Shaun the Sheep: The Beast of Mossy Bottom (tựa Việt: Quái Lạ Ghé Nhà) là phim điện ảnh thứ ba về chú cừu Shaun và cũng là lần đầu Shaun thử sức với hài kinh dị mùa Halloween, ra mắt đúng năm Aardman tròn 50 tuổi. Phim do Steve Cox và Matthew Walker lần đầu đạo diễn phim điện ảnh, kịch bản của Mark Burton, người viết Wallace & Gromit: The Curse of the Were-Rabbit, cùng Giles Pilbrow, và đang đạt 99% đánh giá tích cực trên Rotten Tomatoes.
Mình xem phim trong buổi công chiếu chiều 10/10 tại CGV Sư Vạn Hạnh cùng các bạn độc giả may mắn trúng năm cặp vé từ chương trình tặng vé của Khen Phim và nhiều anh chị em báo giới, đồng nghiệp. Cảm giác chung của mình là phim rất vui, rất đúng chất Aardman, dù chọn đi đường an toàn nên ai mong một Shaun thật rùng rợn có thể hơi hụt hẫng.
Mọi chuyện bắt đầu khi Ông chủ vụng về phá nát vườn bí ngô cả đàn cừu chăm chút cho Halloween, và Shaun quyết định hóa thân thành nhà khoa học điên để cứu vãn tình hình. Rồi khi Ông chủ mất tích và một sinh vật bí ẩn lảng vảng trong rừng Mossingham, thí nghiệm ấy kéo cả nông trại vào chuyến phiêu lưu vừa quái vừa nhộn.
Shaun lăng xăng trong vai nhà khoa học điên là điểm sáng đáng nhớ nhất của phần nội dung, bởi chú cừu quen thuộc có thêm màu sắc mới mà vẫn lém lỉnh như xưa. Chuyện Shaun suýt bất hòa với cả đàn vì mải mê thí nghiệm được xử lý khá nhẹ, chủ yếu để gây cười, nhưng bù lại nhịp phim 81 phút rất gọn và không có phút nào nhàm chán.
Shaun vẫn là trái tim của phim và là nhân vật mình thích nhất, còn hai gương mặt mới đáng chú ý là cô bác sĩ thú y do Nina Sosanya lồng tiếng vừa đáng yêu vừa có chiều sâu, cùng cô nàng nổi tiếng trên mạng do Dani Dyer lồng tiếng.
Điều khiến mình phục Aardman nhất là phim gần như không có thoại, vậy mà chỉ bằng biểu cảm và tiếng kêu, khán giả từ trẻ nhỏ tới người lớn đều hiểu trọn vẹn câu chuyện. Vài dòng tin nhắn điện thoại thay lời thoại cũng là ý tưởng hay, nên xem bản phụ đề hay lồng tiếng đều như nhau.
Khoảnh khắc mình nhớ nhất là màn cô nàng nổi tiếng trên mạng hì hục làm nội dung, bởi những màn châm biếm mạng xã hội và đời sống hiện đại trong phim đắt giá đến mức mình có cảm giác Aardman đang trêu chọc thói quen cầm điện thoại của chính chúng ta. Là một người làm nội dung mỗi ngày, mình thấy chính mình trong đó nên vừa cười vừa nhột, kiểu bị nói trúng tim đen mà vẫn không giận nổi vì phim chọc quá duyên. Cả rạp hôm đó cười gần như liên tục và còn vỗ tay khi phim kết thúc, điều hiếm thấy với phim hoạt hình.
Ẩn sau tiếng cười là bài học về sửa sai và chịu trách nhiệm với việc mình gây ra cùng sợi dây gắn bó giữa Ông chủ, đàn cừu và Bitzer, và mình còn để ý phim lồng ghép thông điệp về biển bị ô nhiễm bởi rác thải con người qua hình ảnh chú rùa vướng túi ni lông và chú cá heo dính lưới đánh cá ở đuôi, chi tiết nhỏ mà đáng suy ngẫm.
Đằng sau mỗi khung hình là 285 con rối chủ yếu bằng đất sét cùng đội ngũ 30 họa sĩ diễn hoạt, nên những bối cảnh mới như cối xay gió, bến cảng và con tàu lớn chìm trong ánh sáng Halloween ma mị là bữa tiệc thị giác cho người mê hoạt hình stop-motion thủ công.
Âm nhạc của Natalie Holt, lần đầu cô viết nhạc cho phim hoạt hình, cùng bản phối mới ca khúc chủ đề Life’s A Treat của Rizzle Kicks đều hợp không khí nhưng không đọng lại nhiều khi mình rời rạp.
Theo mình thấy, điểm khiến Quái Lạ Ghé Nhà chưa bứt lên là chất kinh dị còn quá hiền, dù không khí ma mị vừa đủ cũng giúp các bạn nhỏ xem thoải mái mà không bị ám ảnh.
Là người đã ra rạp xem cả Shaun the Sheep Movie năm 2015 lẫn A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon năm 2019, mình thấy phần ba này ngang ngửa và giữ vững phong độ, nhưng chưa có bước nhảy vọt nào để vượt lên hai phần trước.
Shaun the Sheep: Quái Lạ Ghé Nhà chưa đủ đáng sợ, nhưng theo quan điểm cá nhân của mình thì đây là lựa chọn vui vẻ, dễ thương và đúng chất Aardman cho cả nhà dịp cuối tuần. Phim hợp với gia đình có trẻ nhỏ, người mê hoạt hình stop-motion thủ công, các cặp đôi hay nhóm bạn đi xem dịp Halloween và bất kỳ ai muốn xả căng thẳng nhẹ nhàng.
Còn đây là lời nhắn nhỏ mình muốn gửi riêng tới các bạn đọc Khen Phim, khi danh đề bắt đầu chạy thì đừng vội đứng dậy nhé, hãy ngồi lại thêm một chút vì phim còn một cảnh giữa danh đề, và những phút nán lại như thế luôn khiến buổi xem phim trọn vẹn hơn.
Khen Phim chấm: 7.5/10
Shaun the Sheep: Quái Lạ Ghé Nhà – Suất chiếu đặc biệt: 10-11/10/2026, khởi chiếu toàn quốc: 16/10/2026.