Site icon Khen Phim

Review phim Nobody 2 (Kẻ Vô Danh 2): Khi bố đi nghỉ mát, cả thế giới tội phạm “lên thớt”!

Banner bài đánh giá phim Nobody 2 (Kẻ Vô Danh 2)

Banner bài đánh giá phim Nobody 2 (Kẻ Vô Danh 2)

Nobody (Kẻ Vô Danh) phần 1 đã tạo nên một cú hit bất ngờ, giới thiệu đến khán giả một “John Wick phiên bản trung niên”, một người đàn ông của gia đình với quá khứ sát thủ không thể nào che giấu. Và giờ đây, gã sát thủ mà chúng ta yêu mến đã trở lại trong Nobody 2 (Kẻ Vô Danh 2), hứa hẹn một chuyến đi còn “bão táp” và máu me hơn cả phần đầu.

Poster phim Nobody 2 (Kẻ Vô Danh 2)
Poster phim Nobody 2 (Kẻ Vô Danh 2)

Nobody 2 đưa gã sát thủ về hưu Hutch Mansell (Bob Odenkir) trở lại trong một chuyến đi nghỉ mát hàn gắn gia đình. Nhưng kỳ nghỉ nhanh chóng biến thành một cuộc chiến đẫm máu khi họ đụng độ một băng đảng địa phương tàn độc. Phim là sự kết hợp điên rồ giữa hài hước đen tối kiểu du lịch gia đình và những pha hành động bạo lực, máu me, mãn nhãn hơn phần đầu rất nhiều.

Nếu phần 1 bắt đầu với một cuộc sống nhàm chán lặp đi lặp lại của Hutch, thì phần 2 cho thấy anh đang phải đối mặt với một áp lực mới: làm sát thủ hợp đồng để trả món nợ khổng lồ cho mafia Nga. Chính điều này đã khiến cuộc hôn nhân của anh và Becca trở nên căng thẳng. Để cứu vãn tình hình, cả gia đình Mansell, bao gồm cả ông bố “chất chơi” David, quyết định đi nghỉ xả hơi tại một công viên nước hoài niệm.

Trong lúc đi nghỉ thì gia đình của Hutch đụng độ một băng nhóm buôn lậu
Trong lúc đi nghỉ thì gia đình của Hutch đụng độ một băng nhóm buôn lậu

Và dĩ nhiên, bình yên không có trong từ điển của nhà Mansell. Nếu phần 1, mâu thuẫn bắt nguồn từ một chuyện mình thấy hơi “xàm” là chiếc vòng tay mèo con, thì phần 2 vẫn giữ đúng cái DNA đó: một va chạm nhỏ với đám du côn địa phương trong chuyến đi lại châm ngòi cho một cuộc chiến lớn không tưởng. Lần này, đối thủ của Hutch là cả một tổ chức tội phạm có hệ thống, được điều hành bởi một bà trùm điên loạn và khát máu. Từ đây, khán giả sẽ được chứng kiến Hutch vừa phải chật vật giữ cho kỳ nghỉ của gia đình không đổ bể, vừa phải một mình “dọn dẹp” sạch sẽ cả một băng đảng.

Về diễn xuất, Bob Odenkirk vẫn là linh hồn không thể thay thế. Nếu phần 1 là màn biến hình gây sốc của chú từ một gã văn phòng thành đả hổ, thì phần 2 đã khẳng định vị thế của một ngôi sao hành động thực thụ. Chú không còn gây bất ngờ nữa, mà thay vào đó là sự tự tin, ra đòn ngày càng tàn bạo và máu chó hơn. Nhưng cái hay là phim vẫn giữ được nét diễn đời thường, dễ đồng cảm của Hutch khi ở bên gia đình, làm cho cơn thịnh nộ của chú trở nên hợp lý và đáng sợ hơn.

Sharon Stone vào vai bà trùm Lendina
Sharon Stone vào vai bà trùm Lendina

Một sự nâng cấp cực lớn của phần này chính là tuyến phản diện. Khác với tên trùm mafia Nga có phần thực tế ở phần 1, Lendina của huyền thoại Sharon Stone mang dáng dấp của một siêu phản diện đúng nghĩa: điên loạn, lôi cuốn, tàn nhẫn và cực kỳ khó đoán. Mỗi lần bà ta xuất hiện là một lần mình cảm thấy sự nguy hiểm được đẩy lên một tầm cao mới. Bên cạnh đó, phim cũng giải quyết được sự tò mò của fan từ phần 1 khi cho nhân vật Becca (Connie Nielsen) một vai trò tích cực hơn. Cô không còn chỉ đứng nhìn nữa mà đã trực tiếp tham gia vào hành động, hé lộ một quá khứ “không phải dạng vừa đâu”.

Những pha hành động trong phim rất mãn nhãn
Những pha hành động trong phim rất mãn nhãn

Điểm thay đổi ấn tượng nhất của Nobody 2 chính là phần nhìn. Phim đã thay đổi 180 độ so với phần 1, loại bỏ hoàn toàn tông màu u ám, tối tăm để chuyển sang một không khí mùa hè rực rỡ, tươi sáng của công viên nước. Chính sự tương phản giữa bối cảnh vui vẻ, đầy màu sắc với những cảnh chém giết máu me đã tạo ra một hiệu ứng hài hước đen tối cực kỳ độc đáo và đáng tiền.

Và nói đến hành động, đây là một sự nâng cấp toàn diện. Dưới bàn tay của đạo diễn Timo Tjahjanto, người nổi tiếng với những phim hành động cực nặng đô, các pha chiến đấu trong Nobody 2 phải gọi là đã cái nư. Phim máu me hơn, tàn bạo hơn, và sáng tạo hơn rất nhiều. Những màn đâm chém được mô tả chân thật, gãy xương, văng máu đúng nghĩa đen. Các cảnh hành động tốc độ cao của phim trở nên cực kỳ mượt mà và sắc nét, không hề bị giật hay mờ nhoè. Từng cú đấm, nhát chém đều rõ mồn một, xem rất sướng mắt. Âm thanh cũng cải thiện rõ rệt điểm yếu một màu mà mình từng chê ở phần 1, lần này tiếng vũ khí, tiếng súng nổ đa dạng và chân thực hơn hẳn.

Vé xem phim Nobody 2 (Kẻ Vô Danh 2)
Vé xem phim Nobody 2 (Kẻ Vô Danh 2)

Tóm lại, Nobody 2 là một trong những phần hậu truyện hiếm hoi làm tốt hơn cả phần phim gốc. Phim biết rõ khán giả yêu thích điều gì và khuếch đại nó lên mức tối đa: hành động mãn nhãn, bạo lực không khoan nhượng và hài đen cực kỳ duyên dáng. Nếu bạn đang tìm một bộ phim giải trí đúng nghĩa để xả stress cuối tuần, thì đừng ngần ngại ra rạp ngay nhé.

Khen Phim chấm: 7/10.

Phù hợp với:

Không phù hợp với:

Exit mobile version