Yêu Nhầm Bạn Thân là tựa phim đầu tiên mà Kaity Nguyễn vừa đóng vai trò giám đốc sáng tạo, vừa tham gia diễn xuất. Với kịch bản gốc là Friend zone của Thái Lan, có vẻ đây sẽ là một tựa phim an toàn, điều mình sẽ tập trung review chính là việc Việt hóa của phim.

Yêu Nhầm Bạn Thân là câu chuyện xoay quanh đôi bạn thân Bình An (Kaity Nguyễn đóng) và Bảo Toàn (Trần Ngọc Vàng). Dù trồng cây si suốt 10 năm, từ lúc học cấp 3 nhưng Toàn vẫn không thể có được tình cảm của An, cả hai chỉ dừng lại ở mức bạn thân. Trong suốt quãng thời gian ấy An đã trải qua nhiều mối tình nhưng cậu bạn thân thì vẫn độc thân, chỉ để đợi lời đáp tình cảm từ crush lâu năm. Thế rồi một ngày nọ, nhà sản xuất Vũ Trần (Thanh Sơn) xuất hiện trong cuộc đời của An thì câu chuyện dần trở nên rắc rối.

Khen Phim thấy nội dung của bản phim do Việt Nam sản xuất rất dễ hiểu, nói thẳng là mình nắm bắt được hết toàn bộ câu chuyện và đồng cảm được với nhân vật Toàn. Còn ở bản Thái Lan thì mọi thứ khá rối rắm, cảm xúc không tới, mọi thứ cứ bị chìm chìm sao ấy. Trong bản Việt hóa, nhân vật Bảo Toàn đã làm bật lên được sự đau khổ, tức tối mà một người đang trong “friend zone” phải trải qua, nó đau thấu trời nhưng lại chẳng thể làm gì để giải bớt nỗi đau đó. Từ ánh mắt vừa giận vừa thương cho đến những câu thoại thể hiện sự mệt nhọc cũng đều được Trần Ngọc Vàng thể hiện tốt chứ không bị ảm đạm như cách mà nhân vật Palm xuất hiện trong bản gốc.


Về Kaity Nguyễn thì mọi người chắc cũng không cần đọc bài review này cũng biết là em ấy diễn cực kỳ tốt, ngoại hình sáng màn ảnh và thể hiện sự chuyển biến tâm lý nhân vật rõ ràng lắm. Lúc thất tình cũng như lúc hạnh phúc, ở phân cảnh nào thì người xem cũng thấy được là nhân vật An có kinh nghiệm dày dặn trong việc yêu đương. Thêm một điểm cộng nữa so với bản gốc là nhân vật nữ chính có thể hiện rõ ràng được cô cũng có một chút gì đó tình cảm với bạn thân khác giới.

Thanh Sơn do lần đầu đóng phim điện ảnh nên chưa có gì ấn tượng ngoài ngoại hình, có thể cần một thời gian luyện tập nữa để chàng trai này đạt được những tiến bộ cần thiết trong việc diễn xuất. Rất may là trong phim này thì Kaity Nguyễn và Trần Ngọc Vàng đã diễn tốt hơn rất nhiều, nên phần khuyết điểm của Thanh Sơn không gây cảm giác khó chịu cho khán giả.

Ngoài một nội dung được Việt hóa tốt, gãy gọn, dễ xem thì Yêu Nhầm Bạn Thân còn có ưu điểm không thể bàn cãi là đưa danh lam thắng cảnh của Việt Nam lên phim rất mượt, từ cảnh đô thị xa hoa nhộn nhịp đến miền Tây Bắc sương mù bí ẩn đều được quay dựng chỉn chu, mang phim này đi chiếu cho bạn bè quốc tế xem để quảng bá du lịch cũng là một ý hay. Tuy nhiên Khen Phim có thắc mắc nhỏ thôi, mà hình như cảnh đẹp miền Tây sông nước chưa xuất hiện, không biết lý do vì sao. Với lại kỹ xảo của phim chưa thật sự ấn tượng, ví dụ như cảnh hai nhân vật chạy xe máy trên đường và đụng phải chú bò.



Tóm lại, Yêu Nhầm Bạn Thân là một lựa chọn an toàn cho khán giả trong dịp Tết Ất Tỵ 2025, phim hội đủ từ hình ảnh đẹp, nội dung dễ hiểu cho đến dàn diễn viên vừa đẹp vừa diễn tốt.
