Tết Nguyên Đán luôn là dịp mà các nhà phát hành tung ra hàng loạt bộ phim Việt, như cuốn theo chiều gió, tất cả các hệ thống rạp chiếu phim cũng đều dành những giờ đẹp nhất cho phim Việt trong mùa Tết nhằm tăng doanh thu. Phim ngoại cũng nhân dịp này tung ra các sản phẩm bom tấn để cạnh tranh về mặt doanh số phòng vé. Vậy liệu năm nay, vào mùa Tết Kỷ Hợi 2019, ngoài rạp sẽ có những phim gì, Khen Phim mời bạn dành chút thời gian để điểm qua những tựa phim sẽ xuất hiện trong mùa Tết này nhé.

Cua Lại Vợ Bầu

Phim là câu chuyện tình trắc trở và đầy hiểu lầm giữa Trọng Thoại (Trấn Thành vào vai) và Nhã Linh (Ninh Dương Lan Ngọc). Dù chưa cưới hỏi nhưng Linh đã dọn ra ngoài sống thử với Thoại. Một hôm đẹp trời nọ, bạn cũ của Thoại là Khánh (Anh Tú) trở về nước sau nhiều năm du học. Trong một hình ảnh người đàn ông thành đạt, Khánh dễ dàng cua Linh, thế nhưng mọi chuyện lại trớ trêu hơn khi Nhã Linh đột ngột tuyên bố có bầu và quyết định rời xa Thoại. Một điều đáng khen là phim này không hề nhảm nhí hay lồng ghép những câu thoại thô tục vào, diễn xuất của các diễn viên chính cũng đều nổi bật. Thêm vào đó bí mật về việc nhân vật Thoại liên tục yêu cầu Linh bỏ cái thai cũng là điểm nhấn quan trọng mà ít ai để ý. Điểm trừ là nếu bạn đã quá chán với khuôn mặt của Trấn Thành thì sẽ không cười được, vì đã bị lờn với kiểu tấu hài này rồi. Đọc review chi tiết.

Banner phim Cua Lại Vợ Bầu

Trạng Quỳnh

Thông qua trailer thì nhiều người đã nhận ra một số lỗi về phục trang, cốt truyện hay bối cảnh lịch sử mà phim diễn tả. Phim không toát lên được cái vẻ lém lỉnh, thông minh cần thiết của nhân vật Trạng Quỳnh mà nhiều người Việt từng biết đến. Quỳnh trong phim có vẻ là một kẻ si tình thì đúng hơn. Phần nội dung cũng được lắp ghép tạm bợ, thêm phần diễn xuất một màu của Nhã Phương thì đủ để khán giả cảm thấy ngán bánh chưng mặc dù chưa tới Tết. Đây là một bộ phim sáo rỗng, không để lại bất cứ ấn tượng gì cho người xem. Có lẽ nên đặt tên phim là Trạng Quỳnh: Chuyện Chưa Kể thì đúng hơn. Cái kết cũng không đọng lại cho người xem điều gì ngoài một sự chóng vánh và đầu óc hơi bị khó chịu vì mọi thông điệp  đều quá qua loa và hời hợt. Đọc review chi tiết.

Banner phim Trạng Quỳnh

Táo Quậy

Khán giả thích những tiếng cười tức thời thì có thể ra rạp xem Táo Quậy trong dịp Tết này. Những màn tấu hình trong phim hầu hết là vô thưởng vô phạt nhưng dù sao cũng đỡ hơn Trạng Quỳnh vì phim của anh Quỳnh quá dài mà chẳng có ý nghĩa gì sâu sắc cả. Tuy nhiên những bạn nhạy cảm với phần nhìn có thể sẽ cảm thấy khó chịu với việc kỹ xảo trong phim Táo Quậy không được hoàn chỉnh cho lắm ở một số cảnh. Có lẽ phim thích hợp cho khán giả trẻ hơn bởi dàn diễn viên toàn là những gương mặt trẻ, xuất hiện rất nhiều trong những clip hài ngắn chiếu miễn phí trên YouTube.

Poster phim Táo Quậy

Với phim nước ngoài, chúng ta có How to Train Your Dragon 3 : The Hidden WorldThe Lego Movie 2: The Second Part cũng được trình chiếu trong dịp Tết. Khen Phim sẽ sớm có bài review chi tiết những bộ phim này để khán giả có được một mùa Tết trọn vẹn nhất.

Mọi bài đánh giá đều chỉ là cảm nhận cá nhân của người viết. Nếu bạn muốn góp ý cho bài review, xin vui lòng comment với ngôn ngữ lịch sự và tôn trọng người khác.