“Tìm Xác: Ma Không Đầu” (The Body) là tựa phim thứ 3 trong “Vũ trụ linh dị ngũ hành” mà công ty AMF đang hướng đến. Hai phim trước lần lượt là ma hệ thủy (Ma Da), ma hệ kim (Quỷ Nhập Tràng), còn lần này là hệ gì thì khán giả vẫn đang đoán già đoán non.
“Tìm Xác” đưa khán giả đến với một bệnh viện ở vùng quê, nơi Tiến (Tiến Luật vào vai) là một nhân viên trực nhà xác, cùng làm việc với tài xế xe cứu thương (Ngô Kiến Huy). Bộ đôi này gặp phải một vụ hơi ghê, khi từ ngày đưa cái xác không đầu về bệnh viện thì vô số chuyện kỳ quái diễn ra, liên tục có giọng nói bí ẩn nhờ họ đi tìm những mảnh còn lại của thi thể. Trong hành trình đó, họ phải đối mặt với những tình huống không biết nên tiến hay lùi, đồng thời còn khám phá ra những bí mật ghê rợn đằng sau cái xác không toàn thây. Nội dung phim cũng dựa trên vụ án có thật của người nhà đạo diễn Bùi Văn Hải.

Với thời lượng gần 2 tiếng (chính xác là 119 phút) nhưng kịch bản chỉ là đi tìm xác nên có thể bạn sẽ thấy hơi dài dòng, tuy nhiên nó không quá chán đâu, và khán giả sẽ được chiêu đãi màn lật kèo bất ngờ cũng như tình tiết dồn dập nên có thể bỏ qua được sự chậm chạp của diễn biến phim ở hồi đầu. Cá nhân mình thấy con ma không đầu trong phim này được biên kịch cho sức mạnh vô biên luôn khi thầy cúng hay bùa chú gì cũng không diệt được nó.


Các nhân vật do Tiến Luật, NSND Hồng Vân đóng đều bị con ma đánh banh chành, quật túi bụi, hất tay vèo vèo như phim võ thuật luôn. Ngoài việc kể diễn biến các nhân viên nhà xác đi tìm bộ phận của cái xác và điều tra vụ án mạng thì “Tìm Xác” còn có thêm yếu tố tình cảm đôi lứa nhẹ nhàng, kèm theo tình mẫu tử được làm rõ nét, coi xong nhiều khi muốn chạy về gặp ba mẹ liền luôn á.

Các cảnh hù dọa trong phim là có, có nhiều, không chỉ dọa bất ngờ bằng âm thanh mà phần hình ảnh còn nhiều máu me xịt xịt rồi chảy dịch các kiểu nữa, nói chung là ghê. Tuy nhiên kỹ xảo hình ảnh đôi khi không quá chân thật, mình nghĩ là sắp tới nhà sản xuất nên cải thiện thêm khâu này, hoặc có thể sử dụng việc hóa trang để thay thế cho một số phân cảnh mà hiện tại đang dùng kỹ xảo máy tính. Ngoài những tình tiết tạo cảm giác sợ hãi thì Ngô Kiến Huy còn làm tốt phần tấu hài, giúp khán giả sợ ma đỡ sợ hơn khi coi “Tìm Xác”. Khen Phim cũng thấy anh Bắp diễn tốt ở mấy cảnh “mỏ hỗn”, cái miệng ảnh lia lịa mà duyên nha, không bị lố, tiếc là do lịch trình nên anh không đến tham dự họp báo phim được để giao lưu cùng người hâm mộ.

Tiến Luật vào vai người hốt xác tốt, nhìn mặt thấy nghiêm túc chứ không còn nét hài trên khuôn mặt nữa. Mấy cảnh thể hiện mặt tối (hắc hóa) thì anh cũng thể hiện cực tốt, đặc biệt là chuyển qua chuyển lại giữa việc bị nhập và không bị nhập rất mượt, tạo cảm giác tự nhiên chứ không bị giả tạo. Trong khi đó NSND Hồng Vân trong vai mẹ của Tiến đã giúp khán giả như mình nhận ra được rõ nét hơn nữa sự hy sinh của mẹ dành cho mình, dù trong hoàn cảnh nào thì người mẹ cũng chỉ muốn bảo vệ đứa con dứt ruột sinh ra. Các diễn viên khác như NSƯT Hữu Châu, NSƯT Đại Nghĩa, Thanh Hương, Hoàng Mèo, Nghệ sĩ Phi Phụng, Phan Vũ ai cũng có đất diễn và làm tròn vai trò của mình. Phim còn cho Ngô Kiến Huy tấu hài đến tận after credit, do vậy nhớ ở lại để xem nhen. Khen Phim cũng sẽ sớm cập nhật video bối cảnh phim để mọi người xem nhen.

Chốt lại thì “Tìm Xác” là phim kinh dị hù liên tục, càng về cuối tình tiết càng dồn dập và căng thẳng, lật kèo liên tục giữa phe ma và người. Tuy nhiên Khen Phim vẫn mong ở các phim tới thì nhà sản xuất sẽ cải thiện thêm nữa về kỹ xảo và rút gọn thời lượng là mọi thứ sẽ ngon không kém gì phim kinh dị của các studio đình đám của nước ngoài.












Khen Phim hân hạnh là đối tác truyền thông của phim “Tìm Xác: Ma Không Đầu”.
