Tội Ác Bẩm Sinh (Spyder) là một bộ phim hành động theo kiểu siêu anh hùng, bởi vì ngoài việc đẹp trai quá mức cần thiết, thì nhân vật chính của phim còn là một nhân viên ngoan hiền, một anh chàng IT siêu giỏi, tán gái cực đỉnh và có một sức khỏe phi thường đúng kiểu siêu anh hùng của Marvel hay DC.

Nội dung phim

Tội Ác Bẩm Sinh là câu chuyện về Shiva, một nhân viên văn phòng với đủ các loại bằng cấp, anh cũng là người đã phát triển ra phần mềm có thể phát hiện ra các cuộc điện thoại có nội dung có thể gây nguy hại đến an ninh quốc gia. Trong một đêm trực nọ, Shiva tình cờ nghe được cuộc điện thoại của một cô bé trung học với giọng đầy sợ hãi. Ngay lập tức, anh đã nhờ một nữ cảnh sát đang ở gần đó, đến nhà cô bé để tìm hiểu sự việc. Thế nhưng thật không ngờ, trên báo đài đưa tin rằng cả hai người đó đã bị sát hại dã man, thi thể bị cắt ra làm nhiều mảnh và trộn lại với nhau. Kể từ đó, Shiva quyết tâm tìm ra chân tướng sự thật, truy lùng kẻ sát nhân máu lạnh kia.

Poster Tội Ác Phẩm Sinh
Poster Tội Ác Phẩm Sinh

Với một câu chuyện khá rùng rợn như thế này thì phim hoàn toàn làm mình hài lòng về mặt nội dung, các chi tiết gây hồi hộp cũng như đẩy đến cao trào cũng đủ để khán giả thỏa mãn, cho dù các diễn biến trong phim sẽ rất dễ đoán. Tuy vậy, có một sự chênh lệch không hề nhẹ giữa thời lượng phim ghi trên IMDb và bản chiếu ở Việt Nam. Theo thông tin mà MC đưa ra tại buổi họp báo, bản phim ở VN dài 119 phút, trong khi đó thông tin trên IMDb thì phim dài 155 phút (chênh nhau tới 36 phút). Nghĩa là nếu giả sử trừ đi phần credit của phim tầm 5 phút thì vần còn tới 31 phút phim đã biến mất, không hiểu do vấn đề kiểm duyệt hay là bản phim chiếu tại VN được “ưu ái” hơn.

Diễn viên và diễn xuất

Nam chính – anh chàng đẹp trai hút hồn Shiva chính là sự hóa thân của nam diễn viên Mahesh Babu. Tham gia đóng phim từ năm 13 tuổi, nam diễn viên điển trai này đến nay đã ghi tên mình vào một danh sách dài hơn 30 bộ phim lớn nhỏ của Bollywood. Trong phim Tội Ác Bẩm Sinh, vai diễn của Mahesh Babu không phải diễn tả cảm xúc nhiều, hầu hết là các cảnh ngầu thật ngầu trước máy tính, chạy nhảy tung tăng và đánh nhau rần rần với nhân vật phản diện. Nhân vật Shiva của anh không chỉ là một công dân tốt mà còn có sức khỏe của một siêu nhân. Té từ trên tàu lượn xuống, phi thân vào tường, hay bị bê tông cốt thép đập trúng cũng chẳng thể nào làm lung lay được vẻ đẹp toàn diện và đầy nam tính của nhân vật này.

Tội Ác Phẩm Sinh - Shiva
Shiva – nam thần của phim.

Vai phản diện trong phim là một kẻ biến thái, thích giết người và lấy nỗi sợ của nạn nhân làm niềm vui sướng cho bản thân. Khuôn mặt của nhân vật này nhìn hài hài, tất nhiên là có nét biến thái trong đó, và cách hắn ta đi đứng hay chạy nhảy cũng khá là bựa. Ngoài vai chính đẹp trai và tên phản diện biến thái thì những bộ phim kiểu này luôn có thêm một bóng hồng để có thể làm “cân bằng âm dương” cho bộ phim. Vai nữ này được cô nàng xinh đẹp Rakul Preet Singh đảm trách, với tính cách thích hờn dỗi, suýt nữa nhân vật này đã khiến cả một bệnh viện phải lâm vào cảnh nguy hiểm.

Chân dung kẻ phản diện trong Tội Ác Bẩm Sinh
Chân dung kẻ phản diện trong Tội Ác Bẩm Sinh

Âm thanh, hình ảnh, kỹ xảo

Phần thoại trong phim Tội Ác Bẩm Sinh có vẻ không được thu âm trực tiếp mà chỉ được lồng tiếng lại, chính vì vậy lời nói của diễn viên bị thiếu sự tự nhiên, cũng như các âm thanh của môi trường gần như bị cắt bỏ hoàn toàn. Còn đối với kỹ xảo hình ảnh, dù có chân thật hơn so với các phim Việt Nam, nhưng cũng chưa thể sánh bằng Hollywood. Minh chứng cho việc này, nếu bạn nào đã xem qua trailer thì sẽ thấy cảnh đá lăn hơi giả, khói bụi thì mù mịt để có thể che bớt đi các khiếm khuyết có thể có khi làm kỹ xảo. Thêm một điều nữa khiến khán giả khá hoang mang và hơi chóng mặt là ở phần đầu, phim cắt và chuyển cảnh rất nhanh và đột ngột, điều này cũng dễ hiểu bởi bản chiếu ở VN và bản gốc chênh nhau tới 36 phút thời lượng như đã đề cập ở phần đầu bài review.

Vé xem phim Tội Ác Bẩm Sinh
Vé xem phim Tội Ác Bẩm Sinh

Có nên xem Tội Ác Bẩm Sinh hay không?

Chính đạo diễn hành động Peter Hiền cũng đã thừa nhận rằng Tội Ác Bẩm Sinh chưa thể sánh ngang với Hollywood, tuy nhiên ông cũng khẳng định rằng đây là một tác phẩm phù hợp để xem giải trí, cũng như thưởng thức các pha hành động đẹp mắt. Riêng Khen Phim thấy thì ngoài việc kỹ xảo hơi giả ra thì nội dung của phim tốt, các đoạn hành động như đánh nhau trên tàu lượn (được quay tại Việt Nam) hay quật nhau trong bệnh viện đều rất gay cấn, hồi hộp. Và hơn hết, phim này có trai đẹp, Khen Phim đã nghe rất nhiều lời bàn tán về nam thần trong phim sau khi khán giả thưởng thức phim ở buổi lễ ra mắt. Giữa hàng chục bộ phim khác chủ yếu đến từ Mỹ thì Tội Ác Bẩm Sinh là một làn gió mới đến từ Ấn Độ, xứng đáng để bạn thử cảm giác mới lạ.

Spyder

Nội dung - 7.5
Diễn viên và diễn xuất - 7
Âm thanh, hình ảnh, kỹ xảo - 6.5
User Rating: 3.4 ( 1 votes)

Mọi bài đánh giá đều chỉ là cảm nhận cá nhân của người viết. Nếu bạn muốn góp ý cho bài review, xin vui lòng comment với ngôn ngữ lịch sự và tôn trọng người khác.