Toàn Trí Độc Giả (tên tiếng Hàn: 전지적 독자 시점, tên tiếng Anh: Omniscient Reader: The Prophet) là một phim bom tấn giả tưởng có ý tưởng độc đáo và đủ sức níu chân mình đến tận phút cuối. Phim là một trải nghiệm giải trí cực kỳ mãn nhãn, đặc biệt nếu bạn là một “tấm chiếu mới” chưa từng đọc qua bộ webtoon đình đám cùng nội dung.

Cốt truyện lôi cuốn, nhịp độ dồn dập
Nói một cách ngắn gọn, phim kể về Kim Dokja (Ahn Hyo-seop), một nhân viên văn phòng bình thường đến không thể bình thường hơn, anh là người duy nhất là theo dõi một bộ tiểu thuyết mạng dài lê thê. Ngay khoảnh khắc anh đọc xong chương cuối cùng, thế giới thực bỗng biến đổi y hệt như trong truyện. Cuộc sống của anh cứ thế trôi đi cho đến một ngày, trên chuyến tàu điện quen thuộc, một sinh vật kỳ lạ tự xưng là Dokkaebi xuất hiện và thông báo “kịch bản” đầu tiên bắt đầu. Cả thế giới bỗng chốc bị cuốn vào một trò chơi sinh tồn tàn khốc, nơi con người phải tiêu diệt quái thú để nhận phần thưởng và sống sót qua các thử thách.

Nhờ là độc giả duy nhất đã đọc hết bộ truyện, Dokja biết trước mọi thứ: từ nhiệm vụ ẩn, đặc điểm của quái vật, cho đến năng lực của từng nhân vật. Lợi thế này biến anh từ một kẻ vô danh trở thành một nhân tố khó lường. Và rồi, anh gặp Yoo Joonghyuk (Lee Min-ho) – nhân vật chính bá đạo của bộ truyện, một người đàn ông mạnh mẽ nhưng luôn mang trong mình bi kịch. Cuộc gặp gỡ giữa một người “biết tuốt” và một người “mạnh nhất” đã tạo ra một sự kết hợp vừa căng thẳng vừa thú vị, đặt ra câu hỏi lớn: Liệu kiến thức của một độc giả có đủ để thay đổi một kết cục đã được định sẵn?


Phim có nhịp độ rất nhanh, các tình tiết và thông tin được đưa ra liên tục. Nếu bạn là người mới, mình khuyên thật là phải tập trung cao độ, đặc biệt là khi đọc phụ đề, để không bỏ lỡ những chi tiết quan trọng giải thích về thế giới quan của phim.
Diễn viên: Lee Min-ho chiếm trọn spotlight, dàn cast tròn vai
Ahn Hyo-seop trong vai Kim Dokja đã thể hiện rất tròn vai một nhân vật thông minh, có chút lém lỉnh nhưng cũng đầy trắc ẩn. Bạn sẽ thấy được sự chuyển biến tâm lý của Dokja từ một nhân viên văn phòng có phần tự ti, dần trở thành một người thủ lĩnh bất đắc dĩ, gánh trên vai trách nhiệm dẫn dắt mọi người.

Nhưng ngôi sao sáng nhất của phim, không ai khác, chính là Lee Min-ho vai Yoo Joonghyuk. Từ ngoại hình, khí chất cho đến ánh mắt lạnh lùng nhưng ẩn chứa nỗi đau, Lee Min-ho đúng chuẩn là Yoo Joonghyuk xé truyện bước ra. Anh không cần thoại nhiều, chỉ cần đứng đó thôi cũng đủ toát ra cái thần của một kẻ hồi quy đầy quyền năng và cô độc. Đúng như lời đạo diễn nói, “khuôn mặt của Lee Min-ho chính là sự giả tưởng”, nó khiến những câu thoại có phần “sến” của thể loại này trở nên cực kỳ thuyết phục.

