The Cursed (tựa gốc: Gwisi; Hangul: 귀시, tựa Việt: Phiên Chợ Của Quỷ) ban đầu khiến mình nghĩ đây sẽ là một bom tấn kinh dị hạng nặng khi đánh dấu cái bắt tay chiến lược giữa điện ảnh Hàn Quốc và Việt Nam. Tuy nhiên, thực tế trải nghiệm bộ phim lại mang đến cho mình những cảm xúc hỗn độn: vừa thích thú với concept mới lạ, vừa có chút tiếc nuối về cách triển khai. Phim được cầm trịch bởi Hong Won-ki, một “phù thủy” trong làng MV K-pop, nên phần nhìn thực sự rất đã mắt, nhưng liệu nội dung có đủ sức giữ chân khán giả? Hãy để Khen Phim review cho bạn ngay dưới đây.

Nội dung phim
Theo mình thấy, điểm sáng lớn nhất của The Cursed nằm ở ý tưởng cốt lõi. Phim xoay quanh truyền thuyết về Gwisi (Chợ Ma), một không gian siêu thực nơi ranh giới sinh tử bị xóa nhòa và được mở ra thông qua nghi thức dân gian “Cửa Sổ Cáo“. Tại đây, các nhân vật có thể giao dịch để đổi lấy sắc đẹp, điểm số hay sự nổi tiếng – một phép ẩn dụ quá đỗi sâu sắc cho xã hội hiện đại, nơi áp lực về ngoại hình và thành tích đang đè nặng lên giới trẻ. Mình đánh giá rất cao việc biên kịch không dùng tiền tệ thông thường, mà buộc nhân vật trả giá bằng sự biến đổi thể xác và tha hóa linh hồn.

Tuy nhiên, phim lại lựa chọn cấu trúc Omnibus (tuyển tập các câu chuyện ngắn) để triển khai. Cách làm này giúp nhịp phim nhanh và phù hợp với xu hướng xem nội dung ngắn của Gen Z, nhưng vô tình lại tạo ra sự đứt gãy. Cảm xúc của mình vừa được nhen nhóm ở câu chuyện này thì đã bị dập tắt bởi màn chuyển cảnh đột ngột sang câu chuyện khác, khiến nỗi sợ không thể leo thang đến đỉnh điểm.

Đặc biệt, phần cuối chuyển bối cảnh sang Việt Nam có vẻ bị gượng. Khi nhìn với góc nhìn là khán giả Hàn Quốc thì phân đoạn này có phần lạc quẻ và thiếu tính logic trong dòng chảy tự sự. Nhưng ở góc độ khán giả Việt mình lại thấy đây là một nước đi thú vị và đầy tính toán của nhà sản xuất để chiều lòng thị trường chúng ta. Dù vậy, phải thừa nhận rằng sự kết nối giữa “Chợ Ma” và bối cảnh Việt Nam vẫn cần một lời giải thích mượt mà hơn là sự chuyển đổi có phần gượng ép này.
Diễn xuất: Sự chênh lệch giữa thực lực và “bình hoa”
Đây là phần mình thấy rõ sự phân cực nhất trong phim, đặc biệt là khi đặt dàn diễn viên Hàn Quốc và Việt Nam lên bàn cân. Về phía Hàn Quốc, chị đẹp Moon Chae-won thực sự là nhân tố “gánh team” về mặt diễn xuất. Vào vai người phụ nữ ám ảnh với việc níu giữ thanh xuân, cô đã thể hiện xuất sắc sự chuyển biến tâm lý từ đố kỵ sang điên loạn. Nhiều lúc mình nổi da gà không phải vì ma quỷ, mà vì ánh mắt tuyệt vọng của cô ấy. Ngược lại, dàn Idol K-pop như Solar (MAMAMOO) hay Sumin (STAYC) dù rất nỗ lực lăn xả, chấp nhận hóa trang xấu xí, nhưng vẫn chưa thoát mác diễn viên tay ngang. Biểu cảm trong các cảnh sợ hãi của họ đôi khi còn hơi gượng, tạo cảm giác đây là một bộ phim chiều lòng fan nhiều hơn là tác phẩm điện ảnh nghiêm túc.
Chuyển sang dàn cast Việt Nam, tự hào mà nói họ đã có màn thể hiện rất tròn vai, thậm chí là cứu cánh cho phần cuối. Đinh Y Nhung tiếp tục chứng tỏ đẳng cấp với cái chất kinh dị bản địa rất riêng; ánh mắt sắc lạnh và thần thái bí ẩn của chị tạo nên sự căng thẳng tự nhiên mà không cần quá nhiều kỹ xảo. Bên cạnh đó, Hứa Vĩ Văn mang đến sự bất ngờ khi vào vai giáo sư và thoại bằng tiếng Anh rất trôi chảy, toát lên phong thái đĩnh đạc.

