Ngôi sao hàng đầu của ngành công nghiệp giải trí xứ Chùa Vàng – Mario Maurer – sẽ gặp gỡ người hâm mộ Việt Nam tại các rạp chiếu phim đúng vào dịp Valentine 14/2 này. Trong tác phẩm “RIDER: GIAO HÀNG CHO MA” (nguyên tác: RIDER), nam diễn viên đình đám hóa thân thành một shipper hài hước, chu du khắp những địa điểm rùng rợn tại Thái Lan. Kết hợp giữa yếu tố hài hước, kinh dị và lãng mạn, bom tấn này được kỳ vọng sẽ là sân khấu hoàn hảo để vẻ đẹp của Mario tỏa sáng rực rỡ, đồng thời là cơ hội để anh một lần nữa chứng minh tài năng diễn xuất xuất chúng của mình.
Từ người mẫu đến thành công với “The Love of Siam”
Sinh năm 1988, Mario khởi động sự nghiệp làm người mẫu từ khi mới bước sang tuổi 16. Với vẻ ngoài ấn tượng mang nét đặc trưng của dòng máu lai Thái – Đức, gồm gương mặt tròn đầy, chiếc mũi thẳng cao, đôi mắt biểu cảm cùng nụ cười rạng rỡ, Mario Maurer nhanh chóng chiếm được cảm tình và trở thành gương mặt được săn đón trên các tạp chí thời trang hàng đầu.

Khí chất tự nhiên của anh đã thu hút sự chú ý của các nhà làm phim, tuy nhiên khởi đầu Mario chỉ xem việc đóng phim như một trải nghiệm và nguồn thu nhập. Xuất thân từ một gia đình có truyền thống làm kinh doanh, nghiệp diễn không phải là con đường mà chàng trai trẻ này dự định theo đuổi ban đầu. Thế nhưng, qua thời gian gắn bó với nghệ thuật thứ bảy, Maurer dần nhận thức được ý nghĩa đích thực của nghề diễn viên và quyết tâm theo đuổi con đường này một cách chuyên nghiệp để trở thành ngôi sao hàng đầu như hiện tại.
Năm 2007, anh chính thức bước chân vào điện ảnh với bộ phim “The Love of Siam”. Tác phẩm thống trị các giải thưởng điện ảnh Thái Lan năm đó, gây tiếng vang khắp châu Á và được xem là cột mốc quan trọng trong điện ảnh Thái Lan. Vai diễn Tong đã mang lại cho Mario giải Nam diễn viên xuất sắc nhất tại Starpics Awards, đề cử Nam phụ tại Asian Film Awards trong khuôn khổ Liên hoan phim quốc tế Hong Kong. Mario còn giành giải Nam diễn viên xuất sắc nhất tại Cinemanila International Film Festival 2008, khẳng định vị thế một ngôi sao tầm cỡ châu Á.

Sự nghiệp bùng nổ của hoàng tử điện ảnh Thái
Với nền tảng vững chắc từ thành công của “The Love of Siam”, Mario Maurer liên tiếp khẳng định vị thế là cái tên bảo đảm cho doanh thu phòng vé và tỷ suất người xem của mọi dự án. Trải qua gần 20 năm, nam diễn viên đã để lại dấu ấn đậm nét trong các tác phẩm thuộc dòng phim tình cảm lãng mạn và hài kinh dị – những thể loại đã trở thành thương hiệu riêng của anh. Nổi bật phải nhắc đến “A Little Thing Called Love” phát hành năm 2010, trong đó anh hóa thân thành Shone – chàng nam sinh điển trai khiến nhân vật nữ chính (do Baifern đảm nhận) say đắm.

Năm 2013 “Tình Người Duyên Ma” (tựa gốc: Pee Mak) với Mario Maurer đóng chính đã cán mốc 1 tỷ baht (khoảng gần 800 tỷ đồng), xác lập kỷ lục là phim Thái có doanh thu cao nhất trong lịch sử và tạo nên một cơn sốt toàn châu Á.