Dàn diễn viên phụ như Chae Soo-bin, Shin Seung-ho, Nana đều có đất diễn và tạo được dấu ấn riêng. Tuy nhiên, cũng phải thẳng thắn mà nói, diễn xuất của Jisoo (vai Lee Jihye) là điểm gây tranh cãi nhất. Với khán giả Hàn Quốc, vai diễn này nhận về khá nhiều ý kiến trái chiều, cho rằng diễn xuất của cô còn hơi gượng. May mắn là thời lượng xuất hiện của nhân vật này không nhiều nên cũng không ảnh hưởng quá lớn đến trải nghiệm chung của khán giả.

Hình ảnh, âm thanh và kỹ xảo xứng tầm bom tấn
Với kinh phí sản xuất lên đến 30 tỷ Won, phần nghe nhìn của phim được đầu tư rất chỉn chu. Kỹ xảo (VFX) phải nói là hoành tráng. Những cảnh quái vật khổng lồ tàn phá thành phố, những màn chiến đấu với hiệu ứng kỹ năng mãn nhãn được thực hiện rất tốt. Điều mình thích nhất là việc phim lấy bối cảnh tại những địa điểm rất nổi tiếng của Seoul như ga tàu điện, cầu trên sông Hàn… biến chúng thành đấu trường sinh tử. Chi tiết này tạo ra một cảm giác vừa chân thực vừa kỳ ảo rất độc đáo.

Tất nhiên, nếu soi kỹ thì một số fan nguyên tác khó tính bên Hàn có chê thiết kế của vài sinh vật (như con Dokkaebi trông hơi… hiền), nhưng với một khán giả đại chúng như mình, kỹ xảo này hoàn toàn đủ đã mắt cho một buổi xem phim giải trí. Âm thanh và nhạc nền cũng góp phần không nhỏ, đẩy sự kịch tính và căng thẳng lên cao trào, giúp khán giả thực sự nhập tâm vào thế giới của phim.

Vậy, có nên xem Toàn Trí Độc Giả không?
Câu trả lời của mình là CÓ, một chữ CÓ thật to, đặc biệt nếu bạn chưa từng đọc webtoon. Đây là một phim bom tấn giả tưởng giải trí cực tốt với ý tưởng mới lạ, hành động mãn nhãn và một Lee Min-ho quá sức xuất sắc. Phim không chỉ đơn thuần là đánh đấm, mà còn cài cắm thông điệp về xã hội, về luật rừng nơi kẻ mạnh chà đạp kẻ yếu, và về niềm hy vọng, tình đồng đội giữa những con người bình thường khi đối mặt với nghịch cảnh.

Tuy nhiên, mình cũng cần lưu ý rằng, bộ phim đã nhận về không ít chỉ trích từ các fan cứng của nguyên tác tại Hàn Quốc do có những thay đổi đáng kể về cốt truyện và cách xây dựng nhân vật. Nhưng nếu bạn là một khán giả mới hoàn toàn, hãy cứ yên tâm ra rạp và tận hưởng một trong những phim hành động giả tưởng đáng xem nhất năm nay.


Khen Phim chấm: 8/10. Phim có 1 mid credit.
Phù hợp với:
- Khán giả mê thể loại hành động, giả tưởng, sinh tồn với ý tưởng độc đáo.
- Fan của Lee Min-ho, Ahn Hyo-seop và dàn diễn viên trai xinh gái đẹp.
- Những ai thích concept “thế giới game” nhưng muốn một câu chuyện có chiều sâu hơn.
- Người xem muốn một phim giải trí mãn nhãn, kỹ xảo tốt.
Không phù hợp với:
- Các fan cứng của webtoon “Toàn Trí Độc Giả” nếu bạn không thể chấp nhận những thay đổi so với nguyên tác.
- Khán giả không thích phim có nhịp độ nhanh, dồn dập và phải xử lý nhiều thông tin cùng lúc.
- Những ai đang tìm kiếm một bộ phim tâm lý, tình cảm nhẹ nhàng, sâu lắng.