Dark Phoenix là tựa phim khép lại hành trình 20 năm của thương hiệu X-Men liệu có xứng đáng với những thành công vang dội trước đây? Một cái kết hụt hẫng cùng với nội dung hời hợt là những gì mà Khen Phim muốn diễn tả. Dù bạn chờ đợi điều gì đi nữa, dù nhỏ hay lớn, thì rất tiếc là phim không thể đáp ứng được sự chờ đợi ấy.

Dark Phoenix (X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối) tối là câu chuyện tiếp sau sự kiện của X-Men: Apocalypse năm 2016, đây cũng là bộ phim cuối cùng của thương hiệu X-Men do hãng 20th Century Fox cầm trịch suốt 20 năm qua. Trước khi X-Men sẽ có diện mạo mới do Disney và Marvel Studio nắm quyền thì fan hâm mộ sẽ được dịp thưởng thức câu chuyện về dị nhân mạnh nhất nhì thế giới này, đó chính là Jean Grey (Phoenix).

Poster phim Dark Phoenix

Sau khi nhóm X-Men bay lên trời giải cứu một tàu chứa đầy các phi hành gia khỏi cơn bão mặt trời bất ngờ, Jean phải hứng chịu toàn bộ sức mạnh ấy và tưởng chừng như đã mất mạng. Thế nhưng cô nàng dị nhân này lại không chết mà hấp thụ được tất cả nguồn năng lượng ấy. Một sức mạnh quá khủng khiếp chứa đựng bên trong Jean, và rồi cô bắt đầu mất kiểm soát. Những ký ức đau thương, những gì đã giấu bao nhiêu năm nay lại ùa về và khiến cô trở thành một con phượng hoàng bóng tối. Trước nguy cơ Trái Đất bị diệt vong bởi nguồn sức mạnh khủng khiếp của Jean, nhóm X-Men phải ra sức ngăn chặn cô và đương nhiên tất cả đều phải thừa sống thiếu chết bởi cô quá mạnh. Có người mất niềm tin, có người căm phẫn, hận thù, có người ngã xuống,… tất cả sẽ có trong quá trình nhóm X-Men ngăn chặn Jean và những kẻ xâm lược khác.

Nội dung phim đi rất vội vã ngay từ đầu để vào được mạch truyện chính. Đây cũng là lý do khiến khán giả không có thời gian để cảm nhận được nhân vật, cũng như hiểu được rằng các dị nhân đã sống, làm gì và tâm tư của từng người như thế nào sau sự kiện Apocalypse. Các tình tiết được kết nối với nhau một cảnh lỏng lẻo và thiếu điểm nhấn. Nếu như bạn đang đi tìm một điều gì đó ấn tượng, muốn được thấy các chi tiết sẽ đọng lại trong suy nghĩ sau khi bộ phim kết thúc thì sẽ thất vọng lắm đó.

Các nhân vật trong phim được xây dựng rất qua loa, giống như cho có, vì thế mà bạn không thể cảm được họ, cũng như không thể ngờ được tâm lý của họ thay đổi liên tục như trở bánh tráng. Thậm chí nếu như là một khán giả khó tính thì bạn sẽ thấy nhiều lúc phim rất là vô duyên luôn.

Nhân vật Jean

Không biết có phải do nội dung hay không mà phim còn kéo theo diễn xuất của các diễn viên đi xuống, làm cho cảm xúc của người xem về nhân vật bị giảm đi đáng kể. Khen Phim có cảm giác như không ai trong phim hoàn toàn nhập tâm và thể hiện vai diễn. Có thể cho là diễn tạm ổn, nhưng không hề có một chút hồn nào trong nhân vật cả. Nếu như lần trước Peter Maximoff (Quicksilver) có màn phô diễn tốc độ vô cùng ấn tượng thì lần này góp mặt trong phim lại có một cảnh rất lãng xẹt. Thay cho Quicksilver thì lần này người tỏa sáng lại là Kurt Wagner (Nightcrawler), tuy nhiên nhân vật này chỉ xuất hiện để thêm chút hương vị cho phim mà thôi chứ cũng không để lại ấn tượng gì nhiều.

