Ma Xó là tựa phim kinh dị Việt Nam mà theo Khen Phim thấy là sẽ lấy lại niềm tin của khán giả nước nhà ở dòng phim này. Với dàn diễn viên chất lượng, kịch bản chắc tay và CGI được đầu tư chỉn chu, tin mình đi, ngay khi đọc xong bài review này là bạn sẽ muốn đi coi phim liền.

Nội dung phim
Ma Xó xoay quanh câu chuyện gia đình vợ chồng của Phú (Avin Lu đóng) và Thảo (Tín Nguyễn). Để yên ổn trong nhà, hai vợ chồng nghe lời bà Tánh (Lê Khánh) thỉnh ma xó về nuôi, kể từ đây mọi chuyện có vẻ yên ổn vào ban ngày, nhưng đêm tới thì hàng loạt hiện tượng lạ xảy ra.

Cái hay của phim này là khai thác được nỗi sợ nguyên sơ trong mỗi người, từ việc ban đêm ở nhà một mình mà bị cúp điện cho đến việc nghe âm thanh lạ trên trần nhà lúc ngủ, tất cả tạo nên một bầu không khí vô cùng căng thẳng, ám ảnh và làm khán giả phải gồng mình chống lại nỗi sợ đang lan tỏa dần dần từ cảnh phim tĩnh lặng. Đấy, Ma Xó nó đỉnh ở chỗ hù mà không cần có ma, vẫn làm người ta sợ chết khiếp.
Không chỉ có yếu tố hù dọa được đầu tư, phim còn có một câu chuyện nền chắc tay, nếu không muốn nói là là sâu sắc và hợp thời điểm. Chuyện vợ chồng lục đục, chuyện trong ngõ ngoài xóm như lô đề đều được phản ánh rõ, có liên kết chặt chẽ với nhau, tất cả cùng giúp đẩy nhịp phim dần đi lên cao trào.

Diễn viên và diễn xuất
Ở trong phim này, khán giả sẽ cần chú ý đến nhân vật Phú, Thảo, và bà thầy cúng; lần lượt do Avin Lu, Tín Nguyễn và Lê Khánh đóng. Để Khen Phim nhận xét về diễn viên Lê Khánh trước, tại trước giờ chị ấy hay đóng vai hài, nay vô vai nghiêm túc mà còn có yếu tố tâm linh nữa thì thực sự là chưa quen lắm. Nhưng đó chỉ là cảm giác của riêng mình thôi, tại bị đóng khung hình tượng á, chứ trong Ma Xó thì Lê Khánh diễn tốt, đạt được sự bí hiểm cần thiết của một người biết chút ít về thế giới cõi âm. Những màn gọi vong, làm lễ đều sẽ khiến bạn rùng mình bởi diễn xuất chân thật từ chị.

Trong khi đó Avin Lu đã thoát hỏi hình tượng chàng thơ, giờ đây ảnh nhập tâm vô vai người chồng khắc khổ nói chung là hợp, coi phim là tin ảnh khổ thiệt, y chang mấy anh thợ hồ trong xóm mình, ảnh ốm tới mức thấy múi bụng luôn mà.

Tín Nguyễn lại càng hợp với vai diễn một cô vợ trong gia đình nghèo khó, thiếu trước hụt sau. Cách thoại cũng giống như là giọng của một người chịu khổ lâu ngày, quần áo và khuôn mặt thì rất ra dáng nhà nghèo. Công nhận phim này thì đội hóa trang làm việc tốt lắm, nhìn Sỹ Hậu là tin ảnh đi làm hồ liền á, da đen, cháy nắng, mồ hơi ướt át.

Âm thanh, hình ảnh, kỹ xảo
Yếu tố hình ảnh là điểm ăn tiền thứ hai của phim, chỉ xếp sau câu chuyện. Phim kinh dị mà làm con ma không tới thì sẽ bị chê, vậy nên ekip Ma Xó đã hóa trang cho NSƯT Hạnh Thúy rất kỹ, xin lỗi nhưng đúng là trên phim con không nhận ra cô thiệt. Thêm nữa, các cảnh ma quỷ được làm kỹ xảo rất thật, slow motion thì mượt mà, phải nói là coi xong cái phim về ám ảnh cả đêm là có thật.

Về phần âm thanh, người xem sẽ bị bao vây bởi nỗi sợ từ tứ phía, tiếng động lạ có thể xuất hiện từ trước ra sau, đi vòng vòng quanh bạn rồi con ma đột ngột nhảy ra giữa màn ảnh, đúng là trải nghiệm phim ma hú hồn, không dành cho các bạn yếu tim.
Bối cảnh làng quê năm 2000 – 2010 được tái hiện chân thật, từng cái bàn trong nhà, đến mái ngói ngôi nhà, cho đến vườn tược xung quanh đều mang dáng dấp thời đó, không lệch đi đâu được.

Vậy có nên xem Ma Xó hay không?
Có, mình thấy mọi người phải đi coi phim này, nó quá hay, kịch bản chất lượng, hù dọa tới bến, có ma thiệt và thậm chí nghi lễ thỉnh ma còn đọc chú tiếng Phạn nghe rợn cả da gà.


