KhenPhim.com – Wonder Woman (Nữ Thần Chiến Binh) – nữ siêu anh hùng đầu tiên của DC đã chính thức có phim riêng sau khi “lấp ló” trong Batman v Superman. Nếu bạn là một người chưa từng xem qua hay chưa đọc thông tin gì về Wonder Woman thì cũng đừng lo, phim sẽ kể cho bạn về khởi nguồn của cô gái này, quá trình lớn lên và nhận ra sức mạnh tiềm ẩn trong bản thân ra sao. Chuyện kể rằng ở một hòn đảo bí ẩn nọ chỉ toàn phụ nữ sinh sống với nhau. Quá chán, hoàng hậu của đảo đã nặn ra tượng một đứa bé bằng đất sét, sau đó cầu xin thần Zeus ban phát sự sống, rất may là Zeus đã đáp lại lời thỉnh cầu và cô bé xinh đẹp Diana ra đời. Tháng ngày dần trôi qua, Diana (Gal Gadot thủ vai) được tôi luyện trong một môi trường khắc nghiệt và dần trở thành một nữ chiến binh có sức mạnh vô biên cùng vẻ ngoài quyến rũ.

Một ngày nọ, từ đâu “trôi” dạt vào địa phận hòn đảo một chiếc máy bay đang chúi đầu xuống thẳng đại dương. Anh chàng phi công thì loay hoay mãi không tháo được dây an toàn nên đã bị chìm cùng chiếc máy bay. Thật may, Diana kịp thời xuất hiện và cứu sống anh chàng phi công – Steve Trevor (do trai đẹp Chris Pine vào vai). Do vô tình thấy cảnh anh chàng này gần như khỏa thân 100% cùng cơ bắp 6 múi và “cái ấy” kích cỡ trên trung bình nên Diana đã rất tò mò và quyết định bỏ nhà theo trai. Ngày đi, Diana bị mẹ bắt gặp đang lấy thuyền của nhà để trốn, tuy nhiên, cô không bị cấm cản gì cả, mà ngược lại còn được mẹ ủng hộ.

Wonder Woman
Wonder Woman (Nữ Thần Chiến Binh) poster.
Ảnh: IMDb.

Với khả năng chiến đấu tuyệt vời, Diana đi theo viên anh phi công đẹp trai đó với mục tiêu tìm ra thần Ares và kết thúc cuộc chiến kết thúc các cuộc chiến (nghe có vẻ rối nhỉ?). Tất nhiên, với những màn chiến đấu của Diana thì nhà sản xuất đã thực hiện rất rất kì công và nhiều kỹ xảo để nhằm giúp người xem Wonder Woman cảm thấy đã tai đã mắt nhất. Nhưng mà khoan hãy nhắc đến kỹ xảo, đầu tiên không thể không nói tới những cảnh quay cực kỳ đẹp ở hòn đảo mà bộ tộc Amazon sinh sống. Kế tiếp đó, các phân đoạn chiến đấu, súng ống choảng nhau đì đùng cũng đẹp không tì vết và được lồng ghép âm thanh cực mạnh để làm cho khán giả hòa nhập hơn vào những cảnh chiến đấu trong Wonder Woman. Hôm nay thì Khen Phim xem ở phòng chiếu ATMOS, đúng là có ATMOS thật, nhưng âm thanh vẫn chưa đủ làm mình hài lòng, nhất là về độ chi tiết của các tiếng động trong phim. Ví dụ như có một đoạn tòa tháp bị sập phần trên và gạch đá đổ xuống, tuy nhiên mức độ chi tiết của tiếng đất đá chưa thực sự tốt, nhớ lại hồi xưa khi lần đầu mình coi phim có ATMOS là Người Sói (The Wolverine 2013) thì đoạn thả bom ở đầu phim và những lúc có tiếng sóng biển vỗ nghe rất là đã tai và chân thật.

Giờ chúng ta sẽ bàn qua một chút về diễn xuất của Gal Gadot trước khi kết bài review phim nha. Trong Wonder Woman, Gal Gadot thực sự đã diễn làm tròn vai diễn được giao. Chắc chắn bạn sẽ cảm thấy chút đượm buồn trong ánh mắt cô ấy khi nhìn về phía xa xăm và thấy anh phi công đẹp trai đang dần biến mất. Chính cũng nhờ sự diễn xuất “có tâm” của cặp đôi trai tài gái sắc mà bộ phim càng về sau càng hấp dẫn, lôi cuốn đến từng phút một. Hiện tại Wonder Woman vẫn đang có các suất chiếu sớm trước ngày phát hành chính thức, sao bạn không thử mua vé xem nhỉ, bạn có thể xem 2D nha, vì theo một người bạn của mình đã xem phim ở buổi họp báo thì có “nhắn nhủ” lại rằng hiệu ứng 3D trong Wonder Woman chưa tốt, nổi thì có nổi nhưng không nhiều. Và phim cũng không có after credit, cho nên bạn khỏi đợi nhé 😉

Wonder Woman (Nữ Thần Chiến Binh)

Nội dung - 7
Diễn viên và diễn xuất - 7.5
Âm thanh, hình ảnh, kỹ xảo - 8

7.5

HAY

Phim có kỹ xảo tốt, âm thanh tuyệt vời. Nữ chính diễn xuất "ngọt" và có hình thể bốc lửa.

User Rating: 4.83 ( 2 votes)

Mọi bài đánh giá đều chỉ là cảm nhận cá nhân của người viết. Nếu bạn muốn góp ý cho bài review, xin vui lòng comment với ngôn ngữ lịch sự và tôn trọng người khác.

2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Anonymous
03/06/2017 10:29

Phim này rất hay và đáng xem, mọi người có thể ghé qua bên web mình để đặt lịch chiếu qua rạp