Khoảng cách 20 năm là một quãng thời gian đủ dài để một đế chế sụp đổ và một thế hệ mới lên ngôi. The Devil Wears Prada 2 (Yêu Nữ Thích Hàng Hiệu 2) quay trở lại không chỉ để kể tiếp câu chuyện về những đôi giày cao gót đắt tiền, mà còn là một nỗ lực phản ánh sự nghiệt ngã của thời đại số hóa đối với những giá trị truyền thống. Bước vào rạp với tâm thế của một người hâm mộ phần phim kinh điển năm 2006, mình cảm nhận rõ sự giao thoa giữa nỗi hoài niệm và thực tại trần trụi của ngành truyền thông hiện đại.

Khi Runway không còn là thánh kinh độc tôn
Kịch bản của phần 2 đặt chúng ta vào bối cảnh năm 2026, nơi tạp chí in Runway đang hấp hối dưới sự bành trướng của TikTok, Instagram và những thuật toán thao túng hành vi người dùng. Andy Sachs (Anne Hathaway), giờ đây là một nhà báo sắc sảo with những giải thưởng danh giá, đang phải đối mặt with sự sụp đổ của tờ báo nơi mình công tác. Định mệnh (hoặc có thể là sự sắp đặt của Nigel) đã đưa cô quay trở lại with Miranda Priestly (Meryl Streep) trong vai trò Biên tập viên mục Tính năng.
Tuy nhiên, Runway lúc này không còn là nơi mọi người phải nín thở mỗi khi Miranda bước xuống xe. Miranda đang phải vật lộn để giữ cho tờ tạp chí không bị thâu tóm bởi một tập đoàn công nghệ do Benji Barnes (Justin Theroux) điều hành – kẻ xem nội dung chỉ là những con số và dữ liệu khô khan. Sự xung đột giữa giá trị nghệ thuật duy mỹ của Miranda và tư duy kinh doanh thực dụng của giới công nghệ chính là sợi dây xuyên suốt, mang đến một góc nhìn sâu sắc hơn về sự suy tàn của kỷ nguyên in ấn.
Sự đảo ngược vị thế đầy thú vị: Andy vs. Emily
Nếu phần đầu là hành trình Andy tìm thấy chính mình, thì phần 2 lại là màn phục thù ngọt ngào của Emily Charlton (Emily Blunt). Không còn là cô trợ lý bị bắt nạt, Emily giờ đây là một giám đốc điều hành quyền lực tại tập đoàn xa xỉ sở hữu thương hiệu Dior. Cô nắm giữ túi tiền quảng cáo mà Runway đang khao khát để tồn tại. Những màn đối đầu giữa Andy và Emily trong phần này không còn là những câu mỉa mai về size quần áo, mà là những nước cờ chiến lược trên thương trường. Sự trưởng thành của cả hai nhân vật mang lại cảm giác thỏa mãn cho khán giả đã đồng hành cùng họ suốt hai thập kỷ.
Miranda Priestly: Một tượng đài đang mỏi mệt?

Meryl Streep vẫn là Miranda Priestly, không ai có thể thay thế được. Nhưng mình phải thừa nhận rằng, Miranda của năm 2026 có phần nhân bản hơn, và đó có lẽ là điểm gây tranh cãi nhất trên các diễn đàn quốc tế. Những câu nói That’s all vẫn còn đó, nhưng chúng mang theo âm hưởng của một sự cam chịu trước một thế giới mà bà không còn hoàn toàn kiểm soát được. Một số ý kiến cho rằng bộ phim đã làm Miranda trở nên quá hiền để phù hợp với các chuẩn mực hiện đại về môi trường làm việc, khiến cái chất yêu nữ bị giảm sút đáng kể.
Thời trang, Âm nhạc và Những điểm trừ đáng tiếc
Phim vẫn duy trì được phong độ về mặt thời trang với sự chăm chút tỉ mỉ từ Molly Rogers. Sự xuất hiện của Lady Gaga cùng ca khúc chủ đề Runway mang lại một luồng sinh khí trẻ trung, sôi động cho bộ phim. Tuy nhiên, về mặt kỹ thuật, phim bị chỉ trích bởi phong cách quay phim hơi phẳng, mang đậm hơi hướng của các phim streaming hiện đại, thiếu đi sự sắc sảo và chiều sâu điện ảnh vốn là điểm mạnh của phần một.
Ngoài ra, việc đưa vào nhân vật Jin Chao – một nhân vật mới được kỳ vọng mang lại sự đa dạng – lại vấp phải phản ứng ngược. Nhiều khán giả cho rằng nhân vật này vẫn bị đóng khung trong những khuôn mẫu cũ kỹ về người châu Á, gây ra những tranh luận không đáng có trong một tác phẩm đáng lẽ phải tiên phong về sự đổi mới.
Tổng kết
The Devil Wears Prada 2 không phải là một kiệt tác đột phá như người tiền nhiệm, nhưng nó là một lời chào kết (hoặc một khởi đầu mới) đầy tôn trọng dành cho những ai từng yêu mến thế giới của Miranda Priestly. Phim đặt ra những câu hỏi nhức nhối về giá trị của cái đẹp và chất lượng trong kỷ nguyên số hóa ào ạt. Nếu bạn kỳ vọng vào những màn chặt chém nảy lửa, có thể bạn sẽ thấy hụt hẫng. Nhưng nếu bạn muốn thấy những người phụ nữ mạnh mẽ học cách thích nghi và đấu tranh giữa dòng chảy thời đại, đây vẫn là một bộ phim đáng xem.
Khuyến nghị: Một bộ phim mang tính chiêm nghiệm cao về nghề nghiệp và sự thay đổi của thời đại. Phù hợp cho giới văn phòng và những ai yêu thích thời trang.
The Devil Wears Prada 2 – Khởi chiếu: 01.05.2026