The First Ride (tựa Việt: Anh Trai Say Xe) ban đầu mình nghĩ sẽ là một phim hài hước đơn thuần về một nhóm bạn đi du lịch nước ngoài, đặc biệt khi có sự tham gia của Kang Ha-neul và “cực phẩm” Cha Eun-woo. Nhưng thực tế, bộ phim đã mang đến một câu chuyện có chiều sâu hơn mình tưởng, một hành trình khám phá lại giá trị thật sự của tình bạn sau 24 năm gắn bó.

Nội dung: Một kịch bản sâu sắc về tình bạn
Theo mình thấy, điểm mạnh nhất của The First Ride chính là kịch bản, không phải ở các tình huống hài hước, mà ở cách nó khắc họa rõ nét tầm quan trọng của tình bạn. Chuyến đi đầu tiên đến Thái Lan của nhóm bạn Tae-jeong (Kang Ha-neul), Do-jin (Kim Young-kwang), Yeon-min (Cha Eun-woo), Geum-bok (Kang Young-seok) và Ok-shim (Han Sun-hwa) không chỉ là một chuyến du lịch, mà là một phép thử cho mối quan hệ của họ.



Bộ phim không né tránh những xung đột, những bí mật thầm kín mà mỗi người che giấu. Chính trong những tình huống tréo ngoe nhất ở xứ người, họ mới bộc lộ con người thật và học cách đối diện với vấn đề của nhau. Thông điệp cốt lõi về tình bạn, gia đình và sự tha thứ thực sự để lại rung động trong lòng người xem. Mình tin rằng những ai đi xem cùng hội bạn thân sẽ tìm thấy sự đồng cảm lớn.

Tuy nhiên, phim cũng có một điểm bất ổn là lạm dụng kiểu cười trước, khóc sau quen thuộc. Nửa đầu phim dồn dập các mảng miếng hài hước, đôi khi hơi lố, nhưng đến khoảng 30 phút cuối, phim đột ngột chuyển tông sang bi kịch. Dù vậy, phải thừa nhận là nó vẫn hiệu quả với đại đa số khán giả. Thông điệp tình cảm ở cuối phim vẫn đủ sức nặng để khiến người xem sụt sùi.
Diễn xuất
Diễn xuất là điểm cộng cực lớn của phim. Kang Ha-neul một lần nữa chứng tỏ mình là “bảo chứng” phòng vé khi giữ vững trọng tâm và dẫn dắt cảm xúc của cả nhóm. Anh thể hiện rất tự nhiên nhịp điệu hài hước của mình.

Bất ngờ lớn nhất là Cha Eun-woo. Dù thời lượng xuất hiện không quá nhiều, nhưng “visual” của anh tự nó đã là một yếu tố gây hài. Cái cách nhân vật Yeon-min đẹp trai nhưng không hề hay biết về vẻ ngoài của mình tạo ra những tiếng cười rất duyên. Các diễn viên còn lại như Han Sun-hwa cũng “thêm sức sống” đáng kể cho bộ phim.
Âm thanh, hình ảnh, kỹ xảo
Về phần hình ảnh, dù lấy bối cảnh ở Thái Lan, nhưng Khen Phim thấy khá bình thường, chưa có điểm gì thật sự nổi trội. Kỹ thuật quay phim chỉ ở mức đủ dùng, không mang lại cảm giác choáng ngợp về mặt điện ảnh hay tận dụng tốt bối cảnh nước ngoài. Có cảm giác đây là một bộ phim xem trên các nền tảng streaming (OTT) tại nhà sẽ thoải mái hơn là trải nghiệm tại rạp. Gần như điều đáng tiền nhất của phần hình ảnh lại chính là khuôn mặt của Cha Eun-woo.


Vậy có nên xem The First Ride hay không?
Nhìn chung, The First Ride là một bộ phim hài – tình cảm tròn trịa, làm tốt nhiệm vụ truyền tải thông điệp về tình bạn. Dù vẫn đi theo lối mòn cười rồi khóc hơi cũ, nhưng diễn xuất chắc tay của dàn diễn viên đã cứu vớt trải nghiệm xem.






Khen Phim chấm: 7/10. Phim có 1 mid credit.
