578 Phát Đạn Của Kẻ Điên (sau đây xin gọi tắt là 578) là tựa phim chịu chơi khi dựng những đại cảnh trên đèo cheo leo hay bến cảng để làm hài lòng fan của thể loại phim hành động.

Poster phim 578 Phát Đạn Của Kẻ Điên

578 xoay quanh nhân vật Hùng – một người cha đơn thân luôn hết mực cưng chiều và bảo vệ đứa con gái của mình. Một ngày nọ, cô con gái bị bắt cóc tại cảng, dù sau đó không lâu Hùng đã tìm lại được con gái nhưng anh ta vẫn nung nấu ý định đi trả thù nhằm đòi lại công lý cho người thân duy nhất của mình. Điều mà chẳng ai ngờ tới lại là thế lực bí ẩn đứng đằng sau tụi bắt cóc cùng âm mưu của chúng.

Alexandre Nguyễn – nam diễn viên đóng vai Hùng trong phim 578

Nếu bạn là một khán giả hay xem phim, cụ thể là phim hành động đánh nhau đì đoàng thì sẽ thấy 578 có một câu chuyện khá quen thuộc, rất nhiều phim đã khai thác đề tài như thế này hàng chục năm qua. Tuy nhiên nếu xét dưới góc nhìn số đông những người cả tháng mới tới rạp coi phim một lần thì có lẽ mọi thứ vẫn ở mức xem được. Dòng thời gian trong phim được sắp xếp đan xen nhau giữa thực tại và quá khứ, thực tình là Khen Phim thấy nó rối, rất khó hiểu được chuyện gì đang diễn ra ở thời điểm nào. Vấn đề góc quay và cách dựng còn giới hạn cũng khiến 578 bị giật cục, các cảnh hành động không thể hiện được sự tiếp nối nhau, chưa toát lên được công lao dàn dựng khổ sở của rất nhiều người trong đoàn phim. Mình công nhận là bối cảnh được dàn dựng tốt, có đầu tư chỉn chu, nhưng cái chưa hoàn thiện ở đây lại là cách sắp xếp câu chuyện. Lời thoại đa phần là khá nhẹ nhàng, không thể hiện được sự nguy hiểm và bí ẩn của những tên giang hồ cộm cán.

Hoa hậu H’Hen Niê trong vai đả nữ

Điểm sáng của phim lại nằm ở phân cảnh H’Hen Niê hóa thân vào vai đả nữ, đánh cho bọn giang hồ không kịp thở. Duy có cảnh này là ít lạm dụng slow motion và cho người xem có cảm giác thật sự họ đang coi một tựa phim hành động mãn nhãn, đánh đấm ra trò.

Với một số nhược điểm kể trên, 578 Phát Đạn Của Kẻ Điên phù hợp cho việc xem giải trí đơn thuần và ngắm nhìn vẻ đẹp của H’Hen Niê.

Mọi bài đánh giá đều chỉ là cảm nhận cá nhân của người viết. Nếu bạn muốn góp ý cho bài review, xin vui lòng comment với ngôn ngữ lịch sự và tôn trọng người khác.

One reply on “Review phim 578 Phát Đạn Của Kẻ Điên”

  1. Hôm thứ 7 đang phân vân giữa Tình người duyên ma 2 và 578 phát đạn của kẻ điên, quyết định cho phim việt nam cơ hội mà …
    Cảm giác có vẻ 60 tỷ đầu tư dồn hết vào việc mời chuyên gia nước ngoài và các cảnh hành động, còn lại các phần khác thì phải nói là dưới trung bình. Cảnh đầu phim mình thấy rất đẹp, nhìn mà mê luôn, thích cả sự ngây thơ của bé gái luôn vậy mà vừa cất tiếng là thấy 1 điểm yếu của các phim việt: lồng tiếng và lời thoại không tự nhiên. Tự nhủ thôi xem chút rồi cũng quen thôi thế rồi qua tới điểm tệ thứ 2: giang hồ nửa mùa, kiểu làm màu để thấy ngầu ngầu chứ yếu xìu và không có não nhất là mấy đoạn đánh đấm, xài vũ khí và đánh không lại 1 người tay không, và từ đầu tới cuối có mỗi ông trùm được xài súng ??? Nhắc tới ông trùm thì ôi thôi cái lời thoại nó giết chết cái gọi là ông trùm giang hồ, mình xem thì có vài đoạn ông trùm nói thì cả rạp lại cười. Rồi qua H’Hen Niê, người đẹp, đánh đấm tốt mà cái giọng của Hen mình cảm thấy chưa hợp với điện ảnh lắm, maybe mấy vai nữ sát thủ ngầu lòi ít nói sẽ hợp với phong cách đả nữ mà Hen hướng tới. Mà xem tới cuối cũng chả biết Hen liên quan gì tới cha con nam chính luôn. Cảnh Hen trong quán bar (không vì mục đích gì cả), cảnh Hen bị hư xe (không vì mục đích gì cả), 2 cha con bị đám giang hồ bu vô thì từ đâu xuất hiện không lí do mà không xuất hiện ngay từ luôn. Nhắc tới cái cảnh đánh nhau ở cảng, đánh cho đã xong trả con bé về cho cha nó (giang hồ tốt bụng dữ thần), kêu xử 2 cha con thì đứng nhìn người cha khóc xong nguyên đám đuổi theo 1 đứa con gái mà không xử người cha đang ngồi ôm con ??? Mình khá ấn tượng đoạn bột màu nhìn nó rất là lạ, nhưng xây dựng 1 dàn nữ quái hung hãn xong bị bắt ngon ơ (quá buff nam chính quá đáng). Đoạn kết là cái khiến mình cảm thấy ức chế nhất, mình khá dị ứng với kiểu plot twist mà 1 nhân vật tự nhiên được thông báo là phản diện trong khi từ đầu tới cuối phim không có 1 hint nào về việc người đó là phản diện, nói nhẹ thì là cẩu thả trong kịch bản còn nói nặng sẽ là xem thường cảm xúc khán giả, muốn người đó là phản diện thì cho 1 cảnh phản diện liền chứ không cần lí do hay hint gì cả. Hồi trước là cái kết phim của Bằng chứng thép 4, giờ là phim này, nuốt không trôi cái plot twist kiểu vậy.
    Tóm lại cảnh opening scene đẹp, cảnh bột máu ấn tượng, Hen đẹp đánh giỏi mà không giúp ích gì cho nội dung phim (trừ việc cứu cha con nam chính ở cảng) bỏ ra khỏi phim cũng được, kinh phí dồn hết vào cảnh hành động nên rất dở về: lời thoại, kịch bản, xây dựng nhân vật. Lần đầu tiên mình cảm nhận được thế nào là 1 bộ phim rời rạc. Đánh giá: 578 = 20% của Hai Phượng

Comments are closed.