Đôi Bạn Học Yêu (tên gốc: 대도시의 사랑법, tên tiếng Anh: Love In The Big City) là một bộ phim tình cảm, tâm lý Hàn Quốc khá thú vị mà Khen Phim muốn giới thiệu đến mọi người tuần này. Phim xoay quanh tình bạn đặc biệt giữa Jae Hee, một cô nàng thẳng tính, mạnh mẽ và Heung Soo, một chàng trai đồng tính đang che giấu thân phận thật của mình.

Phim bắt đầu khi Jae Hee tình cờ phát hiện ra bí mật của Heung Soo. Thay vì xa lánh, cô nàng lại trở thành chỗ dựa tinh thần cho anh chàng. Cả hai bắt đầu nương tựa vào nhau, cùng nhau trải qua những thăng trầm trong cuộc sống, tình yêu và cả những khó khăn khi sống thật với chính mình. Mối quan hệ của họ dần trở nên phức tạp hơn, vượt qua ranh giới tình bạn thông thường.

Cái hay của phim này là mô tả quãng thời gian 13 năm trong vòng 2 tiếng đồng hồ rất chi là hợp lý, kiểu mình không bị thấy quá dài hay quá ngắn cho bất cứ quãng thời gian nào hết. Chỗ nào cần chi tiết thì biên kịch kéo dài thời lượng ra cho diễn viên có đủ thời gian diễn, còn chỗ nào chỉ cần lướt qua thì đôi khi chỉ cần quay cảnh thành phố dạng tua nhanh rồi ghi thêm mốc thời gian vào là được.


Về diễn xuất, Kim Go Eun diễn rất tự nhiên, chân thật. Mình thấy cô ấy lột tả được hết cái chất tưng tửng, tinh nghịch, đáng yêu của Jae Hee hồi trẻ. Càng về sau, khi nhân vật trưởng thành hơn thì những phân cảnh nội tâm sâu lắng cũng được Go Eun thể hiện rất tốt. Steve Sanghyun Noh cũng không hề kém cạnh khi thể hiện được nội tâm giằng xé, sự đau khổ, dằn vặt của một người đồng tính phải che giấu con người thật. Ánh mắt của anh ấy rất biểu cảm, nhất là cảnh nằm trên giường tâm sự với mẹ, xem mà thấy thương. Khen Phim thấy phim khai thác đề tài tình yêu đồng giới một cách nhẹ nhàng, gần gũi và rất đời thường, không hề nặng nề hay giáo điều như một số phim khác.

Phần âm nhạc của Đôi Bạn Học Yêu được lựa chọn khá tinh tế. Mình đặc biệt thích những đoạn nhạc buồn nhẹ nhàng, tiết tấu không quá chậm, được lồng ghép vào những phân cảnh diễn tả nội tâm nhân vật, tạo cảm giác vừa đủ, không bị quá lố. Hình ảnh phim mang màu sắc tươi sáng, không u ám, tạo cảm giác dễ chịu, đúng kiểu phim chữa lành, mới đầu có thể nghĩ không hợp nhưng càng coi càng cuốn.




Khen Phim thấy đây là một bộ phim đáng xem, mang đến nhiều cảm xúc. Phim không chỉ nói về tình yêu, tình bạn mà còn đề cập đến những vấn đề xã hội như định kiến với người đồng tính. Nói chung là phim đáng xem, cuối tuần rảnh rỗi có thể dành 2 tiếng ra để trải mình trong rạp nhen mọi người ơi.
Phim có 1 mid credit.