Tại thị trường Việt Nam, bộ phim đã gặt hái thành công ấn tượng với doanh thu phòng vé đạt 8 tỷ đồng chỉ sau 10 ngày ra mắt. Tác phẩm mang đến cho khán giả trải nghiệm độc đáo, kết hợp nhuần nhuyễn giữa yếu tố rùng rợn và hài hước, được xem như một kiệt tác trong dòng phim điện ảnh thuộc thể loại hài ma quái.
Các series mà Mario thủ vai nhận được sự quan tâm của đông đảo công chúng, từ “Kissed by the Rain”, “Royal Doctor”, “Thong EK: The Herbal Master” cho đến “Bad Romeo”.
“Bạn có một đơn hàng từ cõi âm”
Trải qua hơn một thập kỷ kể từ thành công của “Tình người duyên ma”, Mario vẫn thể hiện sự gắn bó mật thiết với thể loại hài ma. Trong dịp Valentine năm nay, anh sẽ tái xuất màn ảnh rộng với vai diễn một shipper trong tác phẩm “RIDER: GIAO HÀNG CHO MA”. Bộ phim được chỉ đạo bởi đạo diễn tài năng Nitivat Cholvanichsiri và được sản xuất bởi hãng phim uy tín Sahamongkol Film International.

Trong tác phẩm này, Mario Maurer hóa thân thành Nat – một chàng shipper trẻ tuổi, tình cờ kết thân với Pie (Freen Sarocha Chankimha) – một cô gái xinh đẹp. Thế nhưng, khi Pie đột ngột biến mất một cách khó hiểu, Nat cùng hai đồng nghiệp giao hàng đã bắt đầu hành trình tìm kiếm cô gái.
Vui tính và lạc quan, Nat chính là ngôi sao trong cộng đồng giao hàng. Ngoài ra, anh chàng này còn sở hữu một năng lực đặc biệt: Nhìn thấy những hồn ma. Vì thế, để thông báo cho các đồng nghiệp của mình, Nat sẽ thám thính những địa điểm bị ma ám và đánh dấu mức độ ma quái của chúng bằng biểu tượng đầu lâu: Càng nhiều đầu lâu thì địa điểm đó càng đáng sợ.
“Nat là nhân vật được xây dựng bởi đạo diễn Nitivat. Vốn sở hữu khả năng nhìn thấy các hồn ma, vì thế, Nitivat đã tạo nên nhân vật này dựa trên chính những trải nghiệm của mình. Nitivat kể với tôi rằng một số sự kiện trong RIDER: GIAO HÀNG CHO MA cũng đã từng thực sự xảy ra với ông ấy trước đó – đặc biệt là những cuộc chạm trán với các bóng ma” – Mario Maurer chia sẻ về mối liên hệ đặc biệt giữa nhân vật và đạo diễn Nitivat Cholvanichsiri.
Nhưng tới ngày Nat phải lòng một… ma nữ xinh đẹp, cuộc đời anh bỗng có bước ngoặt đầy bất ngờ – anh và những người bạn vừa phải tìm cách vượt qua những bóng ma đầy hiểm ác vừa phải tìm cách giải cứu cô gái trong mơ của mình.
Nhân vật Nat là hình mẫu điển hình của thế hệ lao động trẻ trong xã hội đương đại. Đặc điểm này đã giúp Mario thể hiện vai diễn một cách chân thật và đời thường. Chia sẻ về nhân vật của mình, Mario Maurer nhận xét: “Trong tác phẩm này, Nat là một chàng trai cố gắng mưu sinh. Anh ấy siêng năng làm việc và luôn tận tâm với nghề nghiệp. Chưa từng trải qua mối tình nào nên khi tình cờ gặp được Pie, Nat đã thề nguyện sẽ dành trọn tình yêu cho cô ấy, và sau đó đã không quản ngại khó khăn để cứu người anh yêu”.
Hãy đánh dấu lịch để không bỏ lỡ cuộc hội ngộ với hoàng tử màn ảnh xứ Chùa Vàng Mario Maurer trong “RIDER: GIAO HÀNG CHO MA”, chính thức ra mắt khán giả vào ngày Valentine 14.02.2025.
