Công Tử Bạc Liêu là tựa phim của đạo diễn Lý Minh Thắng, lấy cảm hứng từ những giai thoại về vị công tử nổi tiếng ăn chơi nhất xứ “Nam Kỳ Lục tỉnh” vào những năm 1930.
Đây không phải là phim tiểu sử, và nhà sản xuất cũng đã truyền thông vấn đề này từ đầu, nên nội dung chỉ có xoay quanh vài năm sau khi Công Tử Bạc Liêu (Song Luân đóng) đi du học ở Pháp về. Chuyện phim bắt đầu từ đây khi cậu Ba Hơn bắt đầu áp dụng những thứ đã học được ở nước ngoài để vận hành ngân hàng đầu tiên của người Việt. Sau đó, sẽ có những xung đột về quan điểm giữa ông Hội đồng Lịnh (NSUT Thành Lộc) và cậu Ba Hơn khiến hai cha con tranh cãi nảy lửa. Và nội dung phim sẽ xoay quanh mâu thuẫn này, chứ không có xoáy vào chuyện cậu Ba Hơn tiêu xài ra sao.

Theo Khen Phim thấy thì câu chuyện được kể trong 113 phút có nút thắt, có cao trào và gỡ nút thắt. Tuy nhiên nút thắt trong phim không phải là cái gì đó cao siêu khó hiểu, mà trái lại, nó rất gần gũi ngay cả với giới trẻ bây giờ, bất chấp bối cảnh phim là đầu thế kỷ 20. Điều này trái ngược với những phim cổ trang phục dựng khác trong 2 năm qua, do vậy có thể xem Công Tử Bạc Liêu đã có hướng đi mới, sử dụng bối cảnh xưa cũ để nói lên những câu chuyện thức thời bằng lời thoại mang hơi hướng hiện đại chứ không phải dùng từ cổ 100%, gen Z coi sẽ thấy quen quen trong cách hành văn.


Dàn diễn viên thì đỉnh khỏi nói, bên nhóm diễn viên gạo cội thì có các cô chú tên tuổi như NSUT Thành Lộc, NSUT Hữu Châu (vai ông Bá Hộ), nghệ sĩ Thanh Thủy (vai mẹ công tử). Chú Thành Lộc coi như là gánh nguyên phim luôn khi diễn xuất đâu ra đó, cảnh vui vẻ thì vui ra mặt, nhưng lúc giận lên thì từ ánh mắt, cách nhả chữ cho đến hành động vung chén đổ cơm đều ra cái nét tức giận thực sự của một người đàn ông trụ cột trong gia đình. Khúc ông hội đồng Lịnh bực tức thì cả rạp im re luôn, chăm chú coi thử bên phía cậu Ba Hơn sẽ đáp trả ra sao. Theo mình thì Song Luân đã có tiến bộ trong cách diễn, lột tả được hết cái tức tối khi suốt ngày bị bắt làm theo lời cha, lại còn khác hẳn về quan điểm làm ăn cũng như cách xài tiền nữa nên cha không cho tiền để ăn chơi là đúng.

Mà tựu chung lại, ai cũng có cái lý của mình hết, không ai sai, cũng chẳng ai đúng hoàn toàn trong câu chuyện này. Trong khi ông hội đồng Lịnh hơi hướng truyền thống, muốn ăn chắc mặc bền thì con trai lại có tư tưởng cấp tiến, muốn làm cho người khác phải kính nể gia đình mình bằng cách phô trương thanh thế bằng nhiều cách khác nhau. Nếu gọi công tử Bạc Liêu là ông tổ nghề marketing của Việt Nam chắc cũng không sai, bởi mấy chiêu mà vị này làm cũng là để giúp danh tiếng và uy tín gia đình tốt lên.

Một diễn viên mà mọi người quan tâm cực kỳ nhiều là Kaity Nguyễn thì lại chỉ đóng vai cô Sáu (em gái công tử), đồng thời là người kể lại câu chuyện về anh trai của mình. Do vậy Khen Phim không thấy có sự nổi trội ở nhân vật này, hay chính xác hơn là vai diễn này quá nhẹ đối với Kaity, em ấy thậm chí không cần bung hết năng lực cũng đã dư sức thể hiện nhân vật em gái một cách tròn trịa rồi.

Với Đoàn Thiên Ân, trước kia là hoa hậu, nay rẽ hướng sang diễn xuất nên nhiều thành viên trong nhóm Khen Phim cũng đã tỏ vẻ nghi ngờ về khả năng diễn xuất của người đẹp này. May quá là vô phim thì sự tự nhiên trong diễn xuất cộng với sự tài tình trong khâu hóa trang đã giúp khán giả không cảm thấy khó chịu với vai diễn cô đào hát của Thiên Ân. Trái lại, một số khách mời sau khi xem xong suất chiếu đặc biệt đã cho biết tạo hình của nhân vật này trong phim có nét gì đó giống giống với NSND Phùng Há, người từng lận đận trong tình duyên và cũng liên quan đến câ chuyện đốt tiền nấu chè mà mọi người thấy trong trailer. Cái này thì Khen Phim định là làm cái clip riêng để kể cho mọi người nghe sau nhen.

Về bối cảnh, phim Công Tử Bạc Liêu đầu tư rất mạnh tay khi dựng lại cảnh Sài Gòn xưa (giai đoạn năm 1930) trên một diện tích rộng đến mức có thể lái xe được trong phim trường tới tận 3 phút. Chưa hết, đoàn phim còn có những cảnh quay tại nhà của công tử Bạc Liêu thật. Chưa dừng lại ở đó, mình đọc thấy thông tin là nhà sản xuất cũng chi đậm tới 500 triệu để làm cái mô hình máy bay theo tỉ lệ 1:1, y chang cái mà hồi đó nhà công tử có, mất tới 4 tháng để làm xong và một số bộ phận như cánh quạt còn có thể vận hành được, giúp tạo ra sự chân thật cho phim thay vì sử dụng kỹ xảo hình ảnh máy tính. Ơ nhưng mà mấy cảnh bay lượn trên trời thì vẫn phải ghép phông xanh cảnh quan xung quanh, nhìn cũng trung bình khá thôi chứ không phải là quá chân thật.






Tóm lại, Công Tử Bạc Liêu là phim mượn bối cảnh xưa để nói lên chuyện gia đình, cụ thể hơn là xung đột và cách giải quyết xung đột giữa cha và con khi có những bất đồng về quan điểm kinh doanh. Dàn diễn viên có tiếng tăm và diễn xuất tốt, bối cảnh xưa được đầu tư phục dựng kỹ càng chứ không phải làm qua loa. Nếu bạn cần một làn gió mới kiểu kể câu chuyện hiện đại trong bối cảnh xưa thì đây là sự lựa chọn tuyệt vời.
