Nội dung của The Mummy (Xác Ướp) theo mình chỉ là một sự kết hợp hời hợt giữa The Walking Dead và loạt phim ăn khách Mission: Impossible (cũng có Tom Cruise tham gia diễn xuất). Các cảnh xác ướp trở về thời hiện đại và đi lại trông y chang như những con zombie, giống từ cách đi đứng cho đến cách chúng tấn công anh chàng Nick của chúng ta. Là một người kỳ vọng khá nhiều sau khi xem trailer của The Mummy, thế nhưng phần nội dung phim đã làm mình thất vọng toàn tập. Các tình tiết dễ đoán thì đã đành, đằng này nhà sản xuất còn không tạo được cao trào cho bộ phim, cũng chẳng có thắt nút mở nút chi hết, tất cả khiến cho gần 2 giờ đồng hồ ngồi trong rạp gần như là vô vị. Thật tiếc vì cái cảm giác kì bí, lo sợ và thoang thoảng một chút kinh dị của dòng phim xác ướp Ai Cập nay đã không còn nữa.
Cứu cánh duy nhất mà Khen Phim thấy The Mummy có được đó là về phần âm thanh – không xuất sắc, nhưng cũng đủ tốt để gây ấn tượng và tác động lên cảm xúc của khán giả thông qua thính giác. Từng phân đoạn như bão cát sa mạc, chuyển động của hệ thống ròng rọc nâng quan tài lên, rồi khi máy bay gặp sự cố và rơi đều được tái hiện chân thật và mạnh mẽ ở phần âm thanh. Nói vậy thì chắc mọi người sẽ nghĩ kỹ xảo trong phim không ra gì ha, thực ra thì dù không thuộc vào hàng “đẹp như Ngọc Trinh” nhưng Xác Ướp cũng có phần đồ họa vi tính tạm chấp nhận được. Có lẽ phần lớn tiền thì đoàn làm phim đã đầu tư để quay cảnh không trọng lực trong máy bay rồi. Theo như Khen Phim tìm hiểu thì để có được những cảnh quay không trọng lực ấy, nhà sản xuất đã khá chịu chơi khi chi tới hơn 5000 USD cho Zero Gravity Corporation để có mỗi 30 giây không trọng lực.
Thay cho lời kết, Khen Phim xin chốt lại rằng The Mummy (Xác Ướp) mặc dù có sự xuất hiện của gương mặt ăn tiền Tom Cruise nhưng vẫn chưa đủ để cứu vãn bộ phim khi mà phần nội dung hơi nhạt, cảm giác kỳ bí không hề có.