“Lật Mặt 8: Vòng Tay Nắng” là phim thứ 8 trong chuỗi phim ăn khách Lật Mặt. Vẫn là sự đồng hành quen thuộc của nhà sản xuất Minh Hà, thương hiệu Lật Mặt tiếp tục khai thác thế mạnh ở dòng phim tình cảm gia đình, nhưng lần này, góc nhìn đã có sự thay đổi thú vị khi tập trung nhiều hơn vào những đứa con và nỗi lòng của chúng.

Câu chuyện của “Lật Mặt 8” đưa chúng ta về một vùng quê yên bình, nơi có một gia đình nhỏ với những trăn trở rất đời thường. Người cha, do Long Đẹp Trai đảm nhận, là một người đàn ông tần tảo, hết mực yêu thương vợ con. Với mong muốn con trai mình (Đoàn Thế Vinh thủ vai) có một tương lai tươi sáng, ông đã tự vạch ra một con đường mà ông tin là tốt nhất. Tuy nhiên, cậu con trai đang ở tuổi trưởng thành lại có những ước mơ, hoài bão riêng, muốn tự quyết định cuộc đời mình. Chính sự khác biệt trong suy nghĩ, trong quan điểm về tương lai đã vô tình tạo ra một khoảng cách thế hệ ngày càng lớn giữa hai cha con. Những hiểu lầm, những tổn thương cứ thế nảy sinh từ chính tình yêu thương đôi khi đặt không đúng chỗ.

Thú thật, khi xem phim, mình thấy mô-típ câu chuyện về mâu thuẫn thế hệ, về việc cha mẹ áp đặt tương lai cho con cái không phải là điều gì quá mới mẻ trên màn ảnh Việt hay thế giới. Anh em mình có thể đã bắt gặp đâu đó những câu chuyện tương tự rồi. Tuy nhiên, cái hay của Lý Hải là biết cách “xào nấu” lại gia vị cũ theo một công thức riêng. Anh thêm vào đó những mảng miếng hài hước duyên dáng, đúng chất Lật Mặt, để không khí phim không bị quá nặng nề. Và quan trọng hơn hết, anh đẩy mạnh yếu tố cảm động, đào sâu vào tâm lý của cả người cha và người con.

Mạch phim được xây dựng khá ổn, ban đầu có thể hơi chậm rãi để giới thiệu bối cảnh và nhân vật, nhưng càng về sau, nhịp phim càng được đẩy nhanh hơn. Các tình tiết, mâu thuẫn được cài cắm và dẫn dắt để rồi bùng nổ ở phần cuối. Mình tin rằng, nhiều khán giả, đặc biệt là những ai đã và đang trải qua những khúc mắc tương tự với gia đình, sẽ khó lòng kìm được nước mắt. Cái cách phim đẩy cảm xúc lên đến đỉnh điểm rồi khiến người xem vỡ òa trong nghẹn ngào thực sự tự nhiên và chân thật.

Về diễn xuất, đây có lẽ là phần phim mà Long Đẹp Trai thực sự tỏa sáng và cho thấy một khía cạnh khác trong khả năng diễn xuất của mình. Thoát khỏi hình ảnh hài hước thường thấy, anh hóa thân trọn vẹn vào vai người cha khắc khổ, yêu thương con nhưng có phần bảo thủ, cứng nhắc. Ánh mắt, cử chỉ, lời thoại của Long Đẹp Trai đều toát lên tình phụ tử sâu nặng, khiến mình thực sự tin vào nhân vật này.

Trong khi đó, diễn viên trẻ Đoàn Thế Vinh trong vai người con cũng đã có nhiều cố gắng để thể hiện sự giằng xé nội tâm, nỗi khao khát được tự do và cả tình yêu dành cho cha. Tuy nhiên, có lẽ do kinh nghiệm chưa nhiều, nên ở một vài phân đoạn đòi hỏi chiều sâu tâm lý, mình cảm thấy Vinh diễn vẫn chưa thực sự “tới”, đôi lúc còn hơi gượng. Thậm chí, vai diễn của Lê Tuấn Khang, dù thời lượng xuất hiện không nhiều bằng, đôi khi lại tạo được ấn tượng và thu hút sự chú ý của khán giả hơn nhờ nét diễn tự nhiên và có điểm nhấn.


Tóm lại, “Lật Mặt 8: Vòng Tay Nắng” có thể không phải là một tác phẩm hoàn hảo về mặt kịch bản hay mang tính đột phá nghệ thuật lớn lao, nhưng nó đã thành công trong việc mang đến một trải nghiệm điện ảnh chạm đến cảm xúc của số đông và đáp ứng kỳ vọng về giải trí của khán giả.
Phim có 1 after credit.