Bạn chờ đợi những màn chiến đấu hấp dẫn, những cảnh phim mãn nhãn, thì có vẻ như Dark Phoenix vẫn chưa đủ làm thỏa mãn khán giả. Những trận chiến được thể hiện một cách rất hời hợt, dù cũng có một chút hoành tráng và một số cảnh cũng như góc máy đẹp. Phim lạm dụng nhiều cảnh slow motion mà không tạo được ấn tượng cho người xem. Có những cảnh dùng phông nền xanh nhưng xử lý không tốt (lúc Jean được “thấy” tương lai tươi sáng ở vũ trụ), bạn sẽ dễ dàng nhận ra và có một số cảnh ghép kỹ xảo nhìn rất giả. Ngoài ra thì phim còn có những cú chuyển cảnh thô vô cùng, đang cảm xúc buồn thì đùng một cách chuyển sang vui, không tạo được sự mượt mà giữa 2 khung cảnh gì hết trơn.

Cảnh quay trong không gian - Phượng hoàng bóng tối
Cảnh quay trong không gian ở đầu phim chính là điểm nhấn về kỹ xảo

Âm thanh của Dark Phoenix là yếu tố có thể làm bạn bừng tỉnh khỏi giấc ngủ bởi chất âm tốt, có lực và được định hướng vừa đủ, chưa quá sắc. Ở những cảnh trực thăng bay lượn thì bạn có thể cảm nhận được như đang nó đang ở ngay bên trên và tiếng động cơ chạy từ bên này qua bên kia cho đến vụt ra sau. Tiếng động cơ, tiếng máy phi thuyền bay ra không gian của đoàn phi hành gia ở đầu phim cũng sẽ khiến bạn phải sướng người. Tuy nhiên điểm đáng tiếc là càng về sau thì âm thanh bị mất đi sự sắc bén cần có, yếu tố định hướng cũng không còn rõ ràng nữa. Riêng về phần nhạc nền thì đôi khi khá là trớt quớt.

Nếu bạn là một fan hâm mộ của series X-Men thì thật sự sẽ rất thất vọng về phần này không những về nội dung mà còn cả về hình ảnh và kỹ xảo. Chúng ta có thể thông cảm cho vụ lùm xùm nội bộ cũng như bán cả hãng phim Fox cho Disney làm ảnh hưởng đến bộ phim, nhưng ít ra để khép lại 20 năm, để tri ân khán giả, thì cũng phải có một cái kết làm hài lòng khán giả và đọng lại chút gì đó chứ không phải hời hợt như thế này. Khen Phim khẳng định rằng, tựa phim X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối hoàn toàn khiến người hâm mộ thất vọng, và không xứng đáng là bộ phim kết thúc thương hiệu lâu năm này.

Điểm số của phim trên 2 trang đánh giá quốc tế
Điểm số của phim trên 2 trang đánh giá quốc tế

Phim có một nội dung đơn giản, dễ hiểu, có ý đồ và có hướng đi, nhưng cách xử lý tình tiết và dẫn dắt người xem lại bị dở dang, thiếu đầu tư. Dù không phủ nhận phim có một số cảnh chiến đấu và kỹ xảo đẹp, những góc quay mới lạ và ấn tượng, nhưng nội dung của phim lại kéo toàn bộ xuống vực, Khen Phim thật sự rất tiếc điều này. Cả IMDbRotten Tomatoes cũng thể hiện rõ nỗi thất vọng cho Dark Phoenix khi số điểm lần lượt là 5,9/10 và 22% tại thời điểm bài review này được viết.

Xem ở phòng 1 CGV Nguyễn Xí quả là lựa chọn sáng suốt vì tỉ lệ khung hình phim Dark Phoenix khớp với màn chiếu
Xem ở phòng 1 CGV Nguyễn Xí quả là lựa chọn sáng suốt vì tỉ lệ khung hình phim khớp với màn chiếu

Dark Phoenix

Nội dung - 5
Diễn viên và diễn xuất - 5.5
Âm thanh, hình ảnh, kỹ xảo - 7

5.8

CHÁN

Phim gây thất vọng cho fan. Không có after credit!

MUA VÉ
User Rating: 3.95 ( 2 votes)

Mọi bài đánh giá đều chỉ là cảm nhận cá nhân của người viết. Nếu bạn muốn góp ý cho bài review, xin vui lòng comment với ngôn ngữ lịch sự và tôn trọng người khác.