Independence Day: Resurgence

Nội dung - 7.5
Diễn viên và diễn xuất - 7.5
Âm thanh, hình ảnh, kỹ xảo - 8.5

7.8

ĐÁNG TIỀN

Nội dung của phim tuy không có gì mới, tuy nhiên kỹ xảo hình ảnh cực kỳ hoành tráng, âm thanh sống động, cộng với dàn diễn viên đỉnh và diễn biến kịch tích nên đây sẽ là một phim đáng xem.

User Rating: 5 ( 1 votes)

Hai mươi năm sau cuộc xâm lược của thế lực đến từ ngoài Hệ Mặt Trời, Trái Đất tiếp tục lâm nguy khi thế lực ấy, sau khi đã nuôi hờn căm suốt hai thập kỷ và quay lại tái tuyên chiến với loài người trên Trái Đất. Các lá chắn của chương trình “Phòng thủ địa cầu” ở sao Thổ, sao Mộc và Mặt Trăng lần lượt bị thế lực ngoài Trái Đất kia “dọn dẹp” chỉ trong một nốt nhạc. Thậm chí hệ thống phòng vệ của loài người còn đang chuẩn bị nạp năng lượng thì đã bị hỏa lực của người ngoài hành tinh “đốt” cháy rụi không thương tiếc. Và sau đó, một con tàu cực kỳ to lớn, đáp xuống toàn bộ Thái Bình Dương, gây ra thảm họa chết người cho cư dân Trái Đất. Mặt đất bị cày xới tan nát, đại dương thì xuất hiện những cơn sóng thần cao khủng khiếp. Vâng, ngay từ những phút đầu tiên thì Ngày Độc Lập: Tái Chiến (Independence Day: Resurgence) đã thu hút được sự chú ý của Khen Phim.

Xem video review phim này:

Mình tin chắc rằng nếu bạn là một fan cứng của thể loại phim thảm họa, kiểu như Trái Đất đến ngày tàn, bị xâm chiếm, thiêu rụi,.. thì hẳn là bạn sẽ cực kỳ thích thú với bộ phim này đấy. Cũng thật tiếc là CGV không thể chiếu phim này, nếu không thì thưởng thức nó với định dạng 3D ở rạp IMAX thì chắc chắn sẽ rất tuyệt. Kỹ xảo hình ảnh trong phim thực sự làm Khen Phim choáng vì độ chi tiết và chân thực của những hình ảnh được dựng bằng kỹ thuật CGI. Những chiếc máy bay, những con tàu con, và hình ảnh chiếc tàu mẹ khổng lồ đều cực kỳ chi tiết. Nó thật đến nỗi mình cảm thấy sợ rằng liệu một ngày nào đó có thể thế lực ngoài Trái Đất sẽ đến, xâm chiếm hành tinh bé nhỏ xinh đẹp này và bắt loài người làm nô lệ hay không? Thi thoảng thì mình còn phải liếc sang trái, sang phải vì âm thanh trong phim đã được làm khá tốt, kết hợp với hệ thống loa 7.1 trong rạp khiến cảm giác run sợ bên trên càng dâng trào dữ dội. Những tiếng ầm ầm, tiếng súng bắn, máy bay rơi và nổ đều được tái hiện với độ chi tiết âm thanh cực kỳ cao.  Xem hình ảnh thôi đã thấy lo sợ cho tương lai của Trái Đất rồi, mà nhà sản xuất  20th Century Fox còn làm phần âm thanh quá tốt khiến mình đôi lúc nghĩ rằng chỉ một xíu nữa thôi, khi bước ra khỏi phòng chiếu và tàu của người ngoài hành tinh sẽ ập đến và thôn tính hành tinh xanh bé nhỏ xinh đẹp này.

Ngày độc lập tái chiến
Cảnh tượng hoang tàn của Trái Đất nếu như bị xâm lược bởi thế lực khác. Ảnh: Twentieth Century Fox.

Tuy nội dung phim thì không có gì nổi bật, không mới mẻ gì cả. Cũng chỉ mà mô-tuýp cũ, kiểu hành tinh xanh bị xâm chiếm bởi một thế lực nào đó, rồi loài người chung tay chiến đấu chống lại thế lực đó để giữ bình yên cho Trái Đất. Chỉ có điều là ở các phim khác thì chỉ có nước Mỹ đứng lên làm anh hùng cứu cả thế giới thôi, còn trong Ngày Độc Lập (Tái Chiến) thì có sự tham gia của nhiều quốc gia khác, tuy nhiên quốc gia nổi trội nhất trong phim là Trung Quốc. Ta có phần mềm QQ của Trung Quốc, sữa trên Mặt Trăng cũng của Trung Quốc sản xuất nốt, không biết mấy cái máy bay chiến đấu thì do Mỹ hay Nga sản xuất nữa. Phim nhanh chóng đi vào nội dung chính với các tình tiết chiến đấu gay cấn liên tiếp nhau khiến khả giả “không kịp thở”, tuy nhiên cũng phải mất đến 2 giờ thì mọi vấn đề mới được giải quyết triệt để, 2 tiếng thì vừa đủ cho thể loại phim khoa học viễn tưởng như thế này có đủ thời gian để mang đến những trải nghiệm điện ảnh tốt nhất cho khán giả. Diễn biến phim có cao trào, tuy vậy vẫn còn quá nhiều chi tiết khá dễ đoán và vẫn quá đề cao sức mạnh loài người.

Ngày độc lập tái chiến
Ngày Độc Lập: Tái Chiến (Independence Day Resurgence) có sự góp mặt của rất nhiều diễn viên tên tuổi, có thể kể đến như: Liam Hemsworth (đứng giữa), Jessie T. Usher, William Fichtner,…

Liệu sau 20 năm chuẩn bị thì loài người có đủ sức để chiến đấu chống lại thế lực đến từ ngoài Hệ Mặt Trời kia không, và có bên thứ ba nào nữa chen vào giữa cuộc chiến không. Hành tinh xanh bé nhỏ – ngôi nhà chung của chúng ta liệu có thất thủ hay không, các bạn hãy đến rạp để biết nhé. Tốt nhất hãy xem phim này ở định dạng hình ảnh 3D để có những trải nghiệm thật như con lật đật bạn nhé.

Ngày Độc Lập: Tái Chiến – Independence Day: Resurgence khởi chiếu từ 24/6 ở các rạp trên toàn quốc.

 

Mọi bài đánh giá đều chỉ là cảm nhận cá nhân của người viết. Nếu bạn muốn góp ý cho bài review, xin vui lòng comment với ngôn ngữ lịch sự và tôn trọng người khác.