Cuối cùng, hai gương mặt trẻ là Ngọc Xuân và Emma Lê đã mang lại luồng gió mới cho phim. Nếu Ngọc Xuân tạo sự tương phản thú vị bằng vẻ đẹp trong sáng, thì Emma Lê lại cực kỳ hợp vai với nét hiện đại, phóng khoáng, giúp bộ phim tiếp cận gần hơn với khán giả Gen Z.
Âm thanh, Hình ảnh và Kỹ xảo
Đạo diễn Hong Won-ki đã mang tư duy làm MV vào điện ảnh một cách triệt để, khiến bộ phim cực kỳ đẹp về mặt thị giác. Ánh sáng neon, tông màu lạnh và bố cục đối xứng được chăm chút tỉ mỉ, biến cảnh quay tại chợ Gwisi thành một giấc mơ tách biệt hoàn toàn với thực tại. Kết hợp với đó là phong cách cắt dựng nhanh giúp phim luôn vận động, không gây buồn ngủ, dù đôi khi nó khiến mình cảm thấy thiếu những khoảng lặng cần thiết để nuôi nỗi sợ.

Tuy nhiên, kỹ xảo và hóa trang lại là điểm trừ đáng tiếc nhất. Thay vì tạo ra nỗi sợ tâm lý sâu sắc, phim lại lạm dụng các hiệu ứng máu me và chất lỏng nhớp nháp để gây sốc. Lớp hóa trang của các thực thể siêu nhiên trông khá “quê” và lỗi thời nếu đặt cạnh các siêu phẩm gần đây như Exhuma, tạo cảm giác giả trân và giảm đi độ kinh dị đi khá nhiều.
Vậy có nên xem The Cursed (Phiên Chợ Của Quỷ) hay không?
Tổng kết lại, The Cursed (Phiên Chợ Của Quỷ) là một nỗ lực đáng ghi nhận trong việc toàn cầu hóa phim kinh dị Việt – Hàn. Phim có ý tưởng lạ, hình ảnh đẹp lung linh chuẩn MV và diễn xuất ấn tượng của các gương mặt gạo cội như Moon Chae-won hay Đinh Y Nhung. Tuy nhiên, kịch bản rời rạc và kỹ xảo chưa tới đã kìm hãm tiềm năng của tác phẩm này.

Khen Phim chấm: 6.5/10.
Bộ phim sẽ là món ăn tinh thần vừa vặn cho các fan cứng của Moon Chae-won, MAMAMOO, STAYC, hoặc những ai tò mò về sự kết hợp văn hóa Việt – Hàn và muốn ủng hộ dàn diễn viên nước nhà. Ngược lại, nếu bạn là một thánh soi sạn logic, đang tìm kiếm nỗi sợ tâm lý sâu sắc hay đơn giản là dị ứng với kiểu hù dọa bằng máu me nhầy nhụa, thì nên cân nhắc kỹ trước khi ra rạp nhé.




Đây là cảm nhận cá nhân của Khen Phim, còn bạn nghĩ sao về màn hợp tác này? Ra rạp và cho mình biết ý kiến nhé!
