Sau thành công vang dội của bộ phim Mr. Queen (Tựa Việt: Chàng hậu) đầu năm 2021, tên tuổi của nữ diễn viên Shin Hye Sun bỗng chốc vụt sáng. Sau khi tìm thêm phim của nữ diễn viên này, mình muốn giới thiệu với các bạn một bộ phim để mọi người “rửa mắt” sau Tết nhé.

The Hymn Of Death (tựa gốc: 사의 찬미, tựa Việt: Thánh Ca Tử Thần) là một bộ phim với thể loại sử kịch, tâm lý tình cảm của đạo diễn Park Soo Jin được ra mắt vào năm 2018. Bộ phim lấy bối cảnh thời Joseon năm 1920, kể về bi kịch có thật của Yoon Shim Deok (Shin Hye Sun vào vai) – nữ ca sĩ soprano đầu tiên của Triều Tiên và người tình của cô – nhà viết kịch thiên tài Kim Woo Jin (Lee Jong Suk vào vai).

Poster phim Thánh Ca Tử Thần

Yoon Sim Deok và Kim Woo Jin gặp nhau tại Tokyo năm 1921 khi cùng hội diễn kịch chuẩn bị cho chuyến lưu diễn tại quê nhà của mình. Sim Deok bắt đầu nảy sinh tình cảm với Woo Jin dù ban đầu cô luôn có cảm giác Woo Jin là người lạnh lùng và khó gần. Có lẽ là lần đầu có cảm giác thích một người, cô luôn thể hiện sự quan tâm đến anh chàng một cách tự nhiên và vô tư. Kim Woo Jin có niềm đam mê mãnh liệt với kịch và sáng tác văn chương. Trong bối cảnh đất nước hỗn loạn, là một người con xa xứ học tập tại Nhật, anh chỉ có thể bộc lộ tình yêu nước thông qua các sáng tác của mình. Với anh, thơ văn chính là nơi anh có thể sống, là chính mình, tự do thể hiện con người mình. Cuộc đời Woo Jin chẳng khác một con rối trong tay cha mình, học ngành mà cha yêu cầu, làm công việc cha sắp đặt, thậm chí hôn nhân cũng phải chính tay cha mình định đoạt. Và rồi anh gặp Sim Deok và đem lòng yêu nàng với một trái tim nồng cháy, cả hai như trao cho nhau những cảm xúc dạt dào và thuần khiết nhất.

Cuộc gặp gỡ định mệnh giữa chàng và nàng

Nhưng liệu rằng tình cảm của họ có dễ dàng và bình yên như thế không? Tình cảnh đất nước rối ren khi đang chịu sự chiếm đóng của Nhật dẫn đến nhiều sự ràng buộc và kiềm hãm với các tác phẩm thơ văn nói về tự do ở Triều Tiên, cha của Woo Jin lại muốn anh về nước tiếp quản công việc gia đình, Sim Deok lại chịu áp lực từ gia đình về vấn đề tài chính,… chỉ ngần ấy thôi cũng đủ là rào cản lớn với tình cảm của cả hai. Dù biết đến với nhau là không nên nhưng họ lại chẳng thể nào quên được nhau sau nhiều năm xa cách. Hội ngộ, chia ly, rồi lại hội ngộ, vòng lẩn quẩn cứ thế lặp đi lặp lại, ấy thế mà tình cảm giữa họ không phai nhạt mà cứ thế sâu đậm hơn. Vậy, liệu một cái kết đẹp có đến với hai nhân vật đáng thương này hay không? Mình chẳng dám spoil gì thêm chỉ lưu ý các bạn nên chuẩn bị khăn giấy khi xem phim, cái kết có hơi lưng chừng nhưng mình nghĩ như thế là đẹp.

