Moana 2 (tựa Việt: Hành Trình Của Moana 2) đưa khán giả trở lại đại dương bao la với cuộc phiêu lưu mới của Moana. Lần này, cô bé lên đường tìm kiếm hòn đảo Motufetu đã chìm xuống đáy biển để khôi phục sự cân bằng cho đại dương. Liệu Moana 2 có thể vượt qua cái bóng quá lớn của phần phim trước?

Poster phim Moana 2 (Hành Trình Của Moana 2)
Poster phim Moana 2 (Hành Trình Của Moana 2)

Ba năm sau sự kiện của phần phim đầu tiên, Moana, giờ đây là tộc trưởng của Motunui, nhận được một thông điệp từ tổ tiên về việc hòn đảo Motufetu, vốn kết nối tất cả các hòn đảo, đã bị chìm xuống đáy biển. Việc này đe dọa sự cân bằng của đại dương và cô phải lên đường tìm kiếm nó. Cùng với Maui – á thần với cây móc câu thần và một vài người bạn mới, Moana bắt đầu cuộc hành trình đầy thử thách, đối mặt với những sinh vật biển kỳ lạ và khám phá những vùng đất mới. Họ phải vượt qua nhiều khó khăn, thử thách để đến được Motufetu và khám phá bí mật đằng sau sự biến mất của hòn đảo. Tiếc là phần cốt truyện lại không được như kỳ vọng. Moana 2 mang đến một câu chuyện khá đơn giản, thiếu đi chiều sâu và sự bất ngờ so với phần phim đầu tiên. Mạch phim khúc giữa hơi dàn trải, thiếu điểm nhấn, có thể khó hiểu với trẻ em, khiến mình cảm thấy chưa thực sự thỏa mãn.

Phần đồ họa trong phim tuyệt đẹp. Hình ảnh cũng hiển thị đầy đủ màn hình IMAX
Phần đồ họa trong phim tuyệt đẹp. Hình ảnh cũng hiển thị đầy đủ màn hình IMAX

Dàn diễn viên lồng tiếng quen thuộc tiếp tục mang đến những màn trình diễn xuất sắc. Auli’i Cravalho và Dwayne Johnson (The Rock) vẫn giữ vững phong độ lần lượt với vai Moana và Maui. Giọng hát nội lực của Auli’i Cravalho tiếp tục chinh phục khán giả, đặc biệt là trong ca khúc “Beyond”. The Rock tuy không có nhiều đất diễn để khoe giọng hát như phần 1 nhưng vẫn tạo nên tiếng cười với những câu thoại hài hước đặc trưng. Các diễn viên lồng tiếng cho nhân vật mới cũng hoàn thành tốt vai trò của mình, tuy nhiên các nhân vật này chưa thực sự để lại nhiều ấn tượng. Như một số khán giả trên IMDb nhận xét, nhân vật phản diện Nalo khá mờ nhạt và thiếu động cơ rõ ràng, khiến mạch phim phần nào bị loãng.

Phần hình ảnh của Moana 2 thực sự mãn nhãn. Đúng như nhiều khán giả nhận xét, đồ họa của Moana 2 vẫn thuộc hàng đỉnh cao. Từ đại dương bao la, đến những hòn đảo xanh mướt và các chi tiết nhỏ nhất đều được trau chuốt tỉ mỉ, tạo nên một thế giới sống động và chân thực đến khó tin. Khen Phim đặc biệt ấn tượng với những cảnh Moana lướt sóng, hay khi cô bé lặn xuống đáy biển sâu thẳm, kỹ xảo nước được làm quá xuất sắc! Kỹ xảo tuyệt đẹp, đặc biệt là những cảnh quay dưới nước lung linh, huyền ảo, khiến người xem như lạc vào thế giới đại dương bao la. Chi tiết về trang phục, biểu cảm nhân vật, khung cảnh thiên nhiên đều được chăm chút tỉ mỉ.

Moana gặp lại bà của mình
Moana gặp lại bà của mình

Tuy nhiên, phần âm nhạc lại là một điểm trừ. Dù vẫn có những giai điệu dễ nghe như “Can I Get A Chee Hoo?”, nhưng không ca khúc nào thực sự nổi bật và để lại ấn tượng sâu sắc như “How Far I’ll Go” của phần 1. Theo mình, việc Lin-Manuel Miranda không tham gia sáng tác nhạc cho phần 2 có lẽ là một trong những nguyên nhân chính.

Moana giong buồm ra khơi cứu người dân trên đảo
Moana giong buồm ra khơi cứu người dân trên đảo

Moana 2 là một bộ phim giải trí phù hợp với gia đình, đặc biệt là trẻ em. Tuy nhiên, phim chưa thể vượt qua cái bóng quá lớn của phần phim trước về mặt nội dung và âm nhạc. Nếu bạn là fan của Moana, bạn vẫn có thể ra rạp thưởng thức phần 2, nhưng đừng kỳ vọng quá nhiều. Phim phù hợp để xem cùng gia đình vào dịp cuối tuần, mang đến những phút giây thư giãn nhẹ nhàng.

Moana 2 có 1 mid credit và 1 đoạn outtro của Disney sau credit.

Mọi bài đánh giá đều chỉ là cảm nhận cá nhân của người viết. Nếu bạn muốn góp ý cho bài review, xin vui lòng comment với ngôn ngữ lịch sự và tôn trọng người khác.