Nếu như Việt Nam có “Em Gái Mưa” thì Nhật có “Thầy Ơi, Em Yêu Anh!”. Một bản tình ca sướt mướt của tình thầy trò và những rung động của tuổi mới lớn. Thầy Ơi, Em Yêu Anh! sẽ là bộ phim nhẹ nhàng cho mùa Valentine cận kề của những con tim mơ mộng, những khán giả yêu thích ngôn tình lãng mạn. Đặc biệt là các bạn đang ở lứa tuổi teen.

Poster phim "Thầy ơi! Em Yêu Anh"
Poster phim “Thầy ơi! Em Yêu Anh”

Nội dung phim

Thầy Ơi, Em Yêu Anh! lấy bối cảnh thời hiện đại ở Nhật Bản. Câu chuyện xoay quanh hội bạn thân gồm 2 nữ & 1 nam có cùng chung sở thích là yêu giáo viên. Nhân vật chính của phim là cô bé lớp 11 Hibiki Shimada (Suzu Hirose). Cô bé này lại phải lòng thầy giáo môn lịch sử của mình – Kosaku Ito (Toma Ikuta). Hibiki là một học sinh ngoan, rất hiền và cũng có những suy nghĩ khá tiêu cực. 2 đứa bạn thân của cô thì 1 đứa yêu thầy toán và một đứa thì lại yêu cô dạy hội họa. Chuyện phim tạo ra những tình huống tréo ngoe của tình thầy trò mà Hibiki trải qua với thầy Ito. Vượt qua những rào cản của tuổi tác, danh phận, nội quy của nhà trường hay những lời dị nghị của những người xung quanh. Liệu Hibiki có thể chinh phục được thầy giáo của mình? Họ có thể bất chấp tất cả để đến với nhau không nhỉ?

Phim còn cho chúng ta thấy được những điều mà ở lứa tuổi học trò của một số người thường hay gặp phải, hay bạn là người từng chứng kiến. Liệu chúng có phải là tình yêu thật sự hay chỉ là những cơn gió thoáng qua bởi sự tò mò, thiếu suy nghĩ, thậm chí là chỉ vì ít phút nông nổi? Thầy Ơi, Em Yêu Anh! sẽ cho bạn câu trả lời ở cả 2 hướng.

Nếu bạn đã là một người thích xem phim Nhật thì sẽ không lạ gì với nhịp phim chậm rãi và từ tốn, rồi sau đó cao dần. Ở Thầy Ơi, Em Yêu Anh! cũng vậy, nhưng nội dung của phim lại khá dàn trải và vẫn chưa thật sự có cao trào. Phim cũng có những chi tiết rất dễ thương và đáng yêu. Bạn sẽ được nhìn thấy một phần của mình trong bộ phim vì nó khơi gợi lại những hình ảnh tươi đẹp của thời học trò, tuổi thanh xuân mà bất cứ ai cũng đều luyến tiếc khi nhớ lại.

Thầy ơi! Em Yêu Anh
Thầy ơi! Em Yêu Anh

Diễn viên và diễn xuất

Các nhân vật trong phim có thể nói đều diễn tốt, ở đây chúng ta chỉ có thể so sánh được là về vấn đề ai có nhiều đất diễn hơn ai mà thôi. Nhân vật chính Hibiki mặc dù không quá xuất sắc nhưng cũng được diễn viên Suzu Hirose thể hiện một cách tròn trịa. Cô ấy thể hiện được mình là một cô nhóc hiền lành, nhút nhát, mong manh dễ vỡ nhưng lại rất quyết tâm, bất chấp mọi thứ vì tình yêu của mình. Nhân vật thầy giáo Ito thì lạnh lùng nhưng khác biệt đối với những người khác. Không phải soái ca đẹp trai hay cơ bắp mà, nhưng Ito có một nét riêng rất duyên sẽ khiến phái nữ yêu thích. Mặc dù lạnh lùng nhưng bên trong anh lại rất ấm áp, luôn quan tâm người khác.

2 người bạn thân của Hibiki cũng là một điểm sáng của phim. Mỗi nhân vật một tính cách, thể hiện cho một kiểu học sinh từng là bạn của chúng ta, hay chính chúng ta cũng từng là một người như vậy. 2 nhân vật này cũng là nhân tố tạo không ít tiếng cười cho khán giả khi thưởng thức.

Thầy ơi! Em Yêu Anh
Thầy ơi! Em Yêu Anh

Hình ảnh, âm thanh, kỹ xảo

Thầy Ơi, Em Yêu Anh! sử dụng một tông màu ám vàng. Phim với kỹ thuật sử dụng ánh sáng tỏa ra từ phía sau nhân vật, làm cho hình ảnh trở nên lung linh, mờ ảo tăng tính lãng mạn và thơ mộng cho những cảnh quay. Bộ phim có ít góc quay đẹp vì đa số chỉ nhắm vào hoạt động chính của các nhân vật. Âm thanh của phim cũng không có gì nổi bật, nhưng với tiếng nhạc du dương và da diết đã tạo cho người xem có nhiều cảm xúc hơn ở những đoạn đau khổ, thấm đẫm nước mắt. Khá tiếc vì Thầy Ơi, Em Yêu Anh! có bản nhạc phim rất hay, rất cảm xúc nhưng lại không được sử dụng trong bất kỳ phân đoạn nào. Đến phút cuối khi credit hiện lên thì chúng ta mới có thể nghe được bài hát ấy.

Có nên xem Thầy Ơi, Em Yêu Anh! hay không?

Nếu bạn là một fan của ngôn tình lãng mạn thì Thầy Ơi, Em Yêu Anh! sẽ là bộ phim đáp ứng nhu cầu đó của bạn. Tuy nhiên mô típ của phim vẫn chưa thật sự mới mẻ và thiếu điểm nhấn. Phim thích hợp cho các cặp đôi đang yêu nhau hay những bạn tuổi teen mới lớn đầy mơ mộng và luôn ao ước được yêu những anh thầy soái ca hay nữ giáo viên xinh đẹp. Bạn muốn có một chút hồi ức nào đó về tuổi thanh xuân cũng như thời học trò thì Thầy Ơi, Em Yêu Anh! cũng là một lựa chọn khá tốt.

Sensei! I Love You

Nội dung - 6
Diễn viên và diễn xuất - 6
Âm thanh, hình ảnh, kỹ xảo - 6

6

Phim thích hợp cho các cặp đôi đang yêu nhau hay những bạn tuổi teen mới lớn.

MUA VÉ
User Rating: 3.2 ( 2 votes)