Red One (tên tiếng Việt: Mật Mã Đỏ) có motif quen thuộc, kết hợp yếu tố hành động và hài hước, kèm theo chút tình cảm gia đình. Nghe có vẻ nhàm nhưng thực ra lại rất ổn áp, cùng Khen Phim review chi tiết phim này nhen.

Red One kể về chiến dịch giải cứu ông già Noel với hai nhân tố chính trong nhiệm vụ đó là Callum Drift (The Rock đóng) và Jack O’Malley (Chris Evans vào vai). Họ chỉ có 24 giờ để mang ông Noel trở lại, nếu không trẻ em trên toàn thế giới sẽ không được tận hưởng lễ Giáng sinh một cách trọn vẹn.

Dù trailer cho thấy khá nhiều cảnh hành động và định hướng quảng bá cũng đi theo cho khán giả thấy rằng đây là phim ngập tràn các cảnh rượt đuổi gay cấn, nhưng xem xong thì Khen Phim mới thấy yếu tố hành động chỉ là phụ họa thêm, cái phần hài hước mới là điểm nhấn của phim. Màn tung hứng vô cùng ăn ý giữa The Rock và Chris Evans (từng đóng Captain America) sẽ khiến bạn phải bất ngờ bởi Red One chính là tựa phim hiếm hoi mà cả hai diễn viên này đóng chung. Tuy là lần đầu tiên đóng cùng một phim nhưng cách họ diễn, từ nét mặt, cử chỉ cho đến từng cái nháy mắt cũng cho thấy họ đã dành rất nhiều thời gian để tập luyện, nhằm không chỉ mang lại các cảnh hành động đẹp mắt và còn nổi được lên tinh thần đồng đội thực sự.

Nửa đầu phim sẽ khá căng thẳng khi ông già Noel bỗng dưng bị hốt mất, sau đó nhịp phim sẽ tăng dần lên, dồn dập hơn với hành động kết hợp với hài hước một cách hợp lý. Phim không có đi sâu vào sự hợp lý của cốt truyện, mà nó sẽ khiến người xem hài lòng với những truyền thuyết về ngày lễ, nhân vật thú vị và những câu đùa tinh nghịch. Phe phản diện được xây dựng theo kiểu có vẻ nguy hiểm nhưng thực ra lại rất là dễ bị tiêu diêt. Còn kỹ xảo thì không phải quá đẹp, âm thanh cũng ở mức bình thường, chưa có sự nổi trội nhưng không hiểu sao coi cuốn lắm mọi người.

Nhìn chung, Red One là phim hài hành động lý tưởng cho dịp Giáng Sinh nếu bạn không quá khắt khe về nội dung. Sự kết hợp giữa The Rock và Chris Evans mang đến nhiều tiếng cười, bù lại cho cốt truyện đơn giản và kỹ xảo, âm thanh ở mức trung bình. Dù chưa phải xuất sắc, phim vẫn đủ sức giải trí, đặc biệt là khi xem cùng gia đình, bạn bè, phù hợp với những ai tìm kiếm một bộ phim nhẹ nhàng, vui vẻ, không cần suy nghĩ quá nhiều.



