Đôi khi trong cuộc sống, chúng ta gặp phải những người lạ, trước lạ sau quen, sau đó họ dần dần biết đến chúng ta. Hồi xưa, lúc mà page Khen Phim còn nhỏ xíu xìu xiu á, thì không có ai cà khịa page hết, còn giờ page cũng đang dậy thì thì bị cà khịa miết. Khi xưa chị đại Captain Marvel cũng hứa rồi quên, ví dụ người ta kêu là phim này đông quá, hết chỗ ngồi ở buổi họp báo, có gì để gửi voucher cho Khen Phim đi coi sau nha. Thế rồi hết mùa trăng này đến mùa trăng nọ, chiếc voucher ấy trôi dần vào dĩ vãng cuộc tình như Tuấn Hưng vẫn thường hát. Có đôi lúc, người ta biết Khen Phim nghèo khó, xài hệ thống email theo tên miền riêng rất cùi bắp nên hay viện cớ là lạc thư, thư mời điện tử không tới được, dù người ta hổng biết rằng Khen Phim đã được tài trợ hệ thống email xịn hơn từ lâu rồi, “chỉ là em giấu đi” thôi, lêu lêu. Gần đây nhất thì email mời họp báo anh hề bị trôi xuống cống theo anh ấy luôn.

Đăng DJ do Karik vào vai
Đăng DJ do Karik vào vai

Mở bài thế đủ rồi, sắp lạc qua Lào luôn rồi chứ không còn ở Việt Nam, hèn chi mọi thứ lạ lẫm quá, ai cũng như là người lạ. Này người lạ ơi, cho tôi mượn đôi dép nhé. Tôi muốn có đôi dép để chạy nhanh hơn trên đường đời đầy sỏi đá, để tôi có thể bắt kịp Venus và tầm sư học đạo cách phát âm độc lạ của chị ấy. Cũng đôi dép mượn của người lạ, tôi sẽ rong chơi khắp phố phường Sài Gòn, mong gặp được Karik nhằm học tập, phát triển và đẩy mạnh cũng như phổ cập lối diễn xuất khó ai bì được của nam nghệ sĩ có nhiều hit đình đám này. Đó là một lối diễn chân chất, thật thà của một con người hiền lành. Bởi vì sao tôi biết Karik hiền? Vì xuyên suốt bộ phim Người Lạ Ơi, anh ấy chỉ không hề lên giọng quát tháo ai cả, tất cả đều là những câu nói với tông giọng nhẹ nhàng, đằm thắm như con diều đang bay trên bầu trời xanh ngát xanh.

Có cả sinh vật ngoài Trái Đất trong phim Người Lạ Ơi
Có cả sinh vật ngoài Trái Đất trong phim

Sau khi đã thấm mệt vì nhiều giờ liền học giọng nói của Venus và lối diễn xuất của Karik, tôi lê thê trên đôi dép đã mòn, lòng chợt suy nghĩ vu vơ không biết mòn dép rồi lấy gì để trả lại nó cho người lạ đây, bởi đôi dép ấy tôi mượn của người lạ mà. Trong lúc đầu óc suy nghĩ linh tinh thì tôi chợt dừng bước trước ngôi nhà của biên kịch, anh ấy quả là một con người tài năng khi viết ra những câu thoại trộn lẫn Tiếng Anh và Tiếng Việt theo kiểu mì tôm chấm mắm nêm, cực kỳ độc và lạ, mang đến một hương vị khó quên cho khán giả sau khi xem phim xong. Chưa hết, kịch bản ấy còn chắp cánh cho trí tưởng tượng của chúng ta bay cao và bay ra, vượt ra khỏi Trái Đất, đi đến sao Kim và ở đó, lần đầu tiên loài người chạm trán với sinh vật ngoài Trái Đất. Trái ngược với những gì báo chí viết, sinh vật ngoài Trái Đất không hề hung dữ, mà ngược lại, họ cực kỳ thân thiện, xinh đẹp và luôn luôn muốn giao phối cùng người Trái Đất để có thể lên level, đạt đẳng cấp Chị Đại Siêu Cấp Liên Hành Tinh nhằm bảo vệ Ngân Hà bé nhỏ. Đấy, có lẽ tựa phim Người Lạ Ơi đã chính thức kết liễu sứ mệnh của nhóm Vệ Binh Giải Ngân Hà rồi, tiếc thật.

