Review phim Transformers 7: Quái Thú Trỗi Dậy

Review phim Transformers 7: Quái Thú Trỗi Dậy

by ST3G

Transformers: Quái Thú Trỗi Dậy (tựa gốc: Transformers: Rise of the Beasts) là phần 7 trong loạt phim về các autobot, với bối cảnh là năm 1994, mang đến một trận chiến vô cùng đã mắt. Khen Phim sẽ đánh giá chi tiết ngay bên dưới để mọi người dễ dàng thấy được nó hay ở đâu nhen.

Poster phim Transformers: Quái Thú Trỗi Dậy - Poster phim Transformers 7: Quái Thú Trỗi Dậy
Poster phim Transformers 7: Quái Thú Trỗi Dậy

Transformers lần này có xuất hiện một phe mới – những Maximal, và chúng gia nhập autobot như những đồng minh trong một cuộc chiến bảo vệ Trái Đất. Noah (Anthony Ramos vào vai) – một chàng trai trẻ thông minh ở Brooklyn, và Elena (Dominique Fishback) – một nhà nghiên cứu cổ vật đầy tham vọng bị cuốn vào xung đột khi Optimus Prime và các autobot phải đối mặt với một kẻ thù mới khủng khiếp quyết tâm tiêu diệt họ có tên là Scourge.

Scourge_KP - Kẻ thù mới của các autobot
Scourge_KP – Kẻ thù mới của các autobot

Một sự tiến bộ rõ rệt về mặt nội dung là điều chắc chắn bạn sẽ nhận thấy khi xem phần phim này. Nếu như phần 4 và phần 5 đều bị chê tơi tả về mặt nội dung, chính Khen Phim cũng chê tại đây, thì với phần 7, khán giả sẽ phải ngạc nhiên rằng tại sao mọi thứ lại có thể tiến bộ đến như vậy. Con người và autobot sẽ phối hợp nhịp nhàng cùng nhau, các tình tiết đưa ra để tạo căng thẳng cũng như nguồn gốc trận chiến là khá hợp lý, chứ nó không nhạt nhẽo nữa. Kể ra thì nếu so với các phim khác cùng thể loại thì thua xa lắm, nhưng khi so với chính những phần trước thì Transformers: Quái Thú Trỗi Dậy hay hơn hẳn.

Robot Mirage và Noah chuẩn bị tham chiến
Robot Mirage và Noah chuẩn bị tham chiến

Là một phim hành động – giả tưởng nên đạo diễn Steven Caple Jr. và 3 biên kịch (Joby Harold, Darnell Metayer, Josh Peters) đã dành tối đa thời lượng để trình diễn những màn đánh đấm vừa đẹp mắt, vừa hồi hộp khiến khán giả như mình khó lòng có thể rời khỏi màn ảnh được dù chỉ là vài giây. Như đã nói bên trên, phe con người không còn ngồi ngó kiểu bất lực nữa mà đã gỡ gạc lại phần nào, khi hỗ trợ tốt các autobot trong việc quật kẻ thù cho ra bã, không hề ngán bố con đứa nào hết. Phim này coi 4DX chắc chắn là rất hợp luôn.

Bumblebee đã trở lại trong phần phim này
Bumblebee đã trở lại trong phần phim này

Những màn trình diễn kỹ xảo nhìn hết sức choáng ngợp, chân thật và gợi lên được cảm giác to lớn, mạnh mẽ của mấy con robot. Kèm theo đó là âm nhạc nhấn nhá đúng chỗ như gấp đôi cảm xúc, khiến đôi lúc cả khán phòng như lặng đi vì xúc động, nhưng cũng có đến hàng chục lần vỗ tay tán thưởng vì phim quá đỉnh. Hơi tiếc là phim không quay bằng máy IMAX nên khi chiếu ở phòng IMAX sẽ có dải đen ở trên và dưới, đồng thời hiệu ứng 3D cũng gần như không có gì luôn, do chuyển đổi bằng máy tính ở hậu kỳ chứ không phải quay 3D ngay từ đầu. Âm thanh đầy uy lực  làm sống động những cảnh quay hoành tráng, làm cho Khen Phim cảm thấy bị cuốn hút bởi những âm thanh phát ra từ các vũ khí, xe cộ và những sinh vật kỳ lạ. Người xem sẽ như lạc giữa trận chiến kia, tạo được sự hồi hộp, sợ hãi cho đến phấn khích và vui sướng.

Trong phần phim Transformers 7: Quái Thú Trỗi Dậy, Boah và Elena (bên phải) đi tìm một vật quan trọng
Trong phần phim Transformers 7: Quái Thú Trỗi Dậy, Boah và Elena (bên phải) đi tìm một vật quan trọng

Góp phần cho sự thành công của phim có lẽ là phần lồng tiếng hết sức thuyết phục. Giọng của Ron Perlman lồng cho vai Optimus Primal, một người đứng đầu của các Maximals đã gợi lên sức mạnh, uy quyền và sự dũng cảm của người đứng đầu. Trong khi đó Peter Dinklage trong vai Scourge, một kẻ thù mới của các autobot lại lạnh lùng, tàn nhẫn và xảo quyệt. Còn Mirage được thể hiện bởi giọng của Pete Davidson, có chút gì đó hài hước, đáng yêu, thiếu nghiêm túc một cách có chừng mực.

Unicron - kẻ nuốt chửng hành tinh
Unicron – kẻ nuốt chửng hành tinh

Thế nhưng Transformers: Quái Thú Trỗi Dậy không phải là tựa phim hoàn hảo, nó vẫn có những yếu điểm (nhưng có thể bỏ qua được). Điển hình là số lượng nhân vật đưa vào nhiều, nhưng đất diễn thì không phải ai cũng có, các nhân vật phụ gần như không phát triển được tính cách như Jillian, Reek (bạn của Noah).

Tổng kết lại, Transformers: Quái Thú Trỗi Dậy là một bộ phim đáng xem cho cả những người hâm mộ của loạt phim Transformers và những ai yêu thích thể loại hành động – giả tưởng. Với kỹ xảo đẹp mắt, tình tiết hấp dẫn và sự tiến bộ về nội dung, phim đã mang đến một trận chiến vô cùng mãn nhãn và gây cấn. Dù có những điểm yếu nhỏ, nhưng tổng thể, theo Khen Phim thấy đây vẫn là một phần thú vị và thành công trong loạt phim Transformers.

Hình ảnh họp báo phim Transformers 7: Quái Thú Trỗi Dậy, tối ngày 08/06/2023 tại khu vực ngoài trời thuộc SC Vivo City

Transformers: Rise of the Beasts

Nội dung - 7
Diễn viên và diễn xuất - 8.5
Âm thanh, hình ảnh, kỹ xảo - 10

8.5

Các phần trước có thể thấy nhạt, nhưng phần này thì mặn mòi, cuốn hút, không thể rời mắt khỏi màn ảnh.

MUA VÉ
User Rating: Be the first one !

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
error: Nội dung được bảo vệ!
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x