Site icon Khen Phim

Review phim “Yadang: Ba Mặt Lật Kèo” – Ai cũng muốn là sói, vậy ai là cừu?

Banner bài đánh giá phim "Yadang: Ba Mặt Lật Kèo"

Banner bài đánh giá phim "Yadang: Ba Mặt Lật Kèo"

“Yadang: Ba Mặt Lật Kèo” (tiếng Anh: Yadang: The Snitch, tên gốc: 야당) mang đến một kịch bản chất lượng, vẫn là nói về chuyện cảnh sát truy đuổi tội phạm ma túy, nhưng cách diễn đạt, sắp xếp tình tiết và kịch tính hóa vấn đề rất hợp lý có lẽ sẽ khiến nhiều khán giả bị mê hoặc.

Review nhanh phim Yadang: Ba Mặt Lật Kèo 👇Kịch bản đủ wow, diễn xuất đỉnh cao, không hề tào lao

Phim bắt đầu với cảnh tội phạm bị truy xét, sau đó một trong số chúng trở thành tay trong cho cảnh sát và công tố viên, giúp những vụ án buôn bán ma túy nhanh chóng được phá. Thế nhưng cuộc chiến giữa cảnh sát, công tố viên và kẻ chỉ điểm (yadang) không hề đơn giản như bạn thường thấy, trong phim này khán giả sẽ được thấy sự đấu đá về quyền lực giữa các cơ quan chính quyền, cũng như chuyện choảng nhau để giành địa bàn của tội phạm. Một lần nọ, những kẻ chỉ điểm đều bị vướng vào một cái bẫy, giờ đây chúng phải làm mọi thứ để vừa báo được tin mà vẫn có khả năng sống sót để phục thù. Việc chọn phe chưa bao giờ khó đến như vậy, trong tựa phim “Yadang: Ba Mặt Lật Kèo” thì nếu những kẻ chỉ điểm chọn sai phe, chúng chỉ có mất mạng.

Poster phim 야당/Yadang: The Snitch (Yadang: Ba Mặt Lật Kèo)
Poster phim 야당/Yadang: The Snitch (Yadang: Ba Mặt Lật Kèo)

Phim rất khéo trong việc dẫn dắt cảm xúc, từ một vụ án đơn giản và tưởng chừng như chả có gì để xem, Khen Phim bị cuốn vào trong vô vàn tình tiết căng thẳng tột cùng, ở đó không chỉ có ba phe nữa, mà thậm chí có cả bốn, năm phe, tất cả cùng đấu đá nhau để giành cái lợi trước mắt cho bản thân.

Yoo Hae-jin (bên phải) vào vai công tố viên, đang trao đổi cùng kẻ chỉ điểm do Kang Ha-neul đóng
Yoo Hae-jin (bên phải) vào vai công tố viên, đang trao đổi cùng kẻ chỉ điểm do Kang Ha-neul đóng

Điểm hay là dù kịch tích hóa sự đấu đá ngầm trong chính trường Hàn Quốc, nhưng phim vẫn làm cho người xem cảm nhận được là mọi thứ vẫn rất hợp lý, không bị làm lố gì hết. Ví dụ như việc các ứng cử viên Tổng thống tranh giành sự ủng hộ của cử tri, từ thủ đoạn hèn hạ đến kế hoạch vạch trần đối thủ đều được mô tả một cách dễ hiểu, và hơn hết là nó hay, cuốn hút cũng như có sự gắn kết rõ ràng giữa các phe phái với nhau. Từ đó khán giả sẽ có thể hình dung ra tổng thể “chiến sự” mà không cần phải giải thích rõ ràng ở cuối phim như một số phim vẫn hay làm.

Phim có nhiều cảnh nói về vấn đề chính trị, tuy nhiên rất dễ hiểu
Phim có nhiều cảnh nói về vấn đề chính trị, tuy nhiên rất dễ hiểu

Không chỉ có đấu đá quyền lực, “Yadang: Ba Mặt Lật Kèo” còn mang đến những tràng cười sảng khoái từ diễn xuất ăn ý của “ông chú xấu lạ” Yoo Hae-jin (vai công tố viên) và bạn diễn là Park Hae-joon (vai cảnh sát), họ không cùng phe, nhưng họ cùng nhau chọc cười khán giả rất tốt. Lần này chú Yoo Hae-jin đã hết nét hài, chuyển sang nghiêm túc, âm mưu và thủ đoạn hơn. Còn vai diễn của Park Hae-joon cũng chả vừa, xoay chuyển tình thế liên tục, thấy thua mà lại thắng, thấy thắng mà lại suýt thua. Ngoài ra, phần phụ đề tiếng Việt đỉnh của đỉnh, tuy có hơi chế cháo một chút so với phụ đề tiếng Anh nhưng về cơ bản là vẫn giúp khán giả hiểu đúng được tình tiết trong phim. Mình có đọc một nửa phụ đề Việt, một nửa phụ đề Anh và xác nhận về phần nghĩa thì không có cách xa nhau lắm, chỉ khác là tiếng Việt được dịch hài hước hơn thôi.

Kang Ha-neul vào vai kẻ chỉ điểm
Kang Ha-neul vào vai kẻ chỉ điểm

Với phim này thì Khen Phim thấy không có gì nổi trội về âm thanh hay kỹ xảo, chủ yếu là những màn đánh nhau, hít ma túy hay tẩm xăng đốt người được làm chân thật, đủ để khán giả thấy đau và đẩy sự căng thẳng lên đỉnh điểm.

"Yadang: Ba Mặt Lật Kèo" có nhiều cảnh hành động máu me, đau đớn nên được xếp hạng T18
“Yadang: Ba Mặt Lật Kèo” có nhiều cảnh hành động máu me, đau đớn nên được xếp hạng T18

Tóm lại thì “Yadang: Ba Mặt Lật Kèo” là tựa phim hay, đỉnh mọi thứ từ kịch bản đến diễn xuất. Thời lượng 122 phút là vừa khít để mô tả quá trình thăng tiến của viên chức, rồi mô tả kỹ càng âm mưu phục thù của các bên, không thừa cũng không thiếu dù chỉ một giây. Cuối phim còn có mid credit hài hước, kèm nhạc nền “chấn động” nhưng rất phù hợp với phim đến từ đại sứ phim là “thợ hát” (ca sĩ, nhạc sĩ) Duy Mạnh.

Phù hợp với:

Không phù hợp với:

Exit mobile version