Site icon Khen Phim

Review phim Ngài Quỷ – Khi tình cha con vượt lên tất cả

Banner bài đánh giá phim kinh dị Ngài Quỷ

Banner bài đánh giá phim kinh dị Ngài Quỷ

“Ngài Quỷ” (tựa gốc: 사흘, tiếng Anh: Devils Stay) là một phim kinh dị pha lẫn yếu tố tâm lý, xoay quanh câu chuyện về người cha Seung-do (Park Shin-yang) đối mặt với nỗi đau mất con và những hiện tượng kỳ lạ xảy ra trong đám tang con gái anh.

Poster phim Ngài Quỷ
Poster phim Ngài Quỷ

Phim khai thác đề tài tâm linh, ma quỷ khá quen thuộc nhưng lại được đặt trong bối cảnh văn hóa tang lễ của người Hàn Quốc, tạo nên nét mới lạ. Câu chuyện bắt đầu với cái chết đột ngột của So-mi (Lee Re), con gái của bác sĩ phẫu thuật lồng ngực Seung-do. Trong lúc đau buồn tột cùng, Seung-do bắt đầu chứng kiến những hiện tượng kỳ lạ xung quanh thi thể con gái. Niềm tin con gái mình vẫn còn sống khiến Seung-do trở nên điên loạn, anh tìm mọi cách để cứu sống cô bé. Cùng lúc đó, linh mục trừ tà Hae-sin (Lee Min-ki) xuất hiện, cảnh báo về một thế lực ma quỷ đang ẩn náu trong cơ thể So-mi. Hae-sin cố gắng thuyết phục Seung-do hợp tác để thực hiện nghi lễ trừ tà, nhưng Seung-do lại có những toan tính riêng. Anh ta tin rằng mình có thể cứu sống con gái bằng y học, bất chấp lời cảnh báo của Hae-sin.

Điểm sáng của phim chính là diễn xuất của Park Shin-yang. Anh đã thể hiện xuất sắc vai diễn người cha đau khổ đến mức hóa điên. Ánh mắt vô hồn, những tiếng gào thét gọi tên con, hành động điên rồ của anh đều rất chân thật và ám ảnh. Khán giả có thể cảm nhận được nỗi đau tột cùng, sự tuyệt vọng của một người cha mất con. Lee Min-ki trong vai linh mục trừ tà cũng tròn vai, tuy nhiên nhân vật của anh chưa có nhiều điểm nhấn. Diễn viên nhí Lee Re trong vai con gái không có nhiều đất diễn do chủ yếu nằm bất động. Tuy nhiên, “Ngài Quỷ” lại giống một nồi lẩu thập cẩm với quá nhiều nguyên liệu nhưng thiếu đi sự hòa quyện, để lại cho người xem nhiều cảm xúc lẫn lộn.

Lee Min-Ki vào vai linh mục trừ tà trong phim Ngài Quỷ
Lee Min-Ki vào vai linh mục trừ tà

Âm thanh được sử dụng hiệu quả để tạo nên không khí rùng rợn, đặc biệt là trong các phân cảnh ma quỷ xuất hiện. Tiếng thì thầm, tiếng gào thét, tiếng nhạc ma mị đều khiến người xem phải sởn da gà. Hình ảnh u ám, lạnh lẽo của nhà tang lễ cũng góp phần tăng thêm tính kinh dị cho phim. Kỹ xảo ở mức khá, tuy nhiên một số cảnh chưa được xử lý mượt mà, nhìn giả.

“Ngài Quỷ” có ý tưởng tốt, khai thác được nỗi đau mất con và tình cha con thiêng liêng. Tuy nhiên, kịch bản phim lại quá tham lam khi cố gắng nhồi nhét quá nhiều thứ, từ yếu tố tâm linh, ma quỷ, cho đến tình cảm gia đình, dẫn đến việc phim trở nên dài dòng, lan man, thiếu điểm nhấn. Nhiều tình tiết phi logic, thiếu thuyết phục cũng khiến người xem khó có thể nhập tâm vào câu chuyện.

“Ngài Quỷ” phù hợp với những khán giả ưa thích thể loại kinh dị tâm lý, không quá đặt nặng yếu tố hù dọa.

Exit mobile version