Có những vai diễn vui vẻ dạng khách mời - Người Lạ Ơi
Có những vai diễn vui vẻ dạng khách mời

Rời nhà biên kịch, tôi ghé qua căn nhà nhỏ trong một con hẻm tại quận 4, TPHCM. Nơi đây là chỗ ở, chốn về của nhóm biên tập phim đình đám. Ở nơi ấy, tôi đã thấy, trên máy tính kia, có nhóm người, có nhóm người chen nhau, ư ừ. Họ chen nhau trên bàn phím để cho ra những thước phim cực kỳ chất lượng, tạo cảm giác mạnh cho khán giả sau khi xem xong. Nếu như trò chơi tàu lượn siêu tốc mang đến cho bạn một cảm giác thốn khó tả khi nó chạy với tốc độ cao thì tựa phim Người Lạ Ơi lại đem đến những cơn nhức đầu kì quái cùng những câu hỏi xoắn não chưa có lời đáp. Tất cả các cảnh phim dường như biết “teleport”, nó nhảy từ cảnh này qua cảnh kia mà thực sự không có một chút liên kết nào cả. Đó quả là một công nghệ cao khi có thể teleport nhiều cảnh quay mà không cần quan tâm đến mối liên kết giữa chúng.

Cuối cùng, khi ông Mặt Trời sắp xuống núi, tôi mới xin phép nhóm biên tập phim được ra về, bởi vì còn một nơi nữa tôi muốn ghé qua trước khi trời tối và tôi không biết về đâu lúc ngày đã hết, ánh đèn đường hắt hiu buồn. Mình tôi giữa hè phố vắng, nỗi buồn nặng trĩu không tên. À đừng hiểu lầm, nỗi buồn đó là tại 2 ngày rồi tôi chưa ghé thăm WC thôi, chứ tâm trạng tôi vui lắm, giờ tôi sẽ ghé qua nhà của người chịu trách nhiệm khâu lồng tiếng. Trên tay chiếc điện thoại chỉ còn 15% pin, tôi nhanh chóng gọi một chiếc Gâu-bai để đến điểm cần đến. Vừa kết thúc chuyến đi thì kết nối 4G trên máy cũng tắt vì pin quá yếu, tôi vội vã cảm ơn anh tài xế đẹp trai đã hoàn thành xuất sắc chuyến đi mà không hề lời nặng tiếng nhẹ với tôi như cô Kim Nhã đã gặp phải. Sau vài con hẻm, ngôi nhà cấp 4 của trưởng nhóm lồng tiếng hiện ra thấp thoáng sau ánh sáng mờ ảo của những chiếc đèn LED hết hạn. Tôi vội vã ghé lại khi thấy chàng thanh niên ấy đang ung dung tưới cây trước hiên nhà. Không biết vì đi suốt một ngày, dép đã mòn, sức đã kiệt hay sao mà khi anh thanh niên ấy cất tiếng chào tôi thì tận 1 giây sau tôi mới nghe thấy lời chào, mặc dù cái miệng đã nhóp nhép từ trước rồi.

Gái đẹp là yếu tố không thể thiếu trong phim
Gái đẹp là yếu tố không thể thiếu trong phim

Đến đây, đã quá mệt mỏi rồi vì cả ngày đi ngoài đường, tôi chỉ mong sao được về nhà thì thật may mắn khi nhớ ra rằng tôi có đem theo cái ắc quy 12V, vừa là để luyện tập cơ tay lúc rảnh rỗi, cũng là vừa hạ áp mà sạc điện thoại, đến lúc bình hết điện thì lấy dụng cụ đó chọi thay dép cũng được, có gì về nhà lên Sốp-pi mua cái mới xài. Do có công nghệ sạc nhanh nên tôi có thể nhanh chóng làm đầy 80% pin điện thoại chỉ sau 35 phút. Lúc này mọi kết nối được phục hồi, tôi rút mạch hạ áp ra khỏi ắc quy thì bỗng dây điện 2 cực chập vào nhau tóe lửa một cái. Tôi giật mình tỉnh giấc, hóa ra tôi không đi lạc sang Lào, cũng chẳng gặp người lạ nào cả. Tôi vẫn đang ở trong căn phòng 25 độ C mát mẻ và đang thưởng thức ca khúc Người Lạ Ơi.

Người Lạ Ơi

Nội dung - 3
Diễn viên và diễn xuất - 3
Âm thanh, hình ảnh, kỹ xảo - 2

2.7

Nội dung kết hợp nhuần nhuyễn nhiều yếu tố như: hành động xã hội đen Hong Kong cổ trang hiện đại tình cảm khoa học viễn tưởng thương chiến.

User Rating: 0.83 ( 6 votes)

Mọi bài đánh giá đều chỉ là cảm nhận cá nhân của người viết. Nếu bạn muốn góp ý cho bài review, xin vui lòng comment với ngôn ngữ lịch sự và tôn trọng người khác.