Superman (2025) đã không làm chúng ta thất vọng, phim mang đến một màn khởi động không thể tuyệt vời hơn cho Vũ trụ DC mới dưới bàn tay đạo diễn James Gunn. Phim là một luồng gió mới đầy tươi sáng, lạc quan và ngập tràn hy vọng, một sự thay đổi 180 độ so với tông màu u tối trước đây.

Poster phim Superman (2025)
Poster phim Superman (2025)

Câu chuyện về biểu tượng của hy vọng

Khác với các phim gốc, Superman (2025) đưa chúng ta đến với một thế giới mà Clark Kent (David Corenswet) đã là Superman, là ngọn hải đăng hy vọng của thành phố Metropolis. Anh đang phải vật lộn để cân bằng cuộc sống kép: một bên là chàng phóng viên Clark Kent có phần vụng về tại tòa soạn Daily Planet, một bên là siêu anh hùng quyền năng gánh vác trọng trách bảo vệ nhân loại.

Tuy nhiên, không phải ai cũng tin tưởng vào một người ngoài hành tinh với sức mạnh thần thánh. Một thế lực ngầm, đứng đầu là thiên tài công nghệ xảo quyệt Lex Luthor (Nicholas Hoult), xem Superman là mối đe dọa ngoại lai không thể kiểm soát. Hắn dùng trí tuệ và quyền lực truyền thông của mình để thao túng dư luận, tìm mọi cách để hạ bệ uy tín và hủy hoại hình ảnh của Người Đàn Ông Thép. Giữa những âm mưu chính trị, sự nghi ngờ của công chúng và những mối nguy hiểm tầm cỡ vũ trụ, Superman phải chứng minh lòng tốt và lý tưởng của mình, đồng thời làm quen với sự tồn tại của các siêu anh hùng khác trong một thế giới ngày càng phức tạp.

Dàn diễn viên

Phải nói thật, diễn xuất chính là một trong những điểm sáng nhất của phim. David Corenswet sinh ra để vào vai Superman. Anh mang đến một hình ảnh Siêu Nhân vừa mạnh mẽ, lý tưởng, vừa ấm áp, gần gũi, gợi nhớ rất nhiều đến Christopher Reeve huyền thoại nhưng không hề sao chép. Còn khi là Clark Kent, anh chàng lại hóa thành một anh phóng viên có chút ngố ngố, đáng yêu một cách cực kỳ tự nhiên. Cảm giác xem phim mà thấy được cái hồn của Superman y chang như lần đầu mình coi series “Thị Trấn Smallville” ngày xưa vậy, thật sự rất xúc động.

Vai Superman do David Corenswet đóng
Vai Superman do David Corenswet đóng

Đối trọng với anh là Nicholas Hoult trong vai Lex Luthor. Coi ổng đóng mà mình ghét cay ghét đắng, chỉ muốn bay vào màn hình đập cho mấy nhát! Nicholas đã tạo ra một Lex Luthor hoàn toàn mới: không điên cuồng la hét, mà là một kẻ thông minh đến đáng sợ, lịch thiệp trong từng cử chỉ nhưng lạnh lùng, tàn độc đến tận xương tủy. Một hình tượng ông trùm công nghệ với tham vọng chính trị cực kỳ hợp thời và đáng sợ.

Nicholas Hoult trong vai Lex Luthor
Nicholas Hoult trong vai Lex Luthor

Và không thể không nhắc đến Rachel Brosnahan trong vai Lois Lane. Cô ấy chính là Lois Lane mà chúng ta luôn mong chờ: sắc sảo, tự tin, thông minh và không bao giờ lùi bước. Phản ứng hóa học giữa cô và David Corenswet phải gọi là bùng nổ, vừa lãng mạn vừa được xây dựng trên sự tôn trọng lẫn nhau, tạo nên những phân cảnh đắt giá nhất phim.

