Siêu Tốc Độ (Overdrive) là một phim thuộc thể loại hành động, tội phạm với sự góp mặt của dàn diễn viên “gương mặt KHÔNG quen”: Ana de Armas, Scott Eastwood, Gaia Weiss, Freddie Thorp. Bộ phim là quá trình trộm xe bá đạo của hai anh em nhà Foster, với những cảnh hành động nửa vời, đây xứng đáng là một tác phẩm thảm họa, cố tình ăn theo loạt phim The Fast and the Furious. Nếu bạn nào muốn biết có nên xem Overdrive hay không là câu trả lời là KHÔNG, bạn có thể tắt tab này đi và không cần đọc nữa. Nhưng mà trước khi tắt thì đừng quên like fanpage Khen Phimsubscribe kênh YouTube nha, nha, ngoan rồi Khen Phim thương nà 😉

Siêu Tốc Độ
Bạn thấy anh chàng bên trái tấm ảnh không? Nhìn già như trái cà.
Ảnh: IMDb.

Nội dung phim

Anh em nhà Foster được biết tới là 2 tên trộm xe hơi vô cùng tinh vi và lành nghề. Một ngày nọ họ vô tình đánh cắp một chiếc xe cổ có giá trị cao của một tay mafia có tiếng. Suýt nữa bị dọa giết, thế nhưng nhờ lanh mồm lanh mép mà hai anh em nọ đã thoát khỏi bàn tay tử thần. Tuy nhiên, để giữ được cái mạng quèn thì buộc 2 anh em Foster phải thực hiện một phi vụ trộm xe khác mà không hề biết rằng đằng sau đó là âm mưu thanh trừng lẫn nhau của hai gã mafia khét tiếng. Đây có vẻ như là motif chung của các phim hành động có liên quan đến xe cộ, và tùy vào bàn tay của từng đạo diễn mà khi ra rạp bộ phim sẽ thu về hàng trăm triệu đô hoặc là thất bại thảm hại. Siêu Tốc Độ có lẽ sẽ là một phim thất bại bởi vì phần nội dung hơi bị lan man, suốt 2/3 thời lượng được dành cho việc diễn tả cảnh ăn chơi nhảy nhót bên gái đẹp, sau đó là màn cãi nhau ỏm tỏi nhưng chẳng đâu ra đâu của hai anh em siêu trộm.

Diễn viên và diễn xuất

Trong 3 diễn viên kể trên thì anh chàng sinh năm 1986 Scott Eastwood (vai anh trai – Andrew) đã từng tham gia vào một vai phụ trong bộ phim The Fast and the Furious phần 8. Vì là vai phụ nên khi được lên làm vai chính ở phim Siêu Tốc Độ, mình chẳng thể nào nhận ra nam diễn viên này. Đấy là chưa kể việc hóa trang tệ hại đã khiến khuôn mặt của Scott như 41 tuổi chứ chẳng phải 31 tuổi nữa và nhìn cứ giống mấy anh gay kiểu gì ấy, không chỉ anh này mà tất cả các nam diễn viên khác trong phim đều như vậy cả. Khuôn mặt thì đầy nếp nhăn lộ rõ, body thì chắc chỉ có tiền tập thể hình vài tháng rồi sau đó nghỉ luôn hay đó. Vai diễn em trai được giao cho Freddie Thorp – một cái tên khá lạ lẫm khi mà số phim anh này đóng chỉ đếm trên một bàn tay mà thôi. Tất nhiên phim về xe cộ thì phải có thêm gái đẹp vào rồi, và trong phim này cũng có 2 em gái nhan sắc bình thường, vòng 1 không mấy nở nang. 4 người này, cộng thêm với mấy tên mafia nữa đều có diễn xuất tệ hại. Biểu cảm trên nét mặt thì “trăm lần như một”, các câu thoại được phát ra theo kiểu “đi đều bước”, hoàn toàn chẳng thấy nhấn nhá hay lên xuống giọng để thể hiện cảm xúc gì cả.

Siêu Tốc Độ poster
Poster của phim.
Ảnh: IMDb.

Âm thanh, hình ảnh, kỹ xảo

Siêu Tốc Độ có vẻ như được làm với số lượng kinh phí eo hẹp cho nên các cảnh va chạm, xe hơi bốc cháy đều nhìn tầm thường và có phần rẻ tiền, cảm giác như là nhà sản xuất muốn tiết kiệm tiền đến mức tối đa nên chỉ tận dụng một kiểu hiệu ứng duy nhất là xe hơi lộn nhào rồi bốc cháy cho phần lớn các cảnh phim. Các cảnh quay liên quan đến việc đua xe thì bị rung lắc dữ dội, rung lắc ở đây không phải theo kiểu nghệ thuật, mà chỉ đơn thuần là bắt chước những phim khác, muốn tạo cảm giác nghẹt thở cho khán giả nhưng chắc hết tiền nên làm không tới. Về phần âm thanh, chỉ có hệ thống loa ở phía trước là được dùng để phát thoại của diễn viên, cho dù trên khung hình họ có đứng ở bên trái hay bên phải, đằng trước hay đằng sau thì âm thoại vẫn chỉ phát ra từ các loa phía trước mà thôi. Với những cảnh đua xe thì có thêm hệ thống loa 2 bên tường được tận dụng, tuy nhiên hiệu ứng âm thanh chỉ dừng lại ở mức làm cho có, chứ chưa được chăm chút.

Siêu Tốc Độ - hậu trường
Ảnh hậu trường trong phim Siêu Tốc Độ.
Ảnh: IMDb.

Siêu Tốc Độ liệu có phải là một phim hay?

Nếu bạn xem trailer và nghĩ rằng Siêu Tốc Độ là một phim hấp dẫn thì quên đi, làm ơn làm phước bỏ ngay cái ý nghĩ đó ra khỏi đầu đi. Như đã trình bày luôn ngay từ đầu bài review, đây là một bộ phim DỞ, nhiều khả năng là được làm với số tiền hạn chế cho nên sẽ không có các diễn viên hạng A, kỹ xảo tầm thường, âm thanh cũng chẳng có gì nổi trội cả. Vì vậy, lời khuyên dành cho bạn là: “HÃY Ở NHÀ!”.

Overdrive (Siêu Tốc Độ)

Nội dung - 5
Diễn viên và diễn xuất - 5
Âm thanh, hình ảnh, kỹ xảo - 5

5

DỞ

HÃY Ở NHÀ!

User Rating: 3.64 ( 4 votes)

Mọi bài đánh giá đều chỉ là cảm nhận cá nhân của người viết. Nếu bạn muốn góp ý cho bài review, xin vui lòng comment với ngôn ngữ lịch sự và tôn trọng người khác.