Review phim Phim Việt Đánh giá phim 11 Niềm Hy Vọng: xé toạc niềm hy vọng của phim Việt

Đánh giá phim 11 Niềm Hy Vọng: xé toạc niềm hy vọng của phim Việt

by ST3G
Published: Last Updated on

11 Niềm Hy Vọng (11 Hopes) khá hơn rất nhiều khi so với “siêu phẩm” Yêu Nữ Siêu Quậy mà Khen Phim đã chê tả tơi hoa lá cành cách đây ít ngày. Bộ phim có tạo được kịch tính ở mức độ tạm chấp nhận được, xem không bị cảm giác nhàm chán, tuy nhiên dàn diễn viên đẹp nhưng đơ cùng với kỹ xảo kém đã phá hỏng cả một bộ phim mà đáng lẽ ra nó sẽ tốt hơn rất nhiều.

Nội dung phim

11 Niềm Hy Vọng là phim tâm lý, tình cảm tuổi mới lớn, ủa lộn, phim tình cảm tuổi đã lớn nhưng chưa già. Chuyện phim xoay quanh những chàng trai trong đội tuyển trẻ của bóng đá Việt Nam, khoác lên mình màu cờ đỏ rực niềm tin, những chàng trai một mặt phải cháy hết mình cho Tổ quốc, cho người hâm mộ; mặt khác lại phải đấu tranh tâm lý dữ dằn vì sự cám dỗ của đồng tiền. Phong (Nhan Phúc Vinh vào vai) là một cầu thủ dự bị nhưng luôn có khát khao được lên đá chính. Giữa mong muốn đạt được đam mê, cùng những cám dỗ giữa dòng đời và sự rắc rối đến từ gia đình, bạn bè, liệu Phong có thể mang về niềm hy vọng chiến thắng cho đội tuyển?

11 Niềm Hy Vọng

11 Niềm Hy Vọng

11 Niềm Hy Vọng khai thác chuyện dàn xếp tỉ số, sự lục đục nội bộ trong đội bóng cũng như tình cảm tay ba tay bốn lẫn lộn lung tung giữa các nhân vật. Khán giả có thể dễ dàng nhận ra rằng phim có nhiều lỗ hổng trong nội dung, mặc dù nhìn bề ngoài thì nó khá ổn và có phần kịch tính. Khi nhân vật Phong bị đồng đội thù ghét đến mức phải tìm mọi chiêu trò để hạ bệ anh, thì không ai biết rằng sự thật đằng sau sự thù hận, ganh đua đó là gì? Phong là cầu thủ dự bị, bị la lên la xuống trong lúc tập, chỉ được ra sân và nổi lên có một lần, không lẽ cái chuyện này lại gây ra sự thù ghét đến mức kinh khủng như phim mô tả? Và ông HLV đã ở đâu trong những lúc này, tại sao ông ấy không giải hòa cho các cầu thủ để mang lại sự gắn kết chặt chẽ mà một đội bóng cần có?

Poster phim 11 Niềm Hy Vọng

Poster phim 11 Niềm Hy Vọng

Nhân vật Phong được mô tả là một người khá kém trong khâu luyện tập, như Khen Phim đã trình bày bên trên, anh ta luôn tụt hậu và bị HLV khiển trách trước toàn đội. Nhưng bỗng chốc chỉ sau vài đêm luyện tập cùng cô con gái của HLV thì Phong lại trở nên tài giỏi bất thường. Điểm vô lý mà bạn dễ dàng nhận ra đó là tại sao có thể luyện tập vào ban đêm, trong khi sân bóng lúc đó tối om, nhìn mặt còn không rõ chứ nói chi nhìn trái bóng, không lẽ chỉ cần có gái là mọi thứ sẽ được cải thiện? Nếu vậy thì gái đẹp cũng có thể được coi là liều doping hợp lệ trong thể thao nhỉ?

Khán giả cũng không khỏi xoay vòng vòng trong rạp vì bỗng dưng cô bạn thân của Phong lại quay 180 độ đi yêu một chàng trai khác trong đội tên là Nam, trong khi trước đó chính cô này gợi ý chuyện cô ta có tình cảm trên cả tình bạn với Phong. Vì sao? Vì nhan sắc ư? Không hề, nếu xét về ngoại hình thì Phong và Nam cũng một 9 một 10 chứ không hề thua kém gì nhau, vậy chuyện gì được đưa vào là có ý đồ gì? Thêm nữa, Khen Phim còn thấy nhân vật cô bạn thân của Phong quá thừa thãi, không đóng góp được gì cho bộ phim cả.

11 Niềm Hy Vọng còn mô tả đội tuyển Thái Lan như là những kẻ chuyên chơi xấu, dùng thủ thuật trong khi thi đấu, điều này chắc chắn sẽ khiến nước bạn có  cái nhìn ác cảm về phim và về đất nước Việt Nam!