Dàn diễn viên phụ từ đội ngũ Daily Planet cho đến các siêu anh hùng khác như Mister Terrific, Hawkgirl đều được giới thiệu rất duyên dáng, mỗi người một vẻ, góp phần tạo nên một vũ trụ sống động và hứa hẹn cho tương lai.

Bữa tiệc thị giác và âm thanh xứng tầm bom tấn

Về phần nhìn, Superman (2025) là một cuộc cách mạng. Tạm biệt tông màu u tối, phim khoác lên mình một chiếc áo rực rỡ, tươi sáng, đúng chất xé truyện tranh bước ra. Những cảnh quay Superman bay lượn trên bầu trời Metropolis thật sự mãn nhãn và truyền cảm hứng với hình ảnh IMAX đầy đủ suốt thời lượng phim.

Những nhân vật chủ chốt trong tòa soạn Daily Planet
Những nhân vật chủ chốt trong tòa soạn Daily Planet

Kỹ xảo của phim rất hoành tráng, tuy nhiên có một điểm trừ nhỏ là đôi lúc mình cảm thấy phim hơi lạm dụng CGI, khiến một vài phân cảnh hành động thiếu đi một chút sức nặng vật lý cần thiết. Nhưng đây chỉ là một hạt sạn rất nhỏ trong một tổng thể quá xuất sắc.

Superman và chú chó của anh ấy
Superman và chú chó của anh ấy

Về âm thanh, mình cực kỳ khuyên mọi người nên đầu tư một vé IMAX. Trải nghiệm âm thanh của phim cực kỳ sống động và choáng ngợp. Đặc biệt, khoảnh khắc bản nhạc nền Superman kinh điển của John Williams vang lên, cả rạp như vỡ òa. Đó là một sự kết hợp hoàn hảo giữa hoài niệm và hiện đại, khẳng định sự trở lại của một biểu tượng.

Vậy có nên xem Superman (2025) hay không?

Superman (2025) là một bộ phim siêu anh hùng gần như hoàn hảo. Kịch bản phim rất thông minh, lồng ghép mượt mà đủ thứ vấn đề từ chính trị, phân biệt chủng tộc, chiến tranh phi nghĩa cho đến tình cảm lãng mạn mà không hề bị khựng hay giáo điều. Mình thích nhất cảnh mở đầu và kết thúc, đều là xem video về ba mẹ nhưng cảm xúc rất khác nhau.

Hãy để ý cô gái hay chụp ảnh này, nhân vật chủ chốt đấy
Hãy để ý cô gái hay chụp ảnh này, nhân vật chủ chốt đấy

Phim đã thành công mang trở lại một Superman mà chúng ta yêu mến: một biểu tượng của hy vọng, lòng tốt và sự thật. Đây là màn khởi đầu không thể tuyệt vời hơn cho DCU của James Gunn, một bộ phim mà cả fan lâu năm lẫn khán giả đại chúng đều có thể tận hưởng.

Phù hợp với:

  • Fan của Superman phiên bản kinh điển, yêu thích sự lạc quan và hy vọng.
  • Những ai đã ngán các phim siêu anh hùng có tông màu u tối, nặng nề.
  • Khán giả đại chúng, gia đình tìm kiếm một phim bom tấn giải trí mãn nhãn và giàu cảm xúc.
  • Những ai đang hóng chờ một vũ trụ DC mới mẻ, tươi sáng hơn.

Không phù hợp với:

  • Những ai chỉ yêu thích phong cách làm phim gai góc, đen tối của Snyderverse.
  • Khán giả quá khó tính với việc sử dụng nhiều kỹ xảo CGI.

Khen Phim chấm 10/10. Xứng đáng từng đồng coi IMAX.

À, phim có cả mid-credit và after-credit nhé, mọi người nhớ nán lại rạp đến giây cuối cùng nha.

Mọi bài đánh giá đều chỉ là cảm nhận cá nhân của người viết. Nếu bạn muốn góp ý cho bài review, xin vui lòng comment với ngôn ngữ lịch sự và tôn trọng người khác.

guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Comments
Newest
Oldest Most Voted