
Bạn có thể cảm nhận được tham vọng to lớn trong bộ phim tâm lý tội phạm của Bart Layton, được chuyển thể từ tiểu thuyết ngắn của bậc thầy thể loại này, Don Winslow. Tác phẩm sở hữu cốt truyện lắt léo kết nối theo những cách gây ngạc nhiên; giá trị sản xuất ấn tượng với những thước phim thực địa tại Los Angeles đầy sống động; cùng diễn xuất đỉnh cao từ dàn sao thượng hạng.
Tuy nhiên, dù sở hữu sự tinh tế về kỹ thuật, Crime 101 vẫn chưa thực sự thuyết phục khi cố gồng gánh để trở thành một sử thi điện ảnh đồ sộ, khiến người xem dễ dàng nhận ra những vết gợn trong lối dẫn dắt. Dù vậy, thật khó để trách cứ một bộ phim đã nỗ lực hết mình đến vậy.
Dàn sao hạng A hội tụ
Điểm sáng lớn nhất chính là dàn diễn viên thực lực, dẫn đầu bởi Chris Hemsworth trong vai Davis – một tên trộm trang sức hào hoa với bộ quy tắc đạo đức riêng biệt; Halle Berry vào vai Sharon – chuyên viên bảo hiểm cao cấp đang dần mất kiên nhẫn khi không được trọng dụng; và Mark Ruffalo trong vai Lou – thám tử kỳ cựu tại L.A. cố gắng giữ vững nguyên tắc giữa một hệ thống đầy rẫy bất cập.
Ngoài ra còn có sự góp mặt của Barry Keoghan đầy bùng nổ trong vai kẻ phản diện tóc bạch kim ngông cuồng; Nick Nolte vai kẻ môi giới thế giới ngầm đầy mưu mô; Monica Barbaro trong vai người phụ nữ gắn bó với Davis; và Jennifer Jason Leigh với một cảnh phim ngắn nhưng cực kỳ đắt giá.
Cốt truyện và phong cách tẩu thoát
Layton đã rất khéo léo trong việc đan xen các tình tiết, dù đôi khi sự trùng hợp quá mức khiến Los Angeles rộng lớn bỗng chốc trở nên chật chội. Davis là kiểu “tướng cướp quý tộc” điển hình, người luôn tìm cách thực hiện một phi vụ cuối cùng để giải nghệ. Phương thức tẩu thoát qua các xa lộ L.A. không chỉ là điểm nhấn hành động mà còn tạo nên tiêu đề đầy ẩn ý cho bộ phim.
Trong khi Lou là thám tử duy nhất nhận ra quy luật của Davis nhưng bị cấp trên phớt lờ, thì Sharon – người đang đối mặt với khủng hoảng tuổi tác trong nghề nghiệp – đã bắt tay với Davis để cung cấp thông tin. Mối quan hệ chồng chéo giữa họ tạo nên một mạng lưới đầy kịch tính.
Nghệ thuật và sự khiên cưỡng
Với thời lượng 140 phút, phim có phần hơi dàn trải do quá nhiều tuyến truyện phụ. Tuy nhiên, diễn xuất của dàn cast đã cứu vãn tất cả. Hemsworth thể hiện được vẻ phong trần lịch lãm, Ruffalo mang đến sự tự tin tinh tế, còn Halle Berry có màn tái xuất ấn tượng nhất trong nhiều năm qua. Đặc biệt, Barry Keoghan với lối diễn “điên rồ” đã thực sự chiếm trọn hào quang mỗi khi xuất hiện.
Về mặt thị giác, phim cực kỳ bóng bẩy nhờ góc máy của Erik Alexander Wilson và nhạc nền kịch tính của Blanck Mass. Tuy nhiên, đôi khi sự can thiệp của đạo diễn trở nên quá lộ liễu qua những cảnh cắt dựng có phần hơi điệu đà.
Tóm lại, dù Crime 101 mang lại cảm giác hơi khiên cưỡng ở một vài thời điểm, nhưng giá trị tay nghề điện ảnh và dàn diễn viên xuất sắc vẫn biến đây trở thành một tác phẩm đáng xem.
Theo: The Hollywood Reporter
