Cô Dâu Hào Môn là một bộ phim tâm đắc của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, câu chuyện được lấy cảm hứng từ sự việc có thật chấn động một thời gian tại Bắc Giang chắc chắn sẽ làm hài lòng các bạn.

Bộ phim xoay quanh cuộc sống của một gia đình nghèo khó của cô bé Tú Lạc (Uyển Ân thủ vai), vì quá chán ngán cảnh sống khó khăn nên cô đã tìm mọi cách để bước vào cánh cửa hào môn, sánh vai cùng thái tử tập đoàn y tế bậc nhất SG.


Nội dung hài hước nhưng đầy sự châm biếm: phim mang đến cho khán giả những tình huống hài hước, trào phúng xoay quanh cuộc sống của các nhà tài phiệt, qua đó, bộ phim phản ánh những góc khuất, những quy tắc ngầm cũng như những câu chuyện đen tối mà giới thượng lưu không muốn ai biết.

Dàn diễn viên chất lượng với những cái tên gạo cội của làng điện ảnh nước nhà như: Lê Giang, NSND Hồng Vân, Thu Trang, ông hoàng phòng vé Kiều Minh Tuấn,… đã một phần nào đó khẳng định uy tín cho bộ phim. Song không thể không nhắc đến Uyển Ân – Bông hồng điện ảnh chắc chắn sẽ mang đến cho bạn những màn giải trí hài hước đáng đồng tiền.

Đề tài quen thuộc nhưng với góc nhìn mới lạ: Câu chuyện ấy chồng đại gia đã không còn quá xa lạ với khán giả Việt Nam. Tuy nhiên, với cách tiếp cận hài hước và châm biếm, Cô Dâu Hào Môn đã mang đến một làn gió mới, giúp mọi người có cái nhìn đa chiều hơn về vấn đề đang nhức nhói này. Việc xử lý âm thanh và hình ảnh đối với mình chưa thật sự quá xuất sắc. Lời thoại chưa được tự nhiên, còn nhiều sự gượng ép, nói chung mọi thứ ở mức tạm chấp nhận được.

Nhìn chung, Cô Dâu Hào Môn là một bộ phim Việt được đầu tư chỉn chu, kỹ lưỡng về mặt nội dung và diễn xuất. Dù còn một số điểm trừ nhỏ về mặt kỹ thuật nhưng Khen Phim tin rằng đây vẫn là một bộ phim đáng xem, đặc biệt là với những ai yêu thích thể loại hài hước, châm biếm và muốn tìm hiểu về cuộc sống của giới thượng lưu.

