Nhà phát hành phim nổi tiếng MUBI vừa chính thức sở hữu bản quyền phát hành tác phẩm điện ảnh mới mang tên Coward của đạo diễn tài năng người Bỉ Lukas Dhont tại thị trường Bắc Mỹ cũng như một số quốc gia lớn khác.

Sau màn ra mắt đầy ấn tượng tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 79 diễn ra vào tháng 5 năm 2026, Coward nhanh chóng thu hút sự chú ý đặc biệt từ giới chuyên môn toàn cầu. Tác phẩm không chỉ tranh giải Cành cọ Vàng mà còn vinh dự nhận giải thưởng Prix du Cinema Positif nhờ thông điệp nhân văn truyền cảm hứng. Bên cạnh đó, hai diễn viên chính gồm Emmanuel Macchia và Valentin Campagne cũng xuất sắc chia sẻ giải thưởng Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại sự kiện điện ảnh danh giá này.

Câu chuyện tình yêu và nghệ thuật giữa khói lửa chiến tranh
Lấy bối cảnh vào năm 1916 khi Thế chiến thứ nhất đang diễn ra vô cùng khốc liệt, bộ phim theo chân Pierre, một người lính trẻ người Bỉ vừa gia nhập chiến trường với mong muốn thể hiện bản thân. Tại đây, anh gặp gỡ Francis, một người lính đầy nhiệt huyết có nhiệm vụ dẫn dắt các hoạt động kịch nghệ để vực dậy tinh thần đồng đội phía sau chiến tuyến. Giữa cuộc chiến tàn khốc, cả hai cùng những người lính khác tìm thấy sự gắn kết, tình bạn và tình yêu thông qua các buổi biểu diễn nghệ thuật đầy màu sắc.
Coward đánh dấu sự tái hợp của đạo diễn Lukas Dhont với nhà biên kịch quen thuộc Angelo Tijssens và nhà quay phim Frank van den Eeden, những người từng làm nên thành công của hai bộ phim đình đám trước đó là Girl và Close. Với thương vụ mua lại bản quyền từ MUBI, bộ phim hứa hẹn sẽ sớm đến với đông đảo khán giả yêu điện ảnh tại Bắc Mỹ, Anh, Đức, Tây Ban Nha, Mỹ Latinh cùng nhiều khu vực khác trong thời gian tới.
Theo: TheWrap và Screen Daily