Những thước phim ngọt ngào trong The Hymn Of Death
Những thước phim ngọt ngào trong The Hymn Of Death

Về tuyến nhân vật, mình thật sự ấn tượng với hai diễn viên chính. Độ xinh đẹp thì miễn bàn, cộng thêm khoản phục trang đầy tính giao thoa Á Âu khiến cho mỗi khung hình hai nhân vật xuất hiện đều sang trọng và lộng lẫy. Lee Jong Suk được biết đến là một người khá hoạt bát và lầy ngoài đời, ấy thế mà khi hóa thân thành một nam nhân lạnh lùng, ngầu thì lại mượt đến lạ. Shin Hye Sun tiếp tục ghi điểm khi hóa thân thành một nhân vật có chiều sâu tâm lý. Cả hai diễn viên đều thể hiện được diễn biến tâm lý phức tạp, dằn xé, đôi khi là có gì đó bóp nghẹt bên trong, họ mang trong mình nhiều suy tuy trắc trở, ưu sầu. Đôi mắt ngấn lệ, những tiếng gọi nhau nặng trĩu sự nhớ nhung, tất cả đều được diễn tả đầy cảm xúc. Ngoài ra, các nhân vật còn lại trong phim đều diễn tròn vai, đặc biệt là cha của Woo Jin.

Mỹ nam Jong Suk tỏa sáng với Âu phục

Màu phim đẹp, thơ mộng, dù ban ngày hay đêm thì bối cảnh vẫn đầy chất thơ. Nhạc phim hay, phải nói là rất hay. Tiếng sáo, tiếng violon, tiếng piano cứ thế mà thay nhau chèn vào từng thước phim khiến cho người xem luôn thổn thức. Rồi bất chợt một giọng hát nào đó vang lên giữa khung cảnh đượm buồn, khóc là cái chắc nha các bạn.

Shin Hye Sun ghi điểm nhờ khả năng diễn xuất

Nhìn chung, nội dung phim một phần cũng lấy cảm hứng thì câu chuyện có thật nên dễ khiến khán giả đồng cảm, không quá xuất sắc nhưng đủ để hiểu, để trải nghiệm. Các yếu tố về âm thanh, ánh sáng, hình ảnh gần như hoàn hảo. Điều mình tiếc duy nhất, cũng có thể là nhược điểm của phim với mình đó chính là hình ảnh của Lee Jong Suk, giá như anh có thân hình to hơn chút, chững chạc hơn chút sẽ tuyệt vời hơn, do mình vẫn cứ cảm thấy Jong Suk như học sinh cấp 3, cơ mà tổng thể vẫn đẹp trai. Còn Shin Hye Sun thì khỏi bàn, vừa xinh mà diễn lại còn hay, ở Mr. Queen hài bao nhiêu thì vai này buồn bấy nhiêu.

Liệu phép màu có xảy ra?

Với 3 tập phim, Thánh Ca Tử Thần sẽ mang đến một câu chuyện chứa đựng nhiều thông điệp về tình yêu đôi lứa, về tình yêu đất nước và cả những rào cản của con người ta thời ấy để được là chính mình. Phim hiện đang chiếu trên Netflix, các bạn trải nghiệm thử nhé, có khóc thì mình không chịu trách nhiệm nha.

Kim Soosan – Yun Soosun

The Hymn Of Death (Thánh Ca Tử Thần)

9

Nội dung

9.0/10

Diễn viên và diễn xuất

9.0/10

Âm thanh, hình ảnh, kỹ xảo

9.0/10

Ưu

  • Diễn xuất tốt
  • Nhạc phim hay
  • Hình ảnh đẹp, thơ

Nhược

  • Nam chính còn hơi "học sinh"

Là một người đam mê điện ảnh, mình mong muốn góp một phần cảm nhận của mình về các bộ phim để mọi người có thể tham khảo và lựa chọn phim để giải trí cho phù hợp. Tất cả những bài viết...

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Mon mon
Mon mon
02/08/2021 02:02

Cá nhân mình không thích phim kiểu nam 9 đã có gia đình mà còn dây dưa với ng khác