Linh Miêu: Quỷ Nhập Tràng là phim thứ 2 trong vũ trụ linh dị mà đơn vị sản xuất là 89s Group dự định làm đến năm 2030, phim đầu tiên chính là Quỷ Cẩu đã ra mắt cuối năm 2023.

Linh Miêu lấy câu chuyện của gia tộc Dương Phúc do Mệ Bích (Hồng Đào vào vai) quán xuyến. Đúng hôm diễn ra lễ thượng thọ thì đứa cháu đích tôn là Gia Cường bị chết đuối, khiến cả nhà hốt hoảng. Thế nhưng sự kinh khủng chưa dừng lại ở đó, trong lúc đám tang của cậu bé đang diễn ra thì có con mèo đen nhảy qua xác, thế là Gia Cường sống lại, cả nhà tiếp tục hoang mang. Và sau đó là hàng loạt tai ương ập đến nhà Dương Phúc, khiến mạng người cứ thế ra đi một cách bí ẩn.

Phim này sẽ không đi sâu vào hù dọa bằng ma quỷ, mà thay vào đó, mình thấy nó mượn truyền thuyết dân gian về quỷ nhập tràng để xây dựng nội dung, từ đó gắn thêm các bi kịch gia tộc, kèm theo những thông điệp rất rõ nét về chuyện trọng nam khinh nữ, phân biệt giai cấp và khoảng cách giàu nghèo. Do vậy, nếu bạn mong chờ phim thuần nhát ma thì Linh Miêu chắc chắn sẽ không cảm thấy đúng ý, còn những ai mong chờ một tựa phim kinh dị có nội dung rõ ràng sẽ thấy nó hay.
Nửa đầu phim rất thu hút bởi hàng loạt tình tiết kỳ bí về linh miêu, ma đói, tạo cảm giác kiểu vừa lo sợ vừa tò mò không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp, những cái chết đẫm máu cũng được đặc tả ở đoạn này. Thế nhưng sang đến nửa cuối thì Linh Miêu vẫn bị một “bệnh” chung, đó là giải thích quá nhiều, quá chi tiết, dẫn đến cú lật về nội dung không còn làm mình cảm thấy quá bất ngờ.

Nhưng nói như trên không có nghĩa Linh Miêu không có yếu tố gây bất ngờ, chỉ là sự ngạc nhiên ấy không đến từ kịch bản, mà đến từ diễn xuất, hay cụ thể luôn là hoa hậu Thùy Tiên. Trong phim này thì Thùy Tiên đóng vai con ở thôi, trong trailer chắc mọi người cũng thấy rồi, khúc đầu phim nhìn phèn lắm luôn, nhưng đến đoạn kết, cái đoạn mà Khen Phim kêu giải thích quá chi tiết á, thì khi này người đẹp mới bắt đầu “bung lụa”. Từ lời nói cho đến cử chỉ đều cho thấy sự chuyên nghiệp và nghiêm túc trong việc theo đuổi nghiệp diễn của cô. Ánh mắt sắc lẹm, liếc một cái cả rạp im re, rồi lời thoại đậm chất hận thù đều được Thùy Tiên thể hiện xuất sắc, khiến người xem phải vỗ tay tán thưởng. Còn các diễn viên khác thì không có sự nổi trội trong khâu diễn xuất.

Tiếp đến, chúng ta được thấy những nét văn hóa của xứ Huế như nghệ thuật khảm sành chẳng hạn. Mà cũng nhờ có các miếng sành mà không ít người trong rạp được dịp che mắt ớn lạnh bởi mấy màn chọc ngoáy xịt máu té re trên màn ảnh. Phim Việt ngày càng bạo trong việc thể hiện các chi tiết quái dị hoặc máu me, và Linh Miêu cũng đang góp phần vào hành trình đó.
Dẫu vậy Linh Miêu vẫn còn nhược điểm, mình tin là nếu đạo diễn Lưu Thành Luân khắc phục được thì ở phần phim Heo Năm Móng ra mắt năm sau. Đầu tiên, kịch bản xin đừng sa đà vào giải thích quá kỹ, quá chi tiết nữa, mà nên dừng lại ở mức gợi ý là đủ. Thứ hai, lời thoại cần tự nhiên hơn, gần gũi với đời sống thường ngày hơn. Thứ ba là về kỹ xảo, Khen Phim công nhận kỹ xảo có đầu tư hơn phần Quỷ Cầu nhiều, nhưng vẫn chưa hoàn thiện. Khán giả sẽ dễ dàng nhận ra cảnh chuột cắn người quá ảo, có vài con chuột trôi bồng bềnh trong không khí và hiệu ứng đổ bóng của các chú chuột quá giống nhau nên nhìn thiếu tự nhiên. Các đoạn quay chậm vẫn bị giật frame, làm giảm trải nghiệm của khán giả.

Cuối phim, sẽ có mid credit để liên kết với Quỷ Cẩu và after credit mở ra phần phim Heo Năm Móng, mọi người nhớ ở lại xem nhé. Tóm lại thì Linh Miêu ở mức nên xem, một trải nghiệm kinh dị gần gũi với văn hóa Việt Nam, đúng tinh thần mà anh Võ Thanh Hòa đã hứa, đó là mượn những câu chuyện linh dị để truyền tải văn hóa. Câu chuyện trong phim

