏ qua Cơn Mưa Tình Đầu, bởi ngồi ngắm diễn viên thôi cũng thấy đủ tiền vé rồi.

Điểm trừ duy nhất của phim mà ở bài nhạc mà các bạn nghe được trong trailer, khúc dạo rất bắt tai và dịu nhẹ nhưng vào phần lời thì hơi hơi lạc quẻ một chút so với những ấn tượng tốt đẹp đã gầy dựng trước đó. Bù lại có nhiều cảnh khác được lồng nhạc nền nhẹ nhàng, buồn buồn nghe rất hợp hoàn cảnh. Các cảnh quay dù không có nhiều yếu tố làm khán giả phải trầm trồ, đẹp thì có đẹp nhưng nhiều cảnh mưa hơi bị to, hạt mưa che hết mặt diễn viên làm cho cảm xúc đoạn đó hơi hụt hẫng một chút mà thôi.

Vé xem phim Cơn Mưa Tình Đầu
Vé xem phim Cơn Mưa Tình Đầu

Sến nhưng không kém phần lãng mạn và cũng đầy đắng cay, Cơn Mưa Tình Đầu sẽ dẫn bạn qua từng cung bậc cảm xúc khác nhau để nếm trải hương vị tình yêu.

Classic Again

7.5

Nội dung

7.0/10

Diễn viên và diễn xuất (thoại)

7.5/10

Âm thanh, hình ảnh, kỹ xảo

8.0/10

Ưu

  • Cảnh quay đẹp
  • Diễn viên đẹp, diễn tốt
  • Nội dung dễ thương

Nhược

  • Bài nhạc chủ đề chưa thu hút
  • Đoạn đầu hơi lộn xộn

Mọi bài đánh giá đều chỉ là cảm nhận cá nhân của người viết. Nếu bạn muốn góp ý cho bài review, xin vui lòng comment với ngôn ngữ lịch sự và tôn trọng người khác.