“Thám tử Kiên: Kỳ Án Không Đầu” là tựa phim có nội dung được lấy cảm hứng từ một phần tiểu thuyết “Hồ Oán Hận” của nhà văn Hồng Thái (bố vợ đạo diễn Victor Vũ).
Phim được xem như phần ngoại truyện của “Người Vợ Cuối Cùng“, giữ nguyên một số nhân vật chủ chốt như thám tử Kiên (Quốc Huy vào vai), Hai Mẫn (Đinh Ngọc Diệp vào vai) với phần cốt truyện xoay quanh những xác chết không đầu bí ẩn tại một vùng quê, được xem là do ma da gây ra. Kể từ ngày những vụ án mạng đó xảy ra, người dân không còn dám lại gần những nơi có nước vì sợ bị ma da bắt đi. Thế nhưng thám tử Kiên thì không nghĩ vậy, thế là công cuộc truy tìm chân tướng sự thật bắt đầu, cũng là để tìm ra kẻ đã giết Nga – con gái của Hai Mẫn.

Với những gì thể hiện ở trailer và poster thì Khen Phim thực sự không cảm thấy hứng thú lắm, bởi chúng chưa tạo ra được sự cuốn hút. Nhưng thực sự khi vào phim thì mọi chuyện đã khác, mình hoàn toàn bị cuốn vào câu chuyện trinh thám cực kỳ ly kỳ, với hàng loạt nghi phạm, ai cũng có một động cơ đủ mạnh để giết Nga, điều này làm khán giả cũng hồi hộp không kém những nhân vật trong phim khi những bí mật kinh hoàng dần được sáng tỏ.

Nhân vật thám tử Kiên được diễn viên Quốc Huy thể hiện cực kỳ tốt, từ nét mặt, cử chỉ cho đến giọng nói đều toát lên cái “nét” của một người có khả năng phá án bằng thực lực chứ không phải bằng những điều mê tín. Yếu tố tâm linh và kinh dị không chiếm nhiều thời lượng trong phim, chỉ tầm 20% mà thôi, nhờ vậy mà vị thám tử có đất diễn, tha hồ dẫn dắt khán giả đi từ sự ngờ hoặc này đến sự nghi ngờ khác một cách khéo léo.

Nhờ việc điều tra phá án diễn ra ở nhiều địa điểm khác nhau, từ thác nước tuyệt đẹp đến bờ hồ bí hiểm nên đạo diễn Victor Vũ đã có đủ thời gian để đưa những cảnh đẹp vùng núi non Cao Bằng lên màn ảnh rộng, kết hợp với sự đầu tư với hơn 1000 bộ cổ phục và bối cảnh làng quê nơi rừng núi, tái hiện rõ nét bối cảnh thời phong kiến, đồng thời cũng mang lại cho chúng ta những cảm xúc rất khác biệt, khi lần đầu tiên có một tác phẩm trinh thám hay đến vậy trên màn ảnh rộng mà được làm ra bởi người Việt, nói tiếng Việt, và mang đậm văn hóa của người Việt.


Ngoài yếu tố kinh dị và trinh thám, phim “Thám tử Kiên” còn được lòng khán giả bởi vai diễn Hai Mẫn do Đinh Ngọc Diệp đóng. Nữ diễn viên kiêm nhà sản xuất này đã gần như chiếm được cảm tình của khán giả bởi những câu thoại hài rất duyên, không lố và hơn hết là tung hứng ăn ý với nhân vật thám tử Kiên để đem lại những tiếng cười sảng khoái, hợp tình tiết đang diễn ra trong phim. Nếu bạn nghĩ diễn viên Đinh Ngọc Diệp được có nhiều đất diễn vì là vợ của đạo diễn thì bạn sai rồi, đây là một diễn viên có thực lực, khúc cuối cả rạp còn vỗ tay rần rần cổ vũ cho màn đánh nhau tưng bừng của nhân vật Hai Mẫn cơ mà.





Những nhân vật khác thì bình thường, không có gì nổi trội, dù đó là Quốc Anh, Minh Anh hay Anh Phạm. Nhưng hãy cẩn thận, phim có một cú lật bất ngờ liên quan đến nhân vật mà bạn không ngờ tới, và cái kết cũng liên quan đến người này, có thể là mở đường cho phần phim mới nếu như khán giả ủng hộ nhiệt tình cho “Thám tử Kiên”.
Ngoài ra, thêm một yếu tố nữa là nhạc phim là ca khúc Lời Hẹn do Phan Mạnh Quỳnh thể hiện thì phim này phải nói hội đủ những yếu tố để trở thành tựa phim trăm tỷ trong mùa lễ 30/4 năm nay.