“Quỷ Môn Quan: Phong Ấn” (tên gốc: 鬼們之蝴蝶大廈, tên tiếng Anh: Them, Behind The Door) là một bộ phim kinh dị đến từ Đài Loan, lấy bối cảnh tại chung cư cũ kỹ Hồ Điệp. Phim xoay quanh những bí ẩn rùng rợn, những vụ án mạng không rõ hung thủ và những lời đồn ma quái khiến người xem phải rùng mình. Nếu bạn là fan của dòng phim kinh dị, thích cảm giác hồi hộp thì có lẽ đây là một lựa chọn để giải trí cuối tuần.

Câu chuyện bắt đầu khi chung cư Hồ Điệp trở thành nơi trú ngụ của những người có thu nhập thấp vì giá thuê quá rẻ. Tuy nhiên, nơi đây lại nổi tiếng với những lời đồn về ma quỷ, đặc biệt là ở tầng 6. Trần Vi, một người phụ nữ khốn khổ đang phải trốn chạy khỏi người chồng bạo lực, đã tìm đến đây để nương náu cùng con gái nhỏ. Những điều kỳ lạ bắt đầu xảy ra: cánh cửa phòng 613 bị niêm phong, cô con gái Nhã Nhã liên tục nói chuyện một mình với những bức tường, và những lời cảnh báo “hãy rời đi càng sớm càng tốt” từ những người xung quanh. Tất cả khiến Trần Vi ngày càng sợ hãi, không biết điều gì đang chờ đợi mình và con gái.

Về diễn xuất, thú thật là mình thấy không có nhân vật nào thực sự nổi bật. Ai cũng diễn bình bình, nhưng không ai tạo được ấn tượng đặc biệt. Có lẽ vì kịch bản dàn trải, tập trung vào nhiều nhân vật khác nhau nên không ai có đủ đất diễn để thể hiện hết khả năng. Mình đã kỳ vọng rất nhiều vào bé Nhã Nhã ở đầu phim, nhưng càng về sau thì vai trò của bé cũng không còn nhiều, hơi tiếc một chút.

Điểm cộng của phim có lẽ nằm ở phần hình ảnh và kỹ xảo. Tạo hình con ma thì phải nói là ghê rợn, đáng sợ thật sự, mấy đoạn hù dọa trước cửa thang máy cũng làm mình giật mình mấy phen. Mấy cảnh máu me như lột da đầu hay “xay sinh tố” trong máy giặt thì đúng là ám ảnh, xem mà nổi hết da gà. Tuy nhiên, có một điểm trừ nhỏ là khi ma di chuyển thì mình dễ dàng nhận ra là có sử dụng kỹ xảo hỗ trợ như dây kéo, làm giảm bớt độ “thật” của con ma.


Nói chung, “Quỷ Môn Quan: Phong Ấn” là một bộ phim kinh dị ở mức trung bình, không có nhiều điểm đặc sắc. Mình thấy bản chiếu ở Việt Nam bị giảm 2 phút so với bản gốc nữa, không biết có ảnh hưởng gì đến mạch phim không. Phim cũng lồng ghép một vài thông điệp về tình mẫu tử, tội phạm và khoảng cách giàu nghèo trong xã hội, nhưng chưa thực sự sâu sắc.


Tóm lại, nếu bạn là một fan cứng của phim kinh dị, muốn tìm một bộ phim để giải trí cuối tuần thì có thể xem thử “Quỷ Môn Quan: Phong Ấn”. Tuy nhiên, đừng kỳ vọng quá nhiều nhé.
Phù hợp với:
- Những ai thích phim kinh dị có yếu tố tâm linh, ma quái.
- Khán giả muốn tìm một bộ phim giải trí nhẹ nhàng vào cuối tuần.
- Người không quá khó tính về mặt nội dung và diễn xuất.
Không phù hợp với:
- Những ai sợ phim kinh dị có nhiều cảnh máu me, ghê rợn.
- Khán giả đòi hỏi cao về mặt nội dung, diễn xuất và kỹ xảo.
- Người không thích phim có nhiều chi tiết hù dọa bất ngờ.