Diễn viên và diễn xuất

Đẹp, ngực bự, nhiều múi là những gì bạn có thể thấy ở ngoại hình của các diễn viên trong phim này. Là một phim lấy bóng đá làm trọng tâm nhưng phim lại thiếu đi những cảnh luyện tập chuyên cần, thay vào đó là màn ăn chơi sa đọa ở những nơi sang chảnh chẳng liên quan gì nhiều đến bóng đá. Trừ chú Công Ninh, Hoàng Phi và Hiếu Nguyễn có khả năng diễn xuất ổn ra, còn lại các diễn viên khác đều đồng tâm hiệp lực mang chung một phong cách đơ và ngang như cua khi thoại. Nhân vật Trang và Nhung chia sẻ chung một quan điểm, hãy cứ thoại, ngang cũng được, khuôn mặt cứng đơ như tượng cũng được, miễn được lên phim là được. Các nhân vật nam khác thì lúc nào cởi được ta cứ cởi, cởi vài nút áo kheo ngực cũng được, hay vén áo lên khoe múi, hoặc là ngồi trong bồn tắm khoe ngực. Khen Phim có cảm giác như bộ phim là một nơi để khoe thân hơn là diễn xuất.

HLV - 11 Niềm Hy Vọng

Vai trò của HLV trong phim này khá mờ nhạt

Trong khi đó, nhân vật phản diện nhìn có vẻ đểu cán, khá hợp với vai diễn nhưng lại không hề có hành động nào xứng tầm với nhân vật của anh cả. Nhân vật này nói, nói liên tục, nói nhiều đến phát mệt và luôn tỏ vẻ nguy hiểm nhưng chẳng làm ăn được gì hết.

Âm thanh, hình ảnh, kỹ xảo

Một sự yếu kém của phim Việt mà 11 Niềm Hy Vọng cũng dính phải, đó là lạm dụng kỹ xảo mặc dù kỹ xảo xấu như ma và ảo tung chảo. Tất cả các cảnh quay thi đấu bóng đá đều được ghép hình ảnh khán giả trên khán đài vào một cách lộ liễu, giả tạo và giống như mới học làm kỹ thuật xóa phông xanh vậy. Chưa hết, có lắm lúc bạn sẽ thấy chuyển động của cầu thủ bị trượt và không khớp với hình ảnh khán đài được ghép phía sau, có lẽ việc theo dõi chuyển động chưa được chú trọng nên mới gây ra lỗi đáng chê trách này. Ngay cả đến một cảnh đơn giản như cầu thủ đi ra từ phòng nghỉ để tiếp tục thi đấu mà cũng chả mượn nổi cái sân bóng thật để quay cho nên phải sử dụng kỹ xảo ghép vào một cách trơ trẽn.

Kỹ xảo là điểm yếu của 11 Niềm Hy Vọng

Kỹ xảo là điểm yếu của phim 11 Niềm Hy Vọng

Điểm sáng duy nhất của bộ phim là phần âm nhạc, các ca khúc được sử dụng trong phim nghe khá bắt tai, nhất là bài Niềm Tin Chiến Thắng do ca sĩ Mỹ Tâm thể hiện. Ngoài chuyện đó ra, phim không ổn ở điểm nào cả.

Vậy có nên xem 11 Niềm Hy Vọng hay không?

Không! Mình là một người ít xem bóng đá, và sau phim này, mình sẽ suy nghĩ về việc ngừng xem luôn các phim về bóng đá của Việt Nam! Đã qua rồi cái thời cứ có diễn viên đẹp là phim sẽ đắt khách. Khen Phim sẽ đồng hành cùng các bạn trong hành trình “cải tiến” phim Việt và mang phim dở đi xa khán giả hơn.

Vé xem phim 11 Niềm Hy Vọng

May quá, sáng nay KP coi ở rạp giá rẻ, có 45k, đỡ tiếc =))

11 Niềm Hy Vọng

Nội dung - 5
Diễn viên và diễn xuất - 4
Âm thanh, hình ảnh, kỹ xảo - 3

4

DỞ

User Rating: 1.11 ( 4 votes)

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Vương Thanh
Vương Thanh
10/06/2019 09:17

Bài viết này toàn là đánh giá chủ quan của người viết, như kiểu kêu gọi mọi người không nên xem phim 11 niềm hy vọng vậy! Cảm giác như người viết bài này cảm thấy bức xúc vì một điều gì đó nên đem trút hết vào bộ phim vậy!
Theo tôi muốn đánh giá một bộ phim cần nhìn từ nhiều phía, không phải đánh giá kiểu chủ quan như vậy!

ericca
ericca
02/03/2020 11:14
Reply to  Vương Thanh

tôi ko đồng ý với bạn về chuyện đánh giá kiểu chủ quan vì mỗi người đều có ý kiến riêng của mỗi người , đây là ý kiến của anh sơn nên bạn có thể chỉ đọc qua thôi chứ đùng có nói vậy , rất ko tôn trọng người viết bài viết này !

error: Nội dung được bảo vệ!