Ước Hẹn Mùa Thu gợi lại trong chúng ta về một thời thanh xuân để nhớ, về một mối tình đẹp đẽ mà hẳn là ai cũng đã từng một lần trải qua. Với những cảnh quay tuyệt đẹp cùng âm nhạc cuốn hút thì Ước Hẹn Mùa Thu chính là tựa phim mang thanh xuân đến cho bạn một lần nữa.

Điểm cộng

Pha Lê (Hoàng Oanh vào vai) và Duy (Trần Quốc Anh) đã có tình cảm với nhau ngay từ thời còn học cấp 3. Cặp đôi này thường xuyên quấn quýt bên nhau sau giờ tan trường, thế rồi một tai nạn đã xảy ra với Duy khiến cậu ấy phải sống thực vật suốt 15 năm trời. Khi tỉnh dậy, Duy hoàn toàn bỡ ngỡ với cuộc sống hiện tại, nhưng điều mà anh ta không ngờ nhất chính là việc phải đối mặt với chuyện Pha Lê năm nào giờ đã có người yêu, mà thậm chí anh ta còn là một người đàn ông thành đạt. Trải qua hơn 15 năm hôn mê, đối với Duy thì tình cảm mà cậu ta dành cho người bạn học năm nào vẫn còn vẹn nguyên như vừa mới hôm qua, thế nhưng với cô gái kia thì khác, tình cảm đã không còn mặn mà như xưa nữa.

Bạn đã bao giờ có một lời ước hẹn mùa thu chưa?
Bạn đã bao giờ có một lời ước hẹn mùa thu chưa?

Không biết bạn cảm thấy ra sao, chứ riêng mình thì trải qua 3 giai đoạn chính khi xem phim. Tin Khen Phim đi, đầu tiên bạn sẽ thấy phim khá nhạt và đơn giản, bao nhiêu câu hỏi cứ lần lượt xuất hiện trong đầu, kiểu như “Ủa phim vậy mà sao nhiều người chấm điểm cao dữ?”. Thế nhưng càng xem bạn sẽ càng thấy phim hay, và lúc này bạn sẽ được dần dần chuyển sang giai đoạn thứ hai – cuốn vào mạch phim. Và đến khi nút thắt trong chuyện tình cảm của Duy và Pha Lê lên đến cao trào thì bạn sẽ cảm nhận được giai đoạn cảm xúc thứ ba – một chút lưu luyến với thanh xuân và mối tình thời trẻ tuổi.

Ước Hẹn Mùa Thu hoàn toàn sẽ thuyết phục được bạn rằng đây là một tựa phim chỉn chu từ nội dung cho đến hình ảnh hay thậm chí là yếu tố âm nhạc cũng sẽ khiến bạn lưu luyến mãi không muốn rời phòng chiếu. Những cảnh quay trong phim đẹp đến mê hồn, những chiếc áo trắng thơ ngây hiện ra một cách nhẹ nhàng khiến khán giả bồi hồi nhớ về một thời thanh xuân mộng mơ. Rồi đến một mùa thu tuyệt đẹp được tái hiện với lá vàng rơi khắp nơi, cùng chiếc xích đu gỗ đã tạo nên những cảnh phim không chỉ đẹp mà còn đậm chất lãng mạn. Màu sắc được cân chỉnh hài hòa, bắt mắt nhưng lại không quá rực rỡ, kiểu mang một chút gì đó sự phai nhạt của màu thời gian, Khen Phim không biết mô tả sao cho đúng nhưng mọi thứ đề rất là chất, đậm chất nghệ thuật.

Không cần sáng tác ra quá nhiều ca khúc mới, Ước Hẹn Mùa Thu tận dụng sẵn các ca khúc nhạc trẻ thịnh hành trong thời gian qua và phối vào phim rất hợp cảnh, hợp cảm xúc. Bạn sẽ cảm thấy sao nếu như những hit của Mỹ Tâm cũng xuất hiện trong phim, hay chỉ đơn giản là một làn gió mới được thổi vào ca khúc Mong Ước Kỷ Niệm Xưa? Thú vị đúng không nào?

Dàn diễn viên trong phim mỗi người một vẻ, tất cả đều làm tròn vai diễn của mình nhưng có lẽ Hoàng Phi và Duy Khánh là hai người để lại ấn tượng nhất cho khán giả về sự cái duyên trong diễn xuất của họ. Hoàng Oanh và Lan Phương lại xuất hiện với vẻ ngoài xinh xắn và tươi đẹp đã làm cho màn ảnh trở nên sáng hơn, tiếc là sự xuất hiện của Lan Phương không nhiều.

Có một mùa thu tuyệt đẹp trong Ước Hẹn Mùa Thu
Có một mùa thu tuyệt đẹp trong phim

Điểm trừ

Cho dù là một bộ phim đáng xem và xứng đáng với số điểm 8/10 thì Khen Phim vẫn thấy nó có một chút gì đó chưa hoàn hảo ở việc phim quảng cáo hơi bị nhiều và giọng của nam diễn viên điển trai Trần Quốc Anh nhiều chỗ vẫn chưa thực sự toát lên được cảm xúc của nhân vật. Với phần quảng cáo, bạn sẽ thấy các thương hiệu sau xuất hiện: Samsung (TV), Fim+ (dịch vụ xem phim), Vinmec, HKFilm,… Tần suất xuất hiện thì không nhiều nhưng cách xuất hiện lại chưa được tự nhiên cho lắm, kiểu như cảnh nào chiếu đến TV thì góc trên bên trái của màn hình TV lại xuất hiện model như một cách chú thích và quảng bá hơi lộ liễu cho sản phẩm đó.

“Hot boy bơi lội” Trần Quốc Anh dù đã tiến bộ nhiều trong khâu diễn xuất nhưng vẫn không tránh khỏi việc thiếu biểu cảm trong một số câu thoại. Trong thời gian tới, nếu luyện tập tốt thì Khen Phim tin rằng đây sẽ là nhân tố mới sáng giá của nền điện ảnh Việt.

Vậy có nên xem Ước Hẹn Mùa Thu hay không?

CÓ bạn nhé. Đây không phải là một bộ phim bình thường về thanh xuân đâu mà nó con đem đến cho khán giả những cảm xúc chân thật nhất về một thời trẻ tuổi, nhất là khi được một lần nữa hòa mình vào không khí của một buổi lễ tốt nghiệp vui tươi, nhiều cảm xúc.

Vé xem phim Ước Hẹn Mùa Thu

Ước Hẹn Mùa Thu

Nội dung - 7.5
Diễn viên và diễn xuất - 7.5
Âm thanh, hình ảnh, kỹ xảo - 9

8

HAY

User Rating: 5 ( 1 votes)

Mọi bài đánh giá đều chỉ là cảm nhận cá nhân của người viết. Nếu bạn muốn góp ý cho bài review, xin vui lòng comment với ngôn ngữ lịch sự và tôn trọng người khác.

4 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
TRẦN MINH QUÁ
TRẦN MINH QUÁ
15/05/2019 02:47

Mình đồng ý với bạn Sơn. Phim Ước hẹn mùa thu thực sự tệ, nội dung ko đến đâu. Mình cũng đã lầm khi tin tưởng Khen phim xem phim này. Trước giờ mình rất nể phục tài review của bạn ST3G, nhưng bài này thật sự là 1 bước lùi đáng kể trong việc review phim của bạn. Mình thấy buồn bản thân mình vì đã tin tưởng bạn đi xem phim này. Mình hy vọng những bài review sau sẽ có chất lượng hơn bạn nhé.

Đa Tử
Đa Tử
14/05/2019 13:22

Phim chứa đựng nhiều cảm xúc vừa mới mẻ vừa hoài cổ… nhưng lại ko đc đón nhận nhiều từ công chúng.
Lại một phim nữa đã có tri kỷ như Song Lang.

Sơn
Sơn
11/05/2019 20:30

(Spoil) Khen Phim ơi! Cuối cùng thì sự trở về của Pha Lê với người yêu cũ là Mạnh thì có hợp lý và đúng đắn chăng khi nỗi luyến tiếc với tình cũ là Duy vẫn chưa giải quyết xong (cả hai vừa mới qua đêm). Trong khi Duy thì cũng cái đêm sau khi đòi tự tử vì thất tình lại nhậu với tình địch mà lại còn hát say sưa nữa. Tình yêu dễ dứt đến vậy sao Khen Phim. Một câu chuyện lủng củng và hời hợt như vậy thì mình hơi bất ngờ trước tài… Read more »