Site icon Khen Phim

Review phim Không Nói Điều Dữ – Khi lời đường mật che đậy ác ý

Ảnh đại diện cho bài review phim Không Nói Điều Dữ, chụp tại CGV Sư Vạn Hạnh

Ảnh đại diện cho bài review phim Không Nói Điều Dữ

Không Nói Điều Dữ (tựa gốc: Speak No Evil) là bản remake của phim Đan Mạch cùng tên ra mắt năm 2022, xoay quanh chuyến đi nghỉ định mệnh của một gia đình người Mỹ đến vùng quê nước Anh.

Poster phim Speak No Evil (Không Nói Điều Dữ)
Poster phim Speak No Evil (Không Nói Điều Dữ)

Phim xoay quanh một gia đình nọ gồm chồng (Scoot McNairy đóng), vợ (Mackenzie Davis) và đứa con gái bé bỏng Agnes (Alix West Lefler vào vai). Ba người họ đến một vùng quê hẻo lánh để nghỉ mát theo lời mời của Paddy (James McAvoy). Họ không biết rằng chuyến đi đó là một nỗi kinh hoàng với nhiều tình huống nguy hiểm tột độ, và căng thẳng hơn, ở đó không có sóng di động để cầu cứu ai cả.

James McAvoy vẫn thể hiện sự biến hóa khôn lường của mình cực tốt trong vai diễn lần này
James McAvoy vẫn thể hiện sự biến hóa khôn lường của mình cực tốt trong vai diễn lần này

Diễn xuất của dàn diễn viên là một điểm cộng lớn dành cho tựa phim này. James McAvoy một lần nữa chứng minh khả năng diễn xuất đỉnh cao của mình khi thể hiện xuất sắc sự biến hóa trong tâm lý nhân vật Paddy, từ sự thân thiện, hiếu khách ban đầu đến sự đáng sợ, bí ẩn về sau. Mackenzie Davis và Scoot McNairy trong vai cặp vợ chồng Dalton cũng diễn xuất rất tròn vai, lột tả được sự hoang mang, lo lắng ngày càng tăng của họ khi rơi vào tình huống nguy hiểm. Đặc biệt, mình rất ấn tượng với diễn xuất của hai diễn viên nhí (bé gái do Alix West Lefler đóng, bé trai do Dan Hough đóng), họ đã thể hiện rất tự nhiên sự ngây thơ, trong sáng của trẻ con, đối lập hoàn toàn với bầu không khí u ám, ngột ngạt bao trùm cả phim. À mà trừ đoạn cuối ra, khúc này không có ngây thơ cho lắm.

Khoảnh khắc hai đứa trẻ phát hiện ra sự thật
Khoảnh khắc hai đứa trẻ phát hiện ra sự thật

Âm nhạc cũng là một điểm cộng cho Không Nói Điều Dữ. Nhạc nền được sử dụng hiệu quả, góp phần tăng thêm sự căng thẳng, hồi hộp. Hiệu ứng âm thanh chân thực, sống động, khiến mình nhiều lần giật mình thon thót. Bố cục, góc quay đẹp, tạo cảm giác ngột ngạt, bí ẩn.

Vé xem phim Speak No Evil (Không Nói Điều Dữ) của Khen Phim, vị trí J11, J12, rạp CGV Sư Vạn Hạnh
Vé xem phim, vị trí J11, J12

Tuy nhiên, theo Khen Phim thấy thì tác phẩm cũng có một số điểm trừ. Phần đầu khá dài dòng, lan man với nhiều đoạn hội thoại vô nghĩa, khiến mình cảm thấy buồn ngủ. Mãi đến nửa sau, câu chuyện mới thực sự trở nên kịch tính, hồi hộp, khiến mình “nín thở” theo dõi.

Mình chưa xem bản gốc nên không thể so sánh hai phiên bản. Tuy nhiên, với những gì mình được trải nghiệm, Speak No Evil (2024) là một bộ phim kinh dị tâm lý khá ổn, phù hợp với những ai yêu thích thể loại này, đặc biệt là những người thích động não suy nghĩ về những bài học rút ra được. Với phim này, bài học mình nhận được là: Đừng vội tin vào những lời đường mật, bởi người nói lời hay ý đẹp chưa chắc đã tốt, và người hay nói lời khó nghe chưa chắc đã là người xấu.

Exit mobile version