Nụ Hôn Bạc Tỷ (tên tiếng Anh: Billion Dollar Kiss) là phim Tết do Thu Trang Entertainment sản xuất lấy đề tài gia đình làm chủ đạo. Trailer phim cũng như tư liệu truyền thông trong 1 tuần qua không có gì hấp dẫn, nhưng hãy để Khen Phim bật mí cho bạn nhiều điều cuốn hút và thú vị trong bài review này.
Phim xoay quanh hai chị em là Thúy Kiều (Thu Trang đóng) và Thúy Vân (Đoàn Thiên Ân). Do chồng (Huy Khánh) làm ăn thua lỗ nên giang hồ kéo đến đòi nợ người vợ là Thúy Kiều, buộc chị này phải bán căn nhà với giá rẻ mạc cho chúng để cấn nợ. Thế nhưng Thúy Vân không chịu, thế là hai chị em lập ra những kế hoạch cua trai giàu để kiếm tiền trả nợ. Trailer chỉ mới tiết lộ bấy nhiêu đó và như mình đã nói thì nó thực sự không làm mình cảm thấy hào hứng. Nhưng cái câu chuyện được kể ở xuyên suốt 1 giờ 40 phút thời lượng phim đã thực sự chạm tới mình, khóc mấy lần và cuối cùng thì lại được cười trong hạnh phúc bởi sự chữa lành.

Ngay từ đầu phim thì drama đã nổ ra khi giang hồ đòi nợ chị em Vân – Kiều số tiền cả tỷ đồng, kiểu diễn biến hơi gấp gáp. Nhưng cách khởi đầu vấn đề đó sẽ không cần lấn cấn nữa khi bạn xem được cỡ 20 phút, tất cả những tình tiết hài hước, những câu thoại chọc cười đúng lúc và các tình tiết tạo cao trào dần dần được hé lộ một cách rất tự nhiên và hợp lý. Cái drama đầu phim là để mồi cho một câu chuyện nhiều biến cố với cú lật bất ngờ ở khúc sau, tin mình đi, bạn sẽ bị cuốn vào Nụ Hôn Bạc Tỷ, không chỉ bởi trai đẹp, mà còn bởi một kịch bản chắc tay, ít có lỗ hổng.

Nhiều bạn (và có cả mình) sau khi coi qua trailer thì nghĩ rằng phim sẽ cho Lê Xuân Tiền và Ma Ran Đô lột đồ, dùng cảnh nóng để câu view các kiểu, nhưng Thu Trang không làm vậy, chị đã để cho phim diễn ra theo hướng sạch sẽ, chỉn chu trong từng góc máy, đẹp từng khung hình nhưng vẫn gần gũi với cuộc sống thường nhật. Bạn có thể thấy điều đó thông qua những chi tiết như giang hồ đến đòi nợ theo kiểu muốn đập banh cái nhà, hay cách mà giới nhà giàu đặt ra những trò chơi hơn thua chỉ để tiêu khiển hoặc đơn giản chỉ là sự bình yên khi nhân vật Thúy Kiều đứng bên khung cửa sổ nhìn ra sân vườn xanh mát. Nói chung là để kể ra hết về cái đẹp bình dị của phim thì khó lắm, các bạn phải ra rạp coi mới cảm nhận hết được, nhất là khi phim được chuyển đổi một chút để đủ tiêu chuẩn chiếu ở phòng IMAX (nhưng vẫn còn chưa nét lắm đâu).

Về khâu diễn xuất, Thu Trang hay Tiến Luật là những cái tên quá quen thuộc với khán giả trong nước rồi, khả năng diễn ở mức tốt và cực kỳ ăn ý. Trong phim Nụ Hôn Bạc Tỷ thì cả hai anh chị đều đã tiết chế hài, mọi tình huống đều chỉ tấu hài ở mức hợp lý, duyên dáng và không bị thô. Cái mà Khen Phim và cả những khán giả lo sợ khi xem phim mà không biết bộ ba Đoàn Thiên Ân, Ma Ran Đô, Lê Xuân Tiền sẽ diễn ra sao bởi nói thật thì trước giờ đây không phải là những cái tên bảo chứng phòng vé, nhất là Đoàn Thiên Ân mới tham gia trước đó được một phim. Trong dự án điện ảnh thứ hai của mình, hoa hậu này đã cho người xem thấy rằng mọi người đã có thể gọi Thiên Ân là diễn viên được rồi. Với những cảnh bi diễn cùng Thu Trang, cả hai đã kết hợp cực kỳ ăn ý, lấy nước mắt khán giả một cách tự nhiên, sau đó lại mang đến cảm giác ngập tràn hạnh phúc.

Trong khi đó, Ma Ran Đô (vai Tú) và Lê Xuân Tiền (vai Quang) với lợi thế về ngoại hình đã giúp phim trở nên đẹp thêm trong từng khung hình, nhưng đồng thời cũng tạo được cho khán giả cảm nhận được rằng đúng là hai anh chàng trong phim đang muốn thực sự có được tình cảm của Thúy Vân. Dĩ nhiên là cả hai vẫn còn chưa ổn lắm trong cách thoại, nhưng cảm xúc trên khuôn mặt thì đủ tốt rồi, rất đáng khen.

Dù là một tựa phim mà Khen Phim thấy là trọn vẹn cảm xúc, có hài, có bi rồi có cả rất nhiều hạnh phúc nữa nhưng Nụ Hôn Bạc Tỷ vẫn tồn tại một vài điểm yếu nhỏ. Ví dụ như cách nhân vật của Tiến Luật lật ngược tình thế quá nhanh, chỉ qua một câu nói khiến tình tiết này thiếu thuyết phục. Phần kỹ xảo thì có vài cảnh nhỏ và thời lượng ngắn nhìn ảo, ví như lúc bay khinh khí cầu chẳng hạn, nhưng ngắn thôi nên cũng không sao.
Ngoài ra còn một cái nữa vừa là ưu điểm nhưng cũng lại là nhược điểm, đó là nhạc phim với ca khúc “Tiến Hay Lùi” do Bùi Công Nam sáng tác, SOOBIN thể hiện. Trong phim thì bài nhạc này được sử dụng khá nhiều nên cá nhân mình cảm thấy bị nhàm, mặc dù hay thiệt nha, giai điệu bắt tai lắm.







Chốt lại thì Nụ Hôn Bạc Tỷ là phim trọn vẹn nhất cho mùa Tết này, có đủ cảm xúc từ buồn, vui đến hạnh phúc, và yên tâm là có khóc nhưng có không quá bi lụy, đa phần vẫn là tông màu tươi sáng nên mọi người yên tâm đi coi Tết nhen, đảm bảo lên mood. Và đừng quên phim có mid credit (nhiều biến thể khác nhau cho đoạn credit này).
À mà nếu có ai hỏi phim Nụ Hôn Bạc Tỷ bao nhiêu phút thì câu trả lời là 100 phút (1 giờ 40 phút).
Khen Phim hân hạnh là đối tác truyền thông của phim Nụ Hôn Bạc Tỷ.
