Dưới Đáy Hồ là tựa phim thứ 7 của ProductionQ – một studio ở Việt Nam chuyên về dòng phim kinh dị. Lần này, họ sẽ mang đến cho khán giả nhiều điều bất ngờ, mình sẽ review chi tiết để mọi người có cái nhìn rõ hơn nhen.

Nội dung phim
Dưới Đáy Hồ xoay quanh truyền thuyết đô thị về hồ đá tử thần, nơi là ai rơi xuống cũng đều bỏ mạng. Thế nhưng trong phim này, khi bạn rơi xuống hồ, một bản sao của bạn sẽ lên bờ, thay thế bạn làm những điều mà trước kia bạn không dám làm. Nó tàn ác hơn, khát máu hơn, lạnh lùng hơn khiến các nhân vật trong phim phải đối mặt với nguy hiểm tột cùng.


Kịch bản song trùng kiểu này thì không mới trên thế giới, nhưng ở Việt Nam thì Dưới Đáy Hồ có thể được xem là tựa phim đầu tiên khai thác đề tài này. Phim mở màn với cảnh chụp ảnh cưới gần hồ đá như bạn đã thấy trong trailer, sau đó dẫn dắt dần sang sự kinh khủng của thế giới ở lòng hồ. Nhịp phim cứ thế tăng dần, độ kinh dị cũng vậy. Với cách kể chuyện có lớp lang, đi từ những vấn đề mà nhân vật gặp phải trong cuộc sống cho đến những song trùng có tính cách đối lập với bản chính. Mọi thứ được trình bày dễ hiểu, tình tiết có kết nối mạch lạc với nhau.
Diễn xuất


Ngoài tình tiết mới lạ, sự hấp dẫn của phim còn đến từ diễn xuất. Karen Nguyễn vào vai Tú – một thợ chụp ảnh, Thanh Duy vào vai Hùng – một chuyên gia trang điểm và cũng là drag queen Kylie, Kay Trần vào vai Trung – một người bạn trong nhóm ba người. Trong khi Karen Nguyễn lột tả tốt nỗi sợ khi bị song trùng truy tìm qua từng nét mặt, cử chỉ cho đến cách thoại thì Trung lại khá điềm tĩnh, luôn tỉnh táo để tìm ra được hướng giải quyết cho vấn đề hiện tại. Còn Thanh Duy là một trong các diễn viên mình ấn tượng nhất bởi cảm xúc của bản chính và bản sao song trùng thực sự được lột tả tốt, khán giả dễ dàng nhận ra được sự đối lập rõ nét giữa kẻ trên bờ và kẻ trồi lên từ dưới lòng hồ.

Âm thanh, hình ảnh, kỹ xảo
Chưa hết, Dưới Đáy Hồ còn ghi điểm ở những màn giết chóc được mô tả chi tiết, ghê rợn từ cả hình ảnh đến âm thanh. Nếu như bạn thấy sợ với cảnh đâm ọc ọc ở trước cửa hàng tiện lợi thì trong phim còn nhiều cảnh ghê hơn nữa, như đập bay đầu trong xe tải hay đâm thẳng vào trán cực kỳ thốn. Phân đoạn nhân vật Hưng (Mạc Trung Kiên) dí Tina (Lâm Hoàng Oanh) thì vừa ghê, vừa tạo được cái nét giống mấy phim kinh dị nước ngoài, rất chỉn chu từ ánh sáng, bố trì đồ đạc cho đến quay dựng.

Tóm lại thì Dưới Đáy Hồ là tựa phim hay, có kinh dị, có máu me ghê rợn, hơn hết là nhà sản xuất đảm bảo phim không hề bị cắt, mang đến trải nghiệm mượt mà nhất cho một tựa phim kinh dị.
Khen Phim chấm điểm: 7.5/10, đáng xem.