Venom: Kèo Cuối (tên tiếng Anh: Venom: The Last Dance) là phần thứ 3 trong loạt phim Venom và được đồn đoán là phần cuối cùng. So với hai phần trước, lần này mình thấy Venom thực sự có tiến bộ về nội dung.

Eddie và Venom lần này phải chạy trốn cả hai thế lực, một là lực lượng quân đội trên Trái Đất, hau là chính những chiến binh ở quê nhà của Venom. Trong khi đó, các nhà khoa học của con người mong muốn tìm ra những lý do giống loài symbiote ddeebs Trái Đất. Khi cuộc rượt đuổi dần đi đến hồi kết thì cũng là lúc điệu nhảy của cả hai phải hạ màn.


Mặc dù được gắn mác là phim hành động kèm khoa học viễn tưởng, nhưng cá nhân mình lại thấy đây là phim tình cảm, khi yếu tố này được làm cực kỳ rõ nét, lồng ghép khéo léo và ăn nhập 100% với toàn bộ mạch phim. Khúc đầu sẽ hơi chậm xíu, nhưng càng về sau càng cuốn. Các cảnh hành động dồn dập liên túc, mới đầu còn ít quân số, chứ về cuối là đảm bảo chất lượng cũng có mà số lượng cũng có luôn. Đánh nhau rần rần, quậy banh “Vùng 51”, âm thanh đoạn bay vèo vèo chíu chíu khắp nơi, tiếng cháy nổ và đổ vỡ vang vọng khắp phòng chiếu IMAX khiến cho Khen Phim có cảm tưởng rằng thế lực nào đó đang xâm chiếm Trái Đất. Không chỉ có đoạn đánh nhau đâu, mà toàn bộ thời lượng phim cũng có chất lượng âm thanh siêu đỉnh, tận dụng tốt hệ thống âm thanh vòm trong rạp, bạn sẽ nghe được tiếng chim hót trong rừng, tiếng máy bay trực thăng quần thảo trên bầu trời.

Các cảnh quay trong phim mang đến cho chúng ta sự choáng ngợp về hình ảnh, từ “Vùng 51” rộng lớn đến thành phố Vegas xa hoa đều hiện lên rõ mồn một, chân thật và nét căng. Với rạp IMAX thì bạn sẽ thấy tỉ lệ khung hình được thay đổi nhiều lần trong phim, có khi hiển thị khớp với màn chiếu, có lúc có dải đen trên dưới. Các cảnh tràn màn ảnh IMAX đa phần là lúc chiến đấu, mang lại trải nghiệm tuyệt vời cho khán giả.

Quay lại một chút về yếu tố tình cảm, lần đầu tiên mình thấy trên màn ảnh rộng có một tựa phim xoáy vào mối quan hệ giữa con người và sinh vật ngoài Trái Đất. Từ cách trò chuyện, nhìn nhau, hành động hỗ trợ nhau đều cho thấy một cái gì đó vượt xa cả tình bạn giữa Eddie và Venom. Đoạn kết lại còn hồi tưởng những khoảnh khắc đẹp của cả hai, làm không ít khán giả khóc trong rạp.

Venom: Kèo Cuối không chỉ là một bộ phim hành động đơn thuần, mà là câu chuyện về tình bạn, tình yêu vượt qua mọi ranh giới. Tom Hardy và Venom một lần nữa cho thấy sự ăn ý tuyệt vời trên màn ảnh, tạo nên chemistry hiếm có giữa người và symbiote.





Với những pha hành động mãn nhãn trên khung hình IMAX, âm thanh sống động, cùng câu chuyện cảm xúc chạm đến trái tim, phim xứng đáng là một “kèo cuối” trọn vẹn cho series Venom. Dù bạn là fan của dòng phim hành động hay tình cảm, bộ phim này đều sẽ không làm bạn thất vọng. Đừng quên ở lại xem mid-credit và after credit nhé!
