Lô Tô

Nội dung - 7.5
Diễn viên và diễn xuất - 7.5
Âm thanh, hình ảnh, kỹ xảo - 6.5

7.2

HAY

Bạn tò mò muốn biết cuộc sống của những người đồng tính nam hay chuyển giới trong các gánh hát ra sao ư? Phim này sẽ "kể lể" cho bạn về những điều đó.

User Rating: 3.5 ( 1 votes)

KhenPhim.com – Lô Tô là một câu chuyện đầy khổ ải, đau thương nhưng cũng chứa trong đó khát khao được yêu thương cháy bỏng của những phận đời “trót sinh ra phận mình trái ngang, yêu thương khác người“. Trốn khỏi nhà sau đêm tân hôn với một người mà mình không có cảm giác yêu thương – Đực xin theo một gánh lô tô để được hát, được sống thật với bản thân. Sau khi được ông bầu nhận vào đoàn với cái tên Lệ Liễu (NSUT Hữu Châu vào vai) thì chàng trai tên Đực giờ đây đã không còn nữa, thay vào đó là cô đào xinh đẹp của gánh lô tô Phù Hoa.

Không lâu sau, khi ông bầu (do Bình Minh vào vai) qua đời thì Lệ Liễu được “thăng chức” – gánh vác trọng trách kiếm cái ăn cho những mảnh đời bất hạnh khác trong đoàn. Nay đây, mai đó, sống nhờ vào chút tiền kiếm được từ những đêm diễn ca nhạc kèm bán vé lô tô; thế nhưng trong họ vẫn khao khát được yêu thương. Nổi trội nhất là mối tình éo le giữa Lệ Liễu và Quân. Quân (có vẻ như) là trai thẳng, nhưng được cô Lệ cưu mang từ nhỏ nên rất thương cô, xem cô như là người thân ruột thịt trong gia đình. Thế nhưng ngược lại Lệ Liễu lại dành một thứ tình cảm khác dành cho Quân – tình yêu của một “cô bóng già” dành cho một chàng thanh niên trẻ khỏe cường tráng. Đêm đêm, khi ánh đèn sân khấu tắt đi, cô Lệ vẫn muốn tựa đầu vào bờ vai vững chắc của Quân, mong được anh chàng đáp lại tấm chân tình. Yếu đuối là vậy nhưng khi bị kẻ xấu phá hoại, cô Lệ chẳng nề hiểm nguy ở lại một mình để bảo vệ gánh hát, bảo vệ “người ruột thịt” của cô. Diễn xuất của chú Hữu Châu quả thật rất tuyệt vời, rất am hiểu nhân vật, có vẻ như là chú đã nghiên cứu và hiểu khá tường tận về người đồng tính và chuyển giới.

Lô Tô cũng có sự tham gia diễn xuất của các diễn viên trẻ như Huỳnh Lập, Hải Triều, Phương Thanh, Nam Em. Dù họ có cố gắng, nhưng theo cảm nhận riêng của mình thì diễn xuất của họ chưa chạm được vào trái tim của khán giả, đơn cử như khi Sa Sa (Hải Triều) diễn tả về nỗi nhớ nhà, nhớ mẹ cha thì chưa thực sự cảm động lắm, mình vẫn hoàn toàn kiểm soát được cảm xúc chứ không rưng rưng như những phim khác. Chỉ thiếu một xíu cố gắng nữa thôi là mình nghĩ khán giả sẽ vỡ òa trong nước mắt, nhưng cũng thật may là đoạn cuối, khi cô Lệ đứng trên thuyền với bài hát “Trò đùa của tạo hóa” thì Lô Tô đã thực sự đáp lại được sự mong chờ của khán giả từ đầu phim tới giờ. Vào vai một người lo chuyện cơm nước cho đoàn, chị Phương Thanh ra dáng một người đã từng trải, có nhiều kinh nghiệm và luôn hết mực chăm lo cho từng người trong gánh hát. Sự chăm lo ấy đôi khi trở nên quá mức khiến cho một cô gái trẻ bị tổn thương, nhưng không sao, âu cũng là người ta lo cho nhau như anh em ruột thịt thôi mà.

Lô Tô
Poster phim Lô Tô với thiết kế ấn tượng, tựa như một mảnh giấy ghi số lô tô.

Lô Tô không có quá nhiều kịch tính, bởi vì nó chỉ là những câu chuyện thường nhật đơn thuần, tuy đơn giản nhưng lại toát lên được nỗi khổ của những con người còn đang bị phần lớn xã hội kì thị, xa lánh. Những “cô bóng lộ” trong phim hẳn là có làm cho một số bạn có tư tưởng không thoáng cảm thấy khó chịu một xíu, nhưng bạn hãy hiểu rằng, đó bản con người thật của họ, bề ngoài họ vậy đó nhưng bên trong lại là một trái tim luôn khát khao được yêu thương, được đồng cảm từ xã hội.

p/s:

  • Mấy anh trai trong đoàn Lô Tô có vẻ như “lao động” dữ lắm hay sao mà anh nào anh ấy ngực nở, bụng 6 múi, tay to không à, cái này mình nhớ hồi xưa đi xem mấy đoàn hát diễn đâu có thấy đâu ta.
  • Khá nhiều các bạn trong cộng đồng LGBT đến xem phim, có cả những cặp nam – nữ cũng xem phim.
  • Phim này bị xếp hạng C18 vì có cảnh nóng nam – nữ quan hệ tình dục trên thuyền.

Mọi bài đánh giá đều chỉ là cảm nhận cá nhân của người viết. Nếu bạn muốn góp ý cho bài review, xin vui lòng comment với ngôn ngữ lịch sự và tôn trọng